Lý 2 đâu rùi?

Ông giờ phải dậy từ 5h ra bắt xe buýt đây này :(( chen chúc với bọn Hà Nội 2 đến nhọc cả người :((
 
tg VŨ học RMIT:-?? hic.mấy bạn đi tây đi tàu h lên post bài toàn dùng các từ chuyên môn:( chả hỉu j cả
 
chèm chẹp, nhìn cái đống sách mà phát hoảng :-s Chả hiểu mình sống sót thế nào được đây. Hix hix
 
nghĩ mà nản, ở nhà học 11 môn, ở đây học 6 môn:)), thế mà mỗi ngày 5 tiết, phân 6 môn thành ABCDEF rồi cứ thế mà học:)), t4 với t6 lại chỉ có 4 tiết, học hành như đi chơi
 
CN nè cả nhà đi Trung thu ná,18h tập trung ở cổng Ams ùi đi:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Lih: con à con có tình cờ thấy là ko chỉ có mình con mới bị bơ ko thôi ko. Bản thân u thì chẳng thấy có vấn đề j` cả đơn giản vì wen rồi. Mà con đừng nghĩ tiêu cực như thế , hãy thử lạc quan hơn 1 chút, VD như chẳng lẽ khoảng hơn 10 đứa thường xuyên vào đây post bài đều chỉ nói câu, T khoẻ cảm ơn Kim đã hỏi thăm như con thì có phải rất nhàm chán ko. U ko nói việc mọi ng ko reply bài Kim là đúng nhưng CS có bao h đúng như ý mình đâu con.
@ Phương : dm bố vẫn đang ức chế đây, sách éo j` :(( Toàn $70 Một môn phải mua đến vài quyên. Cứ như sách cho lớp Writing của t :| 3 quyển tổng cộng $107 chưa thuế :(( Có phải là chúng nó giết ng ko :-< Kỳ sau t phải đăng ký lớp sớm để con đặt sách ol sớm chứ tình hình này bán m i e nó nhà đi để mua sách :-<
 
Tởm quá cơ. Mình lâu lắm mới vào HAO, cũng chả định viết bài gì đâu. Nhưng thấy bài Kim hỏi thăm mà mọi người thì cứ bơ đi, thế là vào reply em ý một câu. BÀi mình post xong cũng bị chung số phận. Mọi người như kiểu tập trung vào chuyên môn quá mà quên đi bài của một số thành viên thì phải. Cứ tưởng mình ở đây đã bận rộn rồi, mọi người ở nhà còn bận rộn hơn.
Mà đây không phải lần đầu đâu, millions time rồi. