Phạm Bá Khánh Cường
(motcongmot)
New Member
có vẻ tên bạo chúa đã biết sợ và ko dám hé răng nửa lời gì cả để bắt đầu cuộc chiến ta quyết định mở chiến dịch "tâm công"(tấn công vào lòng dạ quân địch dùng sự bao dung và nhân ái của mình để quy hàng kẻ địch0
,nhưng nếu gặp kẻ ngoan cường đi ngược lại luân thường đạo lý chúng ta hãy dùng ánh sáng của chúa,nguồn sức mạnh của chúa để tiêu diệt và giải thoát cho cơ thể bất tử của chúng(Zombie).....Là người đại diện và thi hành mệnh lệnh của chúa.......0
)chúng ta chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình cho đến hơi thở cuối cùng làm tất cả những gì chúng ta có thể để rồi có hi sinh thì ánh sáng của chúng ta vẫn mãi tỏa sáng trên bầu trời như những tinh tú kia soi sáng đường cho những kẻ tội đồ lầm lỗi....Nhân danh cha-con-và thánh thần......Amen
Chỉnh sửa lần cuối: