Lý 2 đâu rùi?

gớm a cứ "lói" thế, iem có nổi cơn tam bành thì cũng làm j` đc ai
@ Cường: Sale cuối năm e zai làm mấy cân quần áo rồi :)) Mấy hn hô hào quyết tâm tiết kiệm mà gặp đồ rẻ với cả sale nhiều quá ko kiềm chế đc :((

đừng tính = cân, tìm đơn vị nào khác đi :-s
 
-mấy vấn đề :+giờ diễn
+thành phần tham gia
thì tao nhớ là tao nói khác,mà h chả lưu lại bằng văn bản nên có nói cũng = chém gió
-Vấn đề chấn vé thì
tao đã bảo thằng hùng gọi điện nói cho mày để nói về vụ này và theo lời nó thì mày đã ok rồi lúc đó tao mới rút vé cho nó chấn
-Vấn đề cuối thì lúc đấy mấy thằng KT gọi tao ra chỗ bọn nó,lúc sau deo tìm dc đường về
 
Hưng Trung nên nghiên cứu lại 1 từ mà thằng đàn ông nào cũng cần có nó, khổ vì nó, sống chết vì nó, mà hại bản thân cũng vì nó: TRÁCH NHIỆM
 
hic hic huhu, chán quá đi mất :(( Có bạn nào giỏi toán cao cấp 2 ko? Chỉ cho tớ vài đường, thi lại cho tốt ko thì học lại luôn mất :(
 
Thằng Phương ko phải là ng trong cuộc,biết đúng sai thế nào mà phán tao
cái gì làm chứng cho việc thằng huy nói đúng và tao nói sai
hay chỉ là mày tin nó hơn tao
tao nói 1 cách lịch sự như trên vì ko muốn áp đặt cho ý thằng huy nói sai hoàn toàn những gì tao nói với nó
bỏ mẹ những cái đao to búa lớn mà mày nói đi,rặt 1 màu xám
 
Thằng Phương ko phải là ng trong cuộc,biết đúng sai thế nào mà phán tao
cái gì làm chứng cho việc thằng huy nói đúng và tao nói sai
hay chỉ là mày tin nó hơn tao
tao nói 1 cách lịch sự như trên vì ko muốn áp đặt cho ý thằng huy nói sai hoàn toàn những gì tao nói với nó
bỏ mẹ những cái đao to búa lớn mà mày nói đi,rặt 1 màu xám

thế tóm lại là mày đang cáu hay mày vẫn đang đùa đấy ?
dù j t vẫn vào đc trong đó, vẫn coi vẫn cười mái thoải
nhữg tội t kể ra vs m mà mày nói là sai hoàn toàn t đâu bảo t đúg, t vừa cười vừa kể, nói năg thì nghịch ngợm chả có j là cáu rối j sao h mày lại cáu tao ?
còn đọc bài Tròn t nghĩ là nó cũng đùa vì t có "kể tội" m vs nó cũng theo cái kiểu đùa cợt, nó lại càng chả hiểu rõ là t cũng chả phải đao to búa lớn j vs nó nên nó cũng ko làm trò j cả
thế nếu m nghĩ là t lộng ngôn bừa bãi j làm mất time + mang tiếg xấu cho m thì t xin lỗi, nhưg k phải là n~ cái t nói vui trên kia là k phải thật, cũng có n~ thứ m nói vs t k phải là như n~ j nó lẽ ra diễn ra, và riêng cái vụ vé, chẳng lẽ Hùng nó gọi t bảo nó lấy vé nhé òy t tự đi mà mua chẳng lẽ t còn nằg nặc ko à, t vẫn chẳng jận j m nhưg m cũng đừng jận t kiểu đấy, có chăng t gọi cho m cả hôm đó cả ngày hsau k đc thì t mới lên HAO poz bài réo m để gặp đc m thôi
 
tao đã cáu gì mày đâu
cáu là cáu thằng Phương đấy chư lý do thê nào thì nói rồi
 
nó cũng có đao to búa lớn j đâu
nó trêu mày ý mà, t kể tội m vs nó nên h nó vào hùa vs t nói mày thôi :(
 
ờ mà tổ sư cái mả mẹ thằng hưng trung.chả bao h gọi điện đc cho nó =.+!

hôm nay cần liên lạc gấp với anh Bo mà chẳng biết số thằng nào trong band.có mỗi số thằng h.trung thì gọi chục lần ko thấy nhận máy :-< làm tao phải lặn lội đi tìm thằng quang hỏi nó cái danh sách lớp.đọc địa chỉ rồi tự đi tìm nhà anh Bo.buồn vãi lolz :-<
 
Thằng Phương ko phải là ng trong cuộc,biết đúng sai thế nào mà phán tao
cái gì làm chứng cho việc thằng huy nói đúng và tao nói sai
hay chỉ là mày tin nó hơn tao
tao nói 1 cách lịch sự như trên vì ko muốn áp đặt cho ý thằng huy nói sai hoàn toàn những gì tao nói với nó
bỏ mẹ những cái đao to búa lớn mà mày nói đi,rặt 1 màu xám
làm j mà nóng tính thế, tao biết đâu tao nói đấy, ko đúng thì thôi, vì tao chỉ biết đến thế, với cả tao nói ko dựa trên điều tao nghe, mà dựa trên điều mày nói ở ngay trên, mày bảo là nói với thằng...(thằng nào quên rồi) và nó bảo là gọi cho Huy rồi, đáng lẽ mày phải gọi thẳng cho thằng Huy mà nói, vì nhận lời nó rồi, tao nghĩ thế thôi, còn cái câu tao nói trên cũng có ý đùa, chứ có ý chỉ trích j mày đâu mà lớn tiếng với tao:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điện thoại tao mấy hôm đấy cục pin có vấn đề,*** gọi dc mà cung ko nghe dc thỉnh thoảng lăm mới dc 1 phát chứ ko tao nhờ thằng hùng làm gì
 
thôi cho qua đi.dù sao các bạn cũng có 1 buổi tối tất niên sôi động =.= có người đắp chăn nghe piano đọc tiểu thuyết cả tối hôm đấy =.+!.cả tối có mỗi con Hà gọi điện rủ đi chơi với cả 2 tin nhắn chúc mừng năm mới...:-x
 
thôi cho qua đi.dù sao các bạn cũng có 1 buổi tối tất niên sôi động =.= có người đắp chăn nghe piano đọc tiểu thuyết cả tối hôm đấy =.+!.cả tối có mỗi con Hà gọi điện rủ đi chơi với cả 2 tin nhắn chúc mừng năm mới...:-x

máy t còn vài đồng ko thì ng gọi là t đấy :>
 
Back
Bên trên