Lý 2 đâu rùi?

Thằng Cường ốm làm sao được nó bận làm bài Mạnh đấy.
Mấy hn bận đi chơi lên đã thấy chúng mày câu đc mấy chục trag kinh vãi;;) ;;) ;;)
 
Rét wá!!! ziZIzi..... Cố gắng để lên 1 sao nào :D mọi người vẫn khỏe chứ???
Hôm wa có ai vỡ đầu ko zậy? :(
 
Trong " đêm giông bão ", đạn bay vèo vèo ( ở đây là đá ), bạn Chiến lại càng thể hiện được lòng tốt bụng, hy sinh vì bạn bè được rõ ràng hơn lúc nào hết!!! <:p Hôm wa Chiến lùn đã đèo cả Huy cả Hiển về trong lúc mưa ice bão đá!!! >:-D< (vì tìm cả Hà Nội không thấy thằng nào dám đi xe ôm trong cái trời hôm wa :D ). Mọi người xem Chiến có manly ko?
-------------

Mọi người đâu rùi??? :-/ Nếu tý nữa có ai lên thì Buzz vào nick Huy tren Y! nhá để Huy spam zới ;))
MỤC TIÊU MỘT SAO THẲNG TIẾN!!!! 8->
 
=D> bạn Chiến thật là người tốt ( nói đú theo >:) )
chán các bạn lớp 11 Lý 2 quá , topic lớp lại trở về như ngày xưa :(
 
Tội nghịp tô bích lớp mình wá ^^!

Sau một thời gian kâu bài cùng pà con, nhờ sự giúp đỡ tận tình của pà con cô bác, đặc biệt là anh Ngọc nên bạn LAnh đã lên được 1 sao. Xin gửi tới pà con lời cảm ơn chân thành nhất!

Do tình hình học tập bi đát, bạn LAnh xin vô cùng thương tiếc báo tin bạn LAnh sẽ rút khỏi Topic L2 bỏ nghề xì pam luôn. Bi bi bà con cô bác. Mọi người tiếp tục cố gắng vì sự nghiệp kâu bài nha!
 
chậc một chiến sĩ đã ra đi chúng ta hãy dành 5 phút để tưởng niệm[-o< [-o< chúc chiến sĩ lên đường bình an ra đi nhẹ nhành êm ả
 
Bạn đây cũng chán câu bài rồi....... tình hình học hành thế này thì.......bạn mới làm đến bài 4.26 ;)) ;)) ;))
Hay thứ 5 bùng học nhỉ????;;) ;;) ;;)
 
Một bạn đi rùi!!!..... Topic lại trở về thời kỳ xa đọa, không có tý chất lượng nào mà chỉ toàn " cần câu " và "người câu"
 
Buổi tối hôm nay thanh bình quá.... không có những cuộc rượt đuổi câu bài..... giành giật nhau từng giây từng phút một..... có lẽ sau 1 bữa tiệc to mọi người đã thấm mệt và fai chăng không còn có hứng câu bài nữa......topic lớp sau khi đạt được mục tiêu là vượt P1, nay đã quay trở lại tình trạng trước kia.
Uhm, hôm nay ko có sự kiện gì nổi bật..... chỉ có việc thầy Hà trả bài Địa.... hố hố....... điểm cũng không thấp như dự kiến của 1 số bạn...... có lẽ chúng ta nên nhường sự lo lắng đó sang môn hóa của thầy Hải lác và lý của cặp bài Tâm-Đệ.
 
ô hô hô thế thì bạn Linh trước khi lo về mấy cái đấy thì nên lo làm bt Lý đi ko thứ 5 thu mà mới làm đến chương 3 thì ngại lắm:">
 
Buổi tối hôm nay thanh bình quá.... không có những cuộc rượt đuổi câu bài..... giành giật nhau từng giây từng phút một..... có lẽ sau 1 bữa tiệc to mọi người đã thấm mệt và fai chăng không còn có hứng câu bài nữa......topic lớp sau khi đạt được mục tiêu là vượt P1, nay đã quay trở lại tình trạng trước kia.
Uhm, hôm nay ko có sự kiện gì nổi bật..... chỉ có việc thầy Hà trả bài Địa.... hố hố....... điểm cũng không thấp như dự kiến của 1 số bạn...... có lẽ chúng ta nên nhường sự lo lắng đó sang môn hóa của thầy Hải lác và lý của cặp bài Tâm-Đệ.
liệu chúg ta có fải đặt lại cái mục tiêu vượt P1 ko.....

à,nhân nói đến bài địa....điểm rưỡi có đc lên ko nhỉ:)

@linh:Hải lác cái này mới;));))

thế rốt cục là kt 1 tiết Tâm ra đề Đệ chấm(Đệ trôg kt) hay Tâm ra đề Tâm chấm(Đệ vẫn trôg kt) hay Đệ ra đề Đệ chấm......(còn trườg hợp nào nữa ko nhỉ:|)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| Chán thế , chán nhở , chán quá ( lại viết lại )
Tình hình là trong khi có những bạn *cười cười* vì bài Địa cao thì ở đây có những bạn * tủi thân * vì điểm Địa rất chi là khốc liệt . Khốn nạn cái thân tớ trong khi thằng Thanh Long được lão ấy cộng nhầm thêm 1 điểm thì mình lại ko được *nhầm* gì hết :( Của đáng tội chứ chắc đi chuyển giới tính hẳn sang nam cho nó được điểm cao :((

Tối qua các ấy câu bài đấy ah ? Thấy tp lớp lên hẳn 1 trang cơ đây :(
 
ạch ạch điểm rưỡi thực chất là điểm 0,25 lão ý đã làm tròn rồi ko hiểu có cho lên nữa ko nhỉ8-> 8-> 8-> 8-> Lý á là cô Tâm ra đề chấm ông Đệ chỉ trông hộ thôi cả vở bài tập cũng thế=)) =)) =))
 
ạch ạch điểm rưỡi thực chất là điểm 0,25 lão ý đã làm tròn rồi ko hiểu có cho lên nữa ko nhỉ8-> 8-> 8-> 8-> Lý á là cô Tâm ra đề chấm ông Đệ chỉ trông hộ thôi cả vở bài tập cũng thế=)) =)) =))

Cô thật là 8-}, đã ốm lại còn muốn chấm bài kt , ko những chưa thấy thỏa mãn lại còn muốn chấm thêm vở bt làm hôm qua hs nó ngồi nó chép mất 3h mà vẫn chưa xong :(
Kiểu này chắc tối nay lại ngồi chép tiếp ko có tgian kâu cùng các chú đâu :-h
 
Back
Bên trên