Lý 2 đâu rùi?

  • Bắt đầu Bắt đầu serena
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chung quy thì tp lớp ta vẫn ko có gì để nói ngoài mấy cái vớ vẩn này nhở ... Họp phụ huynh rồi , các đồng chí phát biểu cảm nghĩ ...
 
Hiện nay đã có poll của hot boi,xin toàn thể các bạn vui lòng vote cho Hải hót A2+Nam A1,thay mặt dân Anh 0508,cảm ơn rất nhiều.
 
Về thấy papa có vẻ tâm đắc vì đã chuỷen mình đi
Khó hiểu wa'
Ai giải thik nhỉ
 
Hôm nay mama đi họp về là bắt thôi hết những lớp học thêm đang học để học lớp mới>Nghe nói lớp anh em mình bét khối hic hic vip wa':-s
 
Lớp học thêm L2 tổ chức hay là j
Phải nói là bố láo nhất khối mới đúng
NGhe kể thành tích
Tui cũng hơi choáng
 
Thế là oai lắm rồi đấy , mỗi khối chỉ có 1 lớp bét khối chứ đâu nhiều :))

Mẹ em về mới hỏi là sao lớp ta có nhiều đứa nhẫn tâm , chơi bài ngay trong giờ học , bỏ học đi ăn uống ... nó ko biết thương bố mẹ nó là gì ... Lúc đấy em mới im thin thít , chẳng lẽ bảo là bọn nó chơi bài 1 lần bị bắt còn con chơi liên tục trong tiết Toán , tiết Hóa ; và cái hạnh kiểm T- ( tốt trừ ) của con cũng là do trốn học ....

Bó tay , bác Nam đi thật rồi , buồn quá , biết lấy ai hỏi bài trong khi thi bây giờ :((
 
Lạ nhỉ
Chưa bao h thấy bạn N hỏi bài mình
K tính cái lần bạn N lên đọc bài BĐG cực kì tinh tế ra thì ...
:))
 
Ẹc , mai lên đọc Bảo Kính Cảnh Giới , lại phải nhờ bạn Nam thêm phát nữa ...
Nhân dịp này cũng xin lỗi bạn Chiến , tên bạn ấy là Đỗ Trần Chung Chiến hay là thế mà từ đầu đến giờ mình cứ đinh ninh là Trung Chiến :)) , gọi như hò đò cả mấy trang tp đến giờ :))


-------------

Hôm nay xem " Troy " trên VCTV 7 thấy buồn quá , đẹp trai vậy mà chết hết :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, đàn em đây rồi. Chẹp, sao bây giờ mình mới biết đường mò vào đây nhỉ ? :D
Tình hình thế nào hả các em, co Tâm có tốt ko :)) Cô đã đến nhà thăm từng đứa chưa ? :D Nhớ cô quá, mùa đông năm nay ko biết cô có còn hay đội cái mũ len vằn ko :))
Mà sao bọn mày ít thành viên thế, huy động nhiều nhiều lên chứ, tiếp nối truyền thông các anh :D L2 0205 thì cứ phải gọi là :)) Chơi nhiều vào, học ít thôi ;)
Đầu năm đã bùng học, đánh bài ... rồi à, được đấy, nhưng mà vừa vừa thôi nhé, bọn anh thương cô lắm. 3 năm vừa rồi cô đã phải khổ nhiều :(( Chẹp, nhìn lại ảnh hồi xưa, so cái lớp 10 với lớp 12, có 3 năm mà cô như già đi 30 tuổi, hic ...
Tết này đến nhà cô đàn đúm tụ tập đi. Nhà cô to lắm. Năm ngoái cuối năm bọn anh cũng bê thịt chó đến nhà cô ăn, chà, vui cứ gọi là vãi lúa :D
HK I kết quả thế nào ? Tốt ko ? Mà còn vụ hạnh kiểm T-, K- ko ?? Hehe, chắc vẫn còn. Bọn mày cứ yên tâm, trong học bạ cô ghi tốt hết ấy mà, chỉ có những thằng nghịch quá thôi (chẳng hạn khóa anh có thằng nghỉ Tết 1 tuần mà nó làm cho hẳn 1 tháng, chẹp, ngay hồi lớp 10, thế thì khá cũng phải thôi :)) )
 
Hehe, còn cả con FX đỏ (đạp điện) của cô nữa chứ ;)). Hôm nào phải làm bữa giao lưu với các em nhể :)!!!

Học = phù du, chơi mới wan trọng (truyền thống của L2, các em cố gắng phát huy :)))
 
chẹp toàn các pác 0205 em có wen 1 anh tên thắng ... toàn thắng thì phải ... chơi hay phết :D :D :D
 
L2 bi h chơi n` cực kì (tất cả mọi h học)
Học ít cực kì
Nhg chả bao h vào topic lớp
Chán wa' các anh ạ
 
To Đức Tuấn: Toàn Thắng hả, chẹp, giáo sư lô đề học lớp anh đấy (mặc dù nó chẳng bao giờ chơi, nhưng cứ gọi thế, ko nhớ vì sao). Gặp nó cứ "chào giáo sư" cho anh :))

Cũng ko trách bọn mày được, mới vào được có mấy tháng, chắc chưa quen forum, tuyên truyền quảng cáo đi chứ. Mà hồi bọn anh lớp 10, cũng có topic lớp đâu, nhưng có 1 phát forum bằng giấy, cực hay, cực độc :D
Mà kể tình hình lớp xem nào, có gì đặc biệt, thầy cô thế nào, lớp có em nào xinh tươi trẻ đẹp ko :)) Chà, nhớ lớp quá :x
 
