Lý 2 đâu rùi?

Giáng sinh vui vẻ và ấm áp nhé everyone0:)
(mặc dù thời tiết chênh lệch nhiệt độ ghê gớm nhưg mà về đêm thì cũg giốg xmas fết đấy)

Ngọc pót bài chuẩn fết nhờ;)

chẳg thấy xan-ta cờ lau đâu cả thế này có khi fải đi treo cái tất lên.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phải treo tất dài ấy nhớ chưa ? Santa đang bận cho quà ở TPHCM , 1 con Tuần Lộc của ông đang ốm nên chưa đến kịp , các bạn chịu khó chờ đợi :D để giải trí trong khi chờ ông già Santa , chúng ta cùng xem ảnh của ông cho đỡ nhớ . Lưu ý lúc ông chuẩn bị đến phải giả vờ tắt đèn đi ngủ :D
Để bên dưới cái tất tờ Play boi mới là ông sẽ cho quà to :))

2004.10.10.jpg
2005.09.22-2.jpg


2005.09.19-1.jpg
2005.09.09-lenoxbelieve.jpg


2004.11.18-3.jpg
2004.11.18-2.jpg


2004.11.18.jpg
2004.10.19.jpg
 
Nghĩa là tình hình mai Văn thế này đúng ko ?
- tập trung 1h chiều :(
- Văn học ôn hết học thuộc hết từ đầu đến cuối ( đi hóng topic thi cử thấy bảo mấy năm gần đây năm nào cũng thi Văn tế với thơ thu , có lớp cô nó nháy bảo ôn Cô Kí )
- Tiếng Việt như thằng Chu bảo thì ông NA kêu có nhưng mà dễ ko đáng kể ( cơ bản lớp h có học TV bao h đâu mà biết thế nào là dễ :( ) , nhưng lớp khác lại kêu ko có TV
- Tập làm văn như hôm trc NA cho là 4 đề :
sách Làm văn
*trang 115 , 116 :
- Đề 1 : Đ/c Phạm văn Đồng cho rằng văn tế của NDc là " khúc ca của những ng` thất thế nhưng vẫn hiên ngang " . Phân tích và chứng minh ý trên .
- Đề 2 : Xuân Diẹu viết NK dù ko cầm gươm chiến đấu trong p/trào Cần Vương nhưng vẫn là nhà thơ yêu nước . Giải thích và chứng minh nhận định trên .
* Trang 121
- Đề 3 : Ý kiến cho rằng thơ TX là tiéng nói của con ng` chất chứa bực dọc riêng tây . Anh chị có đồng ý ko ? Vì sao ?
- Đề 4 : Xuân Diệu viết " NK là nhà thơ của làng cảnh VN " . Dựa vào chùm thơ thu làm sáng tỏ nhận định trên .


------------------------------
Thế đã đứa nào học hết văn tế chưa :(
 
Đêm qua Lão jà béo béo, mặc bồ đồ màu đỏ ko hỉu từ đâu ra trèo vào nhà mình, oánh thức mình zậy:| roài bảo sẽ tặng quà mình \:d/ nếu mình nhận rằng mình đã ko phải trong lần cãi cọ với KN, rằng mình đã nặng lời trong vụ mắng mỏ Trung Anh :( .....Khi mình nhận lời thì lão bảo lão tặng roài đó chứ 8-} và bín mất lun :-w
Vậy nên ĐẾ nghĩ Chúa có thể Giáng sinh 0:) thì ĐẾ cũng có thể trở lại topic lớp mình ;;) ....
Chuyện cãi lộn trên Y! làm ĐẾ bùn đừng hỏi :( nhưng mà đã qua roài, không nhắc lại nữa. :-$
Mong sao thèng Đảng Chủ Đảng Tự do không quá đau lòng mà rời xa anh, KN thì ..... chẳng bít nói sao nữa.....
TB: Mong rằng mọi người sẽ nhiệt tình đón típ ĐẾ quay về trị vì Đế chế LÝ 2 Lanh Lợi hoặc Lý 2 Gia Đình Thân Thiện j j đóa cũng được....:">
 
Nhà ko có ống khói thế là Santa ko thèm đến á :(( :(( :((
Ôi mở mắt tỉnh dậy thấy bài thi Văn đã ở gần đến vô cùng T___T thôi thì cũng đành vậy , hôm nay đành phải quay thôi chứ giờ mới học thì cũng chả kịp được :D
Có đứa nào có cái giới hạn gì ngắn ngắn hơn ko ? :( PHao bây h lộn xộnh quá mỗi bài mấy tờ lăng ngoằng :(

@ Huy : Ờ thì Huy về lại topic lớp , nhưng mà đã học Văn chưa đấy ;))
 
Bao h tôi mới được lên sao đây :(
Mà tình hình là tao tìm gần chết mỏi cổ ko ra được bài nào là NK là nhà thơ ko cầm gươm chiến đấu nhưng vẫn là nhà thơ yêu nước . Éo có sách nào có cả bọn mày ạ :(
 
chà sao sáng sớm mà ít người lên vậy
@Tuấn: hum nay mày đi hả ku ? uh đi mạnh giỏi nhé khi về nhớ bồng con về cho bà con cùng xem nhé BB ng` bạn của tui
 
:( Nó đi hôm nay ah ? Có khi đến tết ta lại đưa vợ con về rồi cũng nên í :))
 
Tình hình là làm thế nào để "điểm qua " cái ý Nguyễn Khuyến ko trực tiếp cầm gươm chiến đấu ???
 
:| Đức ơi chièu nay lúc đi học mày photo cho tao cái dàn ý của NA nhớ
:D Đến lớp ta gửi xiền ;))
 
Back
Bên trên