Lý 2 đâu rùi?

Vì là có nói chuyện một mình thì cũng rất chi là chán nên là tớ quyết định có thể sẽ theo đường lối của bạn Dung là post chuyện cười , vừa đảm bảo độ dài , vừa ko ai bắt bẻ được việc 2 tay tả hữu chat ( với ) nhau ( cái này mới học được ở chỗ lão ngoan đồng Chu Bá Thông keke ) . Mục chuyện cười xin được bắt đầu ở bài sau =D> Cảm ơn mọi người quan tâm =D>
 
Tiếp theo xin là câu chuyện cười đầu tiên tớ copy trên ngoisao.net

Có người hỏi một thương gia:
- Ông đặt bể cá to như thế này trong văn phòng để làm gì?
- Để tạo cảm giác thú vị khi nhìn thấy ai đó há miệng mà lại không phải là xin tiền.


Hai kẻ móc túi vừa hết hạn tù, rủ nhau vào nhà hàng ăn mừng. Đang ăn, một người trông thấy bàn bên cạnh có một người đàn ông đang vò đầu bứt tóc, người kia thì thào:
- Anh đừng nhìn ông ta như thế. Ông ấy bị mất ví ấy mà.
- Sao anh biết?
- Thì chúng mình cũng phải thanh toán bữa tối này chứ
 
Kế đến là chuyện cười khác nhá :x

Cô vợ trẻ nói với chồng lười biếng:
- Em xấu hổ với cách chúng ta sống. Bố em trả nợ thay chúng mình, mẹ em mua cho thức ăn, chị em cho quần áo, cô em cho xe.
- Em xấu hổ là phải. Hai ông em vô dụng của em chưa bao giờ cho mình được một xu.


:)) :))
 
Thôi thì tớ chuyển sang trắc nghiệm cho nó dài các bạn nhỉ :D

Đoán tính cách thày cô
"Điều tra" ngay ngày sinh của thày cô lớp bạn đi, bạn sẽ đoán được một phần tính cách của thày cô. Nhận được một món quà thích hợp với tính cách của mình, thày cô sẽ vui lắm đấy.

Bạch Dương (21/3 - 20/4)

Thày cô từng là người học khá các môn xã hội, đặc biệt là văn, địa và ngoại ngữ. Bây giờ, dù cho đang dạy môn nào, thầy cô vẫn còn vô cũng lãng mạn và dễ gần đấy. Quà tặng thích hợp là sách, hoa, đồ lưu niệm đẹp, bút.

Kim Ngưu (21/4 - 21/5)

Thày cô thích những môn học mang tính sáng tạo cuốn hút, thích làm việc nhóm. Bây giờ, thày cô luôn thích mọi thứ thật hoàn hảo, thích các hoạt động phong trào trong trường học. Quà tặng thích hợp: Sách, vỏ đựng CD, đồng hồ cát, tranh treo tường.

Song Tử (22/5 - 21/6)

Thày cô thích những bài tập mang tính nghiên cứu sâu, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Đây chính là người bạn lớn sẽ sẵn lòng chia sẻ với bạn những khó khăn mà tuổi chúng mình hay gặp phải đấy. Quà tặng thích hợp: Những đồ vật có ý nghĩa thiết thực như áo, cà vạt, kẹp tóc, đồ trang điểm.

Cự Giải (22/6 - 23/7)

Thầy cô từng thích những điều mới mẻ, cũng từng lơ là chuyện học. Bây giờ thày cô là người năng động, hiểu tâm lý học trò và rất trẻ trung, luôn mang tới những tiết học sôi nổi vui vẻ đấy. Quà tặng thích hợp: Đồng hồ báo thức, cặp để tài liệu, bút viết.

Sư Tử (24/7 - 23/8)

Thày cô có cả tấn ý tưởng trong học tập, nhất là các môn tự nhiên, nhưng khi là học trò, thày cô hơi nhút nhát tí tẹo. Bây giờ, đừng nhầm tưởng là thày cô khó tính nhé, bên trong cái vẻ nghiêm khắc đó là cả một kho ý tưởng và tâm hồn “nhí nhảnh như con cá cảnh” đang chờ học sinh “Vừng ơi, mở cửa!” đấy. Quà tặng thích hợp: Sách, tranh thư pháp, gấu bông, giỏ xách.

Xử Nữ (24/8 - 23/9)

Thày cô từng nổi bật trong trường nhờ phong cách thanh lịch và thành tích học tập dày cộm. Để ý cách ăn mặc của thày cô xem, cực kỳ hợp thời trang và đẹp nhé. Đây cũng là một mẫu người đòi hỏi sự hoàn hảo, nên bạn cần phải cố gắng hơn trong môn học của thầy cô. Quà tặng thích hợp: Áo, cặp tóc, giỏ xách, bộ cốc chén.

Thiên Bình (24/9 - 23/10)

Thày cô có rất nhiều bạn bè, tự lập và có cá tính. Có phải thầy cô hơi khó tính không? Nhưng bạn sẽ thấy bất ngờ khi khám phá ra thầy cô có nhiều câu chuyện "bí mật cuộc sống" về tuổi thơ vượt khó để kể cho tụi mình nghe đấy. Quà tặng thích hợp: Hoa và những quà tặng mang ý nghĩa tinh thần.

Bò Cạp (24/10 - 22/11)

Thày cô từng bị bạn bè ganh tị vì... cứ giơ tay xung phong trả lời câu hỏi. Thày cô thích tự giải quyết mọi chuyện, luôn đưa ra những phương pháp học cực mới, cực "độc". Quà tặng thích hợp: Những vật sưu tầm độc đáo như một con tem lạ, bình gốm nghệ thuật, tranh cát.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Thày cô từng thích lãnh đạo người khác và luôn bận rộn hơn bất cứ ai. Bây giờ, có phải đây là thày cô chủ nhiệm bạn không? Thày cô lo nghĩ nhiều, hay cằn nhằn tụi mình, nhưng thực sự là cũng rất hào phóng với học trò đấy. Quà tặng thích hợp: Văn phòng phẩm.

Ma Kết (22/12 - 20/1)

Thày cô từng học rất giỏi và có rất nhiều tham vọng. Bây giờ, thày cô là một người không thể thiếu trong các hoạt động thi đua của trường, có khả năng xoay chuyển tháo gỡ mọi tình thế khó khăn của học trò. Quà tặng thích hợp: Kính, cây cảnh nhỏ, kẹo.

Bảo Bình (21/1 - 19/2)

Thày cô từng học rất dở môn toán nhưng được rất nhiều người theo đuổi. Bây giờ, thày cô đã thay đổi rất nhiều so với hồi còn đi học rồi, một con người sống theo nguyên tắc đấy. Vì thế, hãy ngoan ngoãn hơn trong giờ học nhé. Quà tặng thích hợp: Mọi thứ liên quan tới hóa mỹ phẩm: dầu gội, sữa tắm, dầu thơm.

Song Ngư (20/2 - 20/3)

Thày cô từng luôn ở trong "top 3" của lớp, chỉ biết học và học, nói đúng hơn là... mọt sách. Bây giờ, thày cô vẫn vậy, dạy hay nhưng... chưa hiểu học trò lắm. Quà tặng thích hợp: Sách và tranh.
 
Cô Tâm thế là thuộc Bạch Dương rồi
Nhưng mà theo cái trắc nghiệm đấy thì sai toét

Bạch Dương (21/3 - 20/4)

Thày cô từng là người học khá các môn xã hội, đặc biệt là văn, địa và ngoại ngữ. Bây giờ, dù cho đang dạy môn nào, thầy cô vẫn còn vô cũng lãng mạn và dễ gần đấy. Quà tặng thích hợp là sách, hoa, đồ lưu niệm đẹp, bút.

=)) Tớ ko thấy cô lãng mạn và dễ gần lắm
 
Giờ thì đến cái khác vậy :))

Nước mắt của bạn

Bạn bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào? Kín đáo, dè dặt hay “thẳng ruột ngựa”? Hãy thử làm bài trắc nghiệm dưới đây để xem bạn có phải là người dám sống thật với cảm xúc của mình không nhé.

Với mỗi câu trả lời "không", bạn cộng 1 điểm.
1. Bạn có cảm giác mắc lỗi nếu khóc nơi công cộng?
2. Bạn có nghĩ khóc lóc là biểu hiện của sự yếu đuối?
3. Bạn có nghĩ những người đàn ông và con trai cần che giấu nước mắt của mình?
4. Bạn có thấy ngượng khi phát hiện rằng mình khóc vì xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách?
5. Bạn có cố kìm nén nước mắt khi dự một lễ tang?
6. Bạn có mất niềm tin vào một chính khách nếu thấy ông ta khóc trước công chúng?
7. Bạn có nghĩ nước mắt là biểu hiện… thừa trong biểu lộ cảm xúc?
8. Bạn có luôn cố che giấu sự thất vọng của mình?
9. Bạn có thấy “lạ” nếu bắt gặp một người đàn ông trưởng thành khóc? 10. Bạn có tìm cách nói dối rằng có hạt bụi nào đó bay vào mắt nếu tình cờ bị bắt gặp đang khóc?
11. Bạn có cố gắng che giấu cơn giận của mình?

Với mỗi câu trả lời "Có", bạn cộng 1 điểm.
12. Bạn có khuynh hướng đay nghiến dai dẳng về một điều làm bạn tức giận? 13. Bạn có khi nào giận phát điên đến độ không còn kiểm soát được mình?
14. Có khi nào bạn gặp rắc rối vì cơn giận quá mất khôn?
15. Bạn có tin rằng nếu kiềm chế giận dữ sẽ thật sự tốt hơn cho bạn?
16. Bạn có đồng ý cho ai an ủi nếu bạn đang khóc?
17. Bạn có vượt qua nỗi buồn một cách dễ dàng?
18. Bạn có đụng chạm người bạn yêu ít nhất một lần một ngày?
19. Bạn có thích những cử chỉ biểu lộ tình cảm?
20. Bạn có bao giờ cảm thấy phát chán khi nhìn những đứa bé sơ sinh?
21. Bạn có thoải mái khi bắt tay nơi công cộng với những người bạn quan tâm?
22. Bạn có thích được massage?
23. Bạn có thường thổ lộ tình cảm của mình với những người bạn yêu?
24. Bạn từng có con thú cưng nào không?
25. Bạn có thích được những người bạn yêu ôm hôn?
26. Bạn có từng cười phá lên khi xem phim hài?
27. Bạn có từng nhịp nhịp chân khi đang nghe nhạc?
28. Bạn có thường là người ngưng vỗ tay sau cùng khi tham dự một buổi hòa nhạc, một sự kiện thể thao hay những dịp tương tự?
29. Bạn có từng la hét cổ vũ khi xem thể thao cả ở đấu trường lẫn khi xem qua truyền hình?
30. Bạn có thể nhớ lần cuối bạn cười vui và tán thưởng chính mình?

Kết quả:

Từ 17-30 điểm
: Thái độ của bạn đối với việc biểu lộ cảm xúc rất tốt. Bạn không hề thấy xấu hổ nếu đôi khi thể hiện và không nghi ngờ gì khi bạn sẽ khỏe mạnh hơn khi có thái độ tích cực này. Bạn có thể trở thành một nhà hoạt động xã hội tốt.

Từ 8-16 điểm: Bạn biết cách thể hiện cảm xúc của mình nhưng vẫn thường thấy khó mà thực hiện như bản chất. Bạn nên để việc diễn ra tự nhiên hơn. Nếu bạn cảm thấy buồn hãy cứ khóc, nếu tức giận hãy thể hiện (tuy nhiên cũng nhớ có chừng mực), nếu vui hãy cho phép mình cười phá lên… Điều này sẽ giúp cho mặt thể chất và tinh thần của bạn khỏe mạnh hơn.

Từ 7 trở xuống: Bạn hết sức cứng nhắc và khô khan. Bạn thật sự cần thả lỏng cảm xúc của mình hơn, chẳng có điều gì đáng xấu hổ nếu bạn bộc lộ cảm xúc thật của mình. Bạn càng kìm nén, tinh thần bạn càng bị căng ra và như vậy sức khỏe của bạn chắc chắn không thể tốt được.
 
Thế là còn 12 bài nữa nhi :D Thôi thì thế này bên này tớ chỉ nhận xét thôi , tình hình là cái bài trắc nghiệm nước mắt trên tớ thấy nó không được hay với cả phù hợp với nội dung chúng ta đang theo đuổi cho lắm , sao ko thử up mấy cái ảnh lên nhở ?
 
Vậy thì tớ xin được post ảnh u Hà tớ đầu tiên :x
04092006020-002.jpg

05092006037.jpg
 
Bạn Ngọc ngại quá nên ko rotate cái ảnh thứ 2 , các ấy thông cảm b-)
Tớ cũng up ảnh u tớ bên này luôn cho em Lanh khỏi mắng tớ kâu bài vô duyên :x
08082006722-001.jpg


14082006774.jpg
 
Và cuối cùng là 2 cái ảnh gần gần giống nhau , khác mỗi thời gian chụp :x Ko để ý được lúc nào u tớ xinh hơn nhở :x
Mà cái khăn đẹp v...ã...i

19082006806.jpg


20082006819.jpg
 
Thế là còn 10 bài không biết làm gì , kế đến là mục đọc thơ nhở , nhân thời gian ông NA đang bắt đọc TX , NK , tớ cũng xin đọc luôn , ko lấy được điểm nhưng cũng là cho đỡ phí công học thuộc lòng :)>-

Thương vợ
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ 5 con với 1 chồng
lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
1 duyên 2 nợ âu đành phận
5 nắng 10 mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như 0
 
Để tiếp tục chương trình thơ là bài Cô Ký

Mùng 2 tết viếng cô ký
Cô kí sao mà đã chết ngay
Ô hay trời chẳng nể ông tây
Gái tơ đi lấy làm 2 họ
Năm mới vừa sang được 1 ngày
Hàng xóm khóc = câu đối đỏ
Ông chồng thương lấy cái xe tay
Gớm ghê cho những cô con gái
Mà vẫn đua nhau lấy các thầy :)>-
 
Bài Thu Điếu - chùm thơ thu bắt đầu

Thu điếu
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiế thuyền câu bé tẻo teo
Sóng nc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trc gio khe dua vèo
Làn mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần câu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
 
Thu tiếp là đến Thu Vịnh
Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu
Nước biếc trông như làn khói phủ
Song thưa để mặc ánh trăng vào
Mấy giàn trc giậu hoa năm ngoái
Một tiếng trên ko ngỗng nc nào ?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào :|
 
Đến thu ẩm nữa là tớ hết hứng với thơ rồi ( tại lười quá ) , thôi thì chuyển qua tặng cho các bạn ảnh Sasuke đẹp trai vậy :x

Sasuke.jpg


sasuke2.jpg
 
Ờ thì lại up ảnh cho nó nhanh :))
Kế đến là ảnh anh Alex đẹp zai trong thiên thần bóng tối :x

DA117-47.jpg


DA117-32.jpg


DA117-30.jpg
 
Card này , cái này người khác làm tặng bạn nười khác nên có đề tên , tuy nhiên cũng khá đẹp đẹp

3040239f.gif


hehe.gif
 
Lại đú , card tiếp ( mỗi bài post ít ít kâu cho nó được dài dài :)>- )

3079142d.gif
3091986d.gif
hihi.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên