Lý 2 đâu rùi?

Dis thế thì mày nên vào cái chủ để ở ngaoif kia mà post
 
Artist: M2M
Album: Don't Say You Love Me [CD-SINGLE]
Title: Don't Say You Love Me


Verse 1:
Got introduced to you by a friend
You were cute and all that, baby you set the trend
Yes you did oh
The next thing I know we're down at the cinema
We're sitting there, you said you love me
What's that about?

Verse 2:
You're moving too fast, I don't understand you
I'm not ready yet, baby I can't pretend
No I can't
The best I can do is tell you to talk to me
It's possible, eventual
Love will find a way
Love will find a way...

CHORUS:
Don't say you love me
You don't even know me
If you really want me
Then give me some time
Don't go there baby
Not before I'm ready
Don't say your heart's in a hurry

_____________________________

It's not like we're gonna get married
Give me, give me some time

Verse 3:
Here's how I play, here's where you stand
Here's what to prove to get any further than where it's been
I'll make it clear, not gonna tell you twice
Take it slow, you keep pushing me
You're pushing me away
Pushing me away...

CHORUS

BRIDGE:
oooo, na, na, na, na, na, na, na
na, na, na, na, na, na
oooo, na, na, na, na, na, na, na
na, na, na, na, na, na, na

Don't say you love me
You don't even know me baby...

Baby don't say love me, baby
Give me some time...

CHORUS (repeat until fade out)
_______________________________-
 
ai lại chơi lấn sân thế sân nhà là 1 mảnh đất màu mỡ mà phải chạy đi đâu hở mày
-------------

hay mình chuyển sang truyện ngắn và truyện cười nhỉ có thể số bài/h sẽ tăng lên đáng kể
 
Chili e lệ thổ lộ với bố:

- Con đã trót dại có bầu với giám đốc Peter.

Ông bố đùng đùng nổi giận, đến tìm ngay Peter để phân bày phải trái.

- Tôi không hề chối bỏ trách nhiệm. - Peter nói - Nếu em sinh con trai, tôi bồi dưỡng 100 nghìn đôla; nếu sinh con gái, tôi bồi dưỡng 50 nghìn.

Sự giận dữ của ông bố tan như mây khói, ông xuống giọng nhỏ nhẹ:

- Nếu không may em nó bị sẩy, anh có thể dành cho nó thêm một cơ hội nữa được không?
-------------

sao lại bị mod soi hả mày.......mày làm gì có tội ở sân nhà nên phải sang đá nhờ sân bạn??
 
Mình nghĩ được giải phóng cũng hay, nhưng trước tiên, phải được một người đàn ông nào đó bắt giữ đã.

***

- Mua hoa, mua hoa tặng vợ này!

- Tôi không mua, tôi chưa có vợ.

- Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy.

- Tôi cũng chưa có người yêu.

- Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế.

***

- Tôi không bao giờ muốn làm người chồng thứ hai của một bà goá!

- Vậy anh thích làm người thứ nhất à?
 
“Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?”



Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”.



Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.



Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: “Xong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa?”.
 
Cường ơi chuyển sang post đề thi với đề kiểm tra đi , mấy cái này thường quá :|
 
vừa đi ăn cơm về nhưng hôm nay hình như thiếu món cá nên quyết định đi câu để có cá ăn
 
đây phục vụ thi cử:
EmpTest là phần mềm được thiết kế nhằm tự động hóa các vấn đề liên quan đến việc tổ chức và thực hiện thi trắc nghiệm. Phần mềm được cài đặt thành 6 đơn thể chương trình với các chức năng riêng. Các đơn thể này có thể hoạt động phối hợp với nhau để đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thi trắc nghiệm:

Editor : Giúp giáo viên sọan thảo câu hỏi trắc nghiệm và lưu vào cơ sở dữ liệu. Đồng thời tạo ra các đề thi để thi trực tiếp trên máy kể cả mạng máy tính cục bộ, kết xuất đề thi ra dạng HTML để dùng cho Internet hoặc in đề thi ra giấy (kèm answers key). Điều này cho phép giáo viên làm đề thi thực hiện buổi thi của mình trên máy đơn, máy mạng, hoặc thi trên giấy đều được. Khả năng xáo trộn câu hỏi và thứ tự đáp án: a,b,c,d... rất tốt. Nội dung câu hỏi trắc nghiệm cho phép chèn vào hình ảnh, âm thanh, phim, mục tự luận; tiện dụng cho mọi lĩnh vực: tóan, ngọai ngữ, tin học,...

Test : Cho phép thí sinh làm bài thi trên máy, kể cả máy nối mạng cục bộ.

Server : Chương trình thay thế giám thị làm chức phân phát đề và điều hành các chương trình test cho việc thực hiện thi trắc nghiệm trên mạng cục bộ. Server hỗ trợ các chức năng theo dõi thí sinh và điều khiển buổi thi rất chặt chẽ.

Scanner : Chương trình xử lý thẻ từ hoặc thẻ mã vạch của thí sinh, phối hợp với Server trong việc làm thủ tục cho thí sinh vào phòng thi qua máy đọc thẻ. Thông tin quét tự động sẽ giúp hệ thống không yêu cầu thí sinh nhập thông tin của mình khi bắt đầu làm bài.

Statistic : Chương trình thực hiện bảng thống kê về tình hình sử dụng các câu hỏi trong kho đề thi và kết quả làm bài của thí sinh. Các mục thông tin kết xuất tùy thuộc vào người sử dụng. Các báo cáo kết xuất này là cơ sở cho các nghiên cứu dựa trên mô hình thống kê, Máy học, DataMining cho các vấn đề về thi trắc nghiệm.

MarkScanner : Chương trình chấm điểm bảng trả lời trên giấy (answersheet) của thí sinh thông qua máy quét scanner. Chương trình này chỉ cần dùng máy scanner thông thường (giá vào khoảng $32 nếu cho cá nhân; tốc độ 3 bài/phút/sheet140 câu, hoặc $480 cho một phòng, ban; tốc độ 12 bài/phút/sheet140 câu), và loại giấy A4 thường dùng trong văn phòng. Chương trình có khả năng khử nhiểu - lọc bỏ vết bẩn, chỉnh nghiêng và chấm điểm một cách thông minh. Kết quả xử lý được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
 
Huy đại đế đáng kính , mong cho Mặt Trời ko rớt xuống vì quá xấu hổ khi ko tỏa ánh hào quang mạnh mẽ được như ngài , cầu cho thần ánh sáng ko phải *khóc khóc* vì ko được tuyệt đỉnh tài năng như ngài .... :D

Thưa đại đế tình hình là đại đế bảo tớ giải thik vụ phao tin
Đại Đế Quang Huy phải lòng phu nhân của thuộc hạ ( Dương thiết tướng quân ) là Vân Hồng Trù tiểu thư
Thực ra là tớ ko hề có phao cái tin đấy , tớ là tớ là thuộc hạ trung thành của đại đế nên là tớ đâu có dám phao tin lung tung về đại đế , mong là đại đế đừng nghe những lời sàm tấu của bọn spy phe địch mà tỏ ra nghi ngờ bậc quân sư tuy chức vụ kém cỏi nhưng đầy lòng trung thành này :)>-

Còn việc Đại đế thik Vân là tớ cũng ko hề có đem nói lung tung tại tớ ko muốn tiết lộ bí mật nội bộ với cả ko biết đại đế có muốn công khai ko , chứ tớ thấy như là anh Bush dạo này cũng có tiến bộ thường xuyên nói hết bí mât quốc gia nên là được lập FC nhiều lắm :D

Đấy thế là trước 12h tớ đã phân tích đủ cho Đại đế thấy , tớ cũng xin lỗi vì một phần trách nhiệm đã phân tích cho một số kẻ mà tớ ko biết là spy phe địch biết chuyện tình ý của Đại đế với Vân tiểu thư ^:)^ Tớ xin lỗi đại đế và xin hứa từ sau ko thế nữa :D
 
thật ko ngờ đại đế lại là người như vậy hết vụ "chuột" bạch lại đến vụ hồng "chù"...........pó tay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua 11/12, những người quan tâm đến cơn bão số 10 - Utor ở VN đều nhẹ nhõm khi trên các mạng dự báo khí tượng đều dự báo bão sẽ chuyển hướng đi lên phía bắc (về phía đảo Hải Nam, Trung Quốc) trong 3 ngày tới. Thậm chí, trên mạng của Hải quân Mỹ và Đại học Luân Đôn (Anh) còn dự báo trong 5 ngày tới, bão sẽ di chuyển lên hướng bắc, rồi rẽ phải ra hướng đông và suy yếu dần.
 
Ngày 14/2, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về việc không tổ chức thi khối A ngành Công nghệ thông tin. Theo Hiệu phó ĐH Ngoại ngữ Đỗ Duy Truyền, ngành học trên sẽ tuyển sinh bằng khối D1. Lý do là sinh viên cần phải có tiếng Anh tốt do có nhiều giáo trình, bài giảng bằng tiếng Anh.

Ông Dự cho biết, Ban chỉ đạo thi đã họp bàn và thống nhất đưa khối D1 vào cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005. Khối thi này sẽ dành cho các trường có ngành công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh. Năm 2005, với các ngành học trên, các trường có thể lựa chọn tuyển sinh theo 2 khối A và D1.

"Một số ngành học cần kiến thức Ngoại ngữ, tuyển sinh khối D sẽ hợp lý hơn khối A. Ví dụ ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên không chỉ giỏi Toán mà phải giỏi cả Ngoại ngữ. Thêm cơ hội trúng tuyển, những năm tới, lượng thí sinh dự thi khối D sẽ tăng mạnh", ông Dự nói.

Năm 2004, căn cứ vào điểm thi của thí sính, Bộ GD&ĐT định mức sàn của khối A, D cùng là 14. Thế nhưng, điểm trúng tuyển của thí sinh khối D luôn cao hơn khối A. Ví dụ, ngành Kinh tế học, khoa Kinh tế, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) điểm trúng tuyển khối A là 15. Thế nhưng, thí sinh khối D muốn vào ngành này phải đạt 18 điểm.

Hôm nay, Bộ GD&ĐT đã "khóa sổ" đăng ký, bổ sung khối, ngành thi. Cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005" dự kiến sẽ phát hành vào ngày 5/3.
 
Phim được thực hiện theo định dạng chương trình Nhật ký Sophia rất thành công ở châu Âu. Các nhân vật trong phim là các bạn trẻ cấp 3 thuộc thế hệ tuổi teen mới ở Việt Nam.



Nhân vật chính trong phim là Vàng Anh - một bạn gái lạc quan, yêu đời, thông minh, cá tính và năng động, đại diện cho thế hệ các bạn nữ tuổi teen ở Việt Nam, cùng các tình huống này xoay quanh mối quan hệ của Vàng Anh với bạn bè...



Điểm đặc biệt của bộ phim có nhiều tập có tính tương tác này là khán giả xem truyền hình sẽ bình chọn để tìm ra phương án xử lý cho Vàng Anh và ngay trong tập phim ngày hôm sau, phương án được lựa chọn bởi nhiều người nhất sẽ được thể hiện.



Đây là chương trình phim truyện tương tác đầu tiên ở Việt Nam, nội dung phim không phụ thuộc vào ý định ban đầu của các nhà biên kịch hay đạo diễn, mà phụ thuộc vào sự lựa chọn của khán giả. Chương trình do nhãn hiệu Diana 4Teen tài trợ và phối hợp sản xuất
 
Back
Bên trên