Lý 2 đâu rùi?

Tội nghiệp cháu thiếu niên An hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân đến khuya bây h mệt là đúng rồi còn gì nữa :))
 
Thôi chết rồi Cường ơi hôm qua show diễn thứ 3 ... ai đấy lại kể hết cho ai đấy trong lúc tâm tình đêm khuya thì chết :(
 
Không thể tin nổi vào mắt mình nữa :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Linh " leo " đã 2 :star: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
( Mà chất xúc tác mạnh lại chình là wả mục tiu của mình :( :(
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Bao h mới vượt được Linh đây T_T
 
Câu mỗi ngày 1 bài như chú Huy đến tết ta có khi mới xong :))

Ta chào nhau từ đây , các bạn 11 Lý 2 yêu quý , năm nay tớ xác định đúp rồi nên là có khi tớ chuyển qua dân lập An be anh sờ tanh học luôn , đúp là đúp rồi :))
 
huy nhìn đã vô vọng ko vượt nổi 5 người top trên đâu sức "câu" của họ quá mạnh vậy là huy sẽ trượt kỳ thi lên 2 sao năm nay thôi(Hikaru no go!):)):)):)):)):)):))
 
Câu mỗi ngày 1 bài như chú Huy đến tết ta có khi mới xong :))

Ta chào nhau từ đây , các bạn 11 Lý 2 yêu quý , năm nay tớ xác định đúp rồi nên là có khi tớ chuyển qua dân lập An be anh sờ tanh học luôn , đúp là đúp rồi :))

Ngọc chỉ cho Huy trường ấy ở đâu vs để Huy còn nộp hồ sơ cho kịp kẻo các bạn trong lớp mình lại nộp trước => hồ sơ của mình không được chấp nhận vì là đứa điểm số thấp nhất trong những đứa điểm số thấp T_T
 
:)) Tao là cái thằng 19 thắng 1 bại mà xấu zai lùn tịt ah ? Tôi để tao làm Sai :)) Huy thuộc thành phần 12 thắng 8 bại rồi :))
 
Ngọc chỉ cho Huy trường ấy ở đâu vs để Huy còn nộp hồ sơ cho kịp kẻo các bạn trong lớp mình lại nộp trước => hồ sơ của mình không được chấp nhận vì là đứa điểm số thấp nhất trong những đứa điểm số thấp T_T

Trường đấy khó vào lắm Huy ạ , thằng Cường thế kia tận 4.0 Hóa mà nó còn ko cho vào , khiến thằng bé phải bắn sang nước ngoài du học làm lại cuộc đời thì huống hồ điểm Hóa 8.0 như Huy nó ko cho vào là cái chắc . Tớ Hóa được 2.7 nó đến tận nhà đưa giấy mời kèm học bổng 2 năm còn lại cấp 3 với giấy cam kết học xong ko cần thi đại học cũng được vào 1 chân trong tập đoàn ăn xin bán bán mì mờ hồ b-)
 
tao chấc là anh hikaru rồi đang 18 thắng 2 bại =)) mà về sau là hikaru thắng ochi đấy ;;).huy là Fuku còn con Linh chắc là Nase =))=))=))
 
Tao đang bảo thằng Huy đừng có hi vọng vào trường An be anh sờ tanh , Cường nhờ . Đấy , thằng Cường ko được nhận buồn quá thất vọng đành phải chuyển qua học cờ vây sau này làm kỳ thủ cờ vây ra mấy hàng nước đánh ngày ăn được 2k , 3k ăn bánh mì kia kìa :))
 
An chắc hs giỏi nhở :D Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn :)>-
 
ờ tao sang nhật du học rồi lấy cái bằng chuyên nghiệp về sống tuc tắc qua ngày cũng đc:))
ngọc sai rồi :thuận vợ thuận chồng tát ông "đầy hoa' méo mặt ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trường đấy khó vào lắm Huy ạ , thằng Cường thế kia tận 4.0 Hóa mà nó còn ko cho vào , khiến thằng bé phải bắn sang nước ngoài du học làm lại cuộc đời thì huống hồ điểm Hóa 8.0 như Huy nó ko cho vào là cái chắc . Tớ Hóa được 2.7 nó đến tận nhà đưa giấy mời kèm học bổng 2 năm còn lại cấp 3 với giấy cam kết học xong ko cần thi đại học cũng được vào 1 chân trong tập đoàn ăn xin bán bán mì mờ hồ b-)

Yên tâm đi Ngọc, Huy sẽ thể hiện cho họ khả năng của Huy trong môn Kỹ thuật :D :D :D
Ai đời cái bài thì KT, mấy đứa ngồi vs nhau, cùng cóp bài mà cái hình vẽ của thèng Quang bị phê là pít-tông to quá, của TA thì bị phê là khoảng cách của pít-tông vs ông nạp là quá ngắn.... còn riêng cái bài mình, ông ý phê quả :
Như thế này thì không nạp được Ý !!!!!!!!!
:> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :>
 
Trường An be Anh sờ tanh theo tên ông An be anh sờ tanh nên chỉ nhận hs dốt môn Toán Lý Hóa thôi Huy ạ , Huy xin sang trường khác đi :(
 
Back
Bên trên