:( :( :(
Đọc mấy lời của các bác Lý 2 02-05 mà thấy xúc động dạt dào ... Không ngờ cô Tâm lại khổ vậy , ko biết dạy xong khóa lớp mình thì cô thành mấy trăm tuổi :( Thương cô quá , vậy mà hôm nay con còn dụ thằng Hoàng Phương chơi bài trong giờ Lý nữa :((

@ Nam : sao hôm nay bạn Nam đến lớp 2 tiết đầu liên hoan + phát phần thưởng + chơi tấn ; còn tiết 3 lại về mất thế ? Cô Tâm định khóa cửa sau của lớp , yêu cầu bảo vệ ko cho hs 10 Lý 2 ra khỏi trường , kiểu này lại phải trèo cửa sổ rồi ( hình như ý tưởng thằng Thành Trung ) :(( :(( Mà lão Ngọc Anh nói xấu bạn Nam đấy , bảo bạn .... rồi bùng , bỏ học ....
 
Chà, mấy em này nghe kể thành tích cũng chả xuất sắc mấy đâu :D. Ừ, nhưng mà phải cẩn thận, cô mà bắt được là "chít: :)) "học sinh là ko được có động tác đấy" :)) :)).
Mà dạo này cô chữa bài có hay ko mấy em: "Ủa, bài này hả?.... Bài này... có gì là đơn giản đâu..?" ặc ặc... bó tay :D :D
Nói vậy chứ học cô Tâm là sướng nhất roài, làm gì có cô CN nào gọi điện đến nhà từng phụ huynh để xin cho học sinh ngủ qua đêm ở nhà cô đâu :D. Cả vụ học bạ nữa, khỏi lo luôn, lớp 12 nhớ đăng kí vào BK nhá, thế nào người ta xem học bạ xong cũng cho làm lớp trưởng, lớp phó hết.. :)
@ các người anh em L2: mấy ông này vào topic lớp thì toàn thấy câu bài, sang đây lại hăng hái chọe các em thế hử.. ko tốt.. ko tốt.. [-x
 
Thì tại lớp em ngoan , hiền nên nào dám làm mấy " thành tích xuất sắc " :)) Còn cái vụ BK , tại sao nhìn học bạ là được làm lớp trưởng , lớp phó hết thế ạ ? < em vừa bị đá khỏi chức thư ký tổ phó nên ham mấy cái chức quyền này nhắm :x :x >


-------------

Tất nhiên bao giờ cũng được biểu hiện qua cái ngẫu nhiên , còn ngẫu nhiên là sự thể hiện cái tất nhiên trong một điều kiện , hoàn cảnh hoàn toàn cụ thể , xác định . Ăngghen viết : “ … cái mà người ta quả quyết cho là tất yếu lại hoàn toàn do những ngẫu nhiên thuần tuý cấu thành , và cái được coi là ngẫu nhiên , lại là hình thức , dưới đó ẩn nấp cái tất yếu ”. Vì vậy , cái tất nhiên vạch đường đi cho mìnhthông qua hàng loạt cái ngẫu nhiên và cái ngẫu nhiên cũng chứa đựng cái tất nhiên trong đó . Trong những mối quan hệ xác định , cái tất nhiên và cái ngẫu nhiên có thể đổi chỗ cho nhau , điều đó có nghĩa là xét trong mối quan hệ này là tất nhiên những xét trong quan hệ khác là ngẫu nhiên .

Cái tất nhiên là cái nhất định xảy ra theo quy luật nội tại của nó , vì vậy trong hoạt động thực tiễn cần phải căn cứ vào cái tất nhiên , chứ không thể dựa vào cái ngẫu nhiên và dừng lại ở cái ngẫu nhiên .
Cái tất nhiên bao giờ cũng biểu lộ ra bên ngoài thông qua cái cái ngẫu nhiên , và bao giờ cũng vạch đường đi cho mình thông qua vô số cái ngẫu nhiên , vì vậy ta chỉ có thể nhận thức được cái tất nhiên qua nhiều cái ngẫu nhiên .
Tuy nhiên cái ngẫu nhiên cũng có ảnh hưởng đến dự phát triển của sự vật nên trong hoạt động thực tiễn cũng không được coi nhẹ cái ngẫu nhiên .


Tao đang nghiên cứu triết học để còn đàm đạo với thằng Ẩm và thằng Quốc :)) Sau này có gì tao sẽ thi khối C để bố mẹ tao yên lòng :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
May là lúc đấy tao tỉnh táo ko nghe lời con Ngọc dụ dỗ , nếu ko mang tiếng ko thương cô :))
Hè hè , thử xem sổ mới , đứa nào bị ghi đầu tiên ... ;;) ;;) ;;)
 
Chà, Ngọc Anh dạy văn à, mệt đây :( nhớ hồi xưa thằng Nguyên Đú bị phát 6,1 cuối HK I, ko hiểu kì kèo thế nào mà ông ấy cho 6,6 :)) Bó tay. Học Anh ai dạy thế ? Toán, Hóa nữa ...
Chà, bọn mày nghịch quá, anh lại càng thương cô :(

----------

Mà các đồng chí em post ảnh lớp lên xem nào, hè bọn anh về còn biết đường mà ... rủ đi chơi :))
Mà L2 có truyền thống bóng rổ lắm, năm nay có ku nào chơi ko ? :->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nói trước là em ngoan nhất lớp , thầy Cường dạy TA bảo em nhút nhát đấy :)) Hóa là cô Hương , Toán là bạn Tiến Trung dạy >:-D<

Nói chung bọn L2 0508 nghe rõ đấy , các anh các chị ấy bảo bọn mày hư , phải cố mà chăm + ngoan lên :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên