Lý 2 đâu rùi?

oạch các bạn ol đêm thế này ko sợ bị suy nhược à=))thôi em té nhường lại đất cho mấy chị ,à tiện thể mai đừng ai mò đến nhà lão Mạnh ko thì..........Thôi off,good night
 
Buồn quá cuối cùng hn tao cũng lên rum chat chit với bọn mày đây , tình hình là hình như bác Mai Thanh Hà sợ tao viết nhiều bài hơn bác ấy nên là phải ko chịu active lại nick tao hay sao ý , bác này trông thế mà hẹp hòi quá :)) Dù sao tao cũng có mỗi >200 bài , việc gì bác ấy phải lo xa :)) Tình hình này là tao đành phải bắn khỏi acc này thôi ko thì chả biết bài nào tao viết , bài nào không 8-} Đứa nào dạo này có acc mà ko lên nhở để tao còn thó acc của nó \:d/

-----------------
Văn Linh : tình hình là tổng bài thể dục với bài Lượng của tao hôm nay được khoảng 9 điểm mày ạ , trong đó thể dục 6 :)) :)) :)) Lần này tao hết hs tiên tiến rồi :))
Tình hình là hôm nay Việt Hưng với cả u Vân thân mật quá 8-} thằng An nó chỉ cho con , con mới thấy ngạc nhiên u ạ :))

-------------------
Hn tao cười nhiều một cách bất thường , chắc tại làm bài kt kinh khủng quá , tao té qua acc Lan Anh trú nhờ 1 thời gian đây :D
 
chắc là chuyện bạn Linh quan tâm đến thằng Cường ý mà
Thằng bé ngượng ko dám nói thôi
:D
=))
 
Chả hiểu gì cả, nhìn rõ là minh` vừa pốt 144 bài, pốt thêm bài nữa thành 143.... bó chiếu.
 
Đây đây , té qua acc Lanh rồi . Trong khi bọn mày ngồi chat chit thì tao phải mất tuổi xuân trên cái máy tính sau đợt tàn phá nặng nề của Virus và đợt format lại 1 cách chóng vánh của anh họ tao :))

^^ Lớp mình bàn chuyện vui quá :D
--------
Bài nè của KN nghen
@Ngọc: đã nói với anh phải kí hiệu từng bài để tránh nhầm lẫn cơ mà, anh tung tin vịt ng` ta tìm em tính sổ thì em chít thay à >___< (anh mà wên nữa là em đá anh ra khỏi acc đó T___T)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi, bb mọi ng` nha.
Từ mai Dung ( xịn ) lại khuất bóng trong 1 thời gian dài
:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ủa, zai lớp mình đâu mà để gái nó tung hoành thế này, tao bon chen bài thơ tí

Trăng cô đơn
Đêm tàn, hiên vắng, ngóng theo
Hỏi trăng, trăng sáng, trăng treo trên đầu.
Trăng ơi trăng mất bao lâu
Để đi cho hết nỗi sầu trần gian?

Trần gian lắm nỗi đa đoan,
Trăng đi sao hết đa đoan đường tình.
Tình đi lại đến với mình,
Cớ sao người phải vô tình hỏi trăng!

Trăng ơi trăng biết hay chăng,
Em đi để lại giá băng vô hình.
Em ơi sao nỡ vô tình,
Để anh cô quạnh một mình bên trăng!
 
buồn cười thật
Kim thích H2 thì đúng
mày không thấy hôm qua thuyết trình nó nhìn như bổ vủi về chỗ bàn 2 tổ 4 à
@Cường: mày đăng kí nick đi, không mấy hôm nữa muốn đính chính cũng không
xong đâu
@Linh: cẩn thận, con Ngọc nó mà suy ra được mối quan hệ bên trong thì mày toi đấy
Có lẽ tao vứt thằng Thế Trung cái nick để nó còn vào lói chiện
 
bạn An nói gì ko hiểu chắc hôm nay đc nghỉ Mạnh sướng quá hóa...=))
 
hm chị mày đại nhân từ nên tạm tha nhưng Cường ạ khi post bài lên bằng acc ò chị m ko đc văng nghe rõ chưa cái j mà dek hả láo toét.
Mọi ngưởi các phân tích Vân càng chẳng hiểu gì cả? Cứ rối tung cả lên Còn mệt óc hơn cả học công thức lượng.
@ Ngọc: con chết tiệt kia sao mỗi hôm m tưởng tượng ra một kiểu thế. :-w
 
linh linh: con kia
linh linh: m lai truyen ba
linh linh: tin vit
linh linh: j tren HAo the
Khanh Ngoc:
Khanh Ngoc: ow kiaf hay nhowr
Khanh Ngoc: ơ kìa hay nhở
Khanh Ngoc: hqua con tích công tích đức
Khanh Ngoc: có truyền bá gì đâu
Khanh Ngoc: u cứ nghĩ xấu cho con
linh linh: t cho m len noc tu trc t bi h
linh linh: lao toet
Khanh Ngoc: buồn cười nhở
Khanh Ngoc: u này
Khanh Ngoc: gì mà bạo lực gia đình thế
linh linh: hehe
linh linh: vay o nha
Khanh Ngoc: rồi bạo lực quá
linh linh: con t ko bao luc a
Khanh Ngoc: ko có thằng nào nó rước đi
Khanh Ngoc: khổ thân bọn con nuôi thì chết
linh linh: m rua t a
linh linh:
linh linh: t chua chet chung may da ruong bo t
linh linh: do con re mat day
Khanh Ngoc: thì cũng chỉ đến thế thôi chứ
Khanh Ngoc: chả lẽ u định ăn hại bọn con cả đời
:(( Mọi người thấy chưa. Con rể Vân mất dạy chưa? Nó dám đối xử với mẹ vợ nó như thế. Thế mà trước mặt mọi người nó làm như nó tốt lắm ý.:(( đúng là đồ thảo mai. Không tin miệng lưỡi con Ngọc đc. Báo cho mọi người bít mà đề phòng
 
kinh we''' :-s
bây h mới thấy bọn lớp mình câu bài siêu đỉnh :D
từ hôm qua đến hôm nay đã đi hết 3 trang oi` :-s
sợ thật :-s
 
:|
Khiếp , sao Khanh Ngoc là đứa nào mà thẳng thắn thế :)) Tao cũng biết mẹ vợ nó bạo lực gia đình rồi khó lấy chồng nhưng nó cũng không nên nói thẳng ra như thế ko mẹ vợ nó lại tủi thân :)) Đúng là một người chính trực thật thà đáng tin cậy :))
-----------
Anh Ngọc giả mạo siêu nhỉ, mai Vân nó xài "bạo lực" với LAnh thì LAnh chít thay anh à T__T (đã nói không cho giả danh muh, cẩn thận em đá anh đó >___<)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hm chị mày đại nhân từ nên tạm tha nhưng Cường ạ khi post bài lên bằng acc ò chị m ko đc văng nghe rõ chưa cái j mà dek hả láo toét.
Mọi ngưởi các phân tích Vân càng chẳng hiểu gì cả? Cứ rối tung cả lên Còn mệt óc hơn cả học công thức lượng.
@ Ngọc: con chết tiệt kia sao mỗi hôm m tưởng tượng ra một kiểu thế. :-w

em là chưa bao giờ văng tục chửi bậy cả chắc tại chị Vân đầu óc đen tồi nghĩ cái gì cũng thấy bậy cả[-x
 
ủa, zai lớp mình đâu mà để gái nó tung hoành thế này, tao bon chen bài thơ tí

Trăng cô đơn
Đêm tàn, hiên vắng, ngóng theo
Hỏi trăng, trăng sáng, trăng treo trên đầu.
Trăng ơi trăng mất bao lâu
Để đi cho hết nỗi sầu trần gian?

Trần gian lắm nỗi đa đoan,
Trăng đi sao hết đa đoan đường tình.
Tình đi lại đến với mình,
Cớ sao người phải vô tình hỏi trăng!

Trăng ơi trăng biết hay chăng,
Em đi để lại giá băng vô hình.
Em ơi sao nỡ vô tình,
Để anh cô quạnh một mình bên trăng!

thơ mày tự sáng tác hả Tống
nếu mày tự sáng tác thì 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
Thằng Hiền trông thế mà văn hóa văn nghệ kém quá :)) Thơ đấy của ai tao ko rõ nhưng chắc là ko phải thơ thằng Tống tự sáng tác đâu :)) Tại tao nghe câu
Trăng ơi trăng mất bao lâu
Để đi cho hết nỗi sầu nhân gian

là thấy quen quen ---> nghe ở đâu đấy rồi :D

@ Lan Anh : ơ kìa anh giả mạo bao h , đứa nào chả biết đấy là anh đang viết ( nhờ ? ) :D Anh chả thông báo là bắn qua acc em rồi mà :D

-------------------
*@$# : Tổ 2 - tao là tao tuyên bố bọn tổ 2 nhanh nhanh mà làm mỗi đứa 1 phần cái chuyên đề đi , tao còn bắt gặp đứa nào onl nữa là tao tố với cô Tâm là ko chịu làm chuyên đề . Hơn thế nữa ngày mai là phải nộp sổ liên lạc ký rồi .... với cả đứa nào đấy gọi điện cho thằng Q hỏi hộ tao xem phần chuyên đề của nó làm về cái gì :| Chứ lần trước tao gọi đt đến bị nó mắng sợ lắm :(
 
hix nhắc đến bài thuyết trình là thấy ngại dễ sợ. Thôi con rể iu wi' of mẹ con làm đê;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
À mà 20-11 lớp mình định thế nào đây?
 
Back
Bên trên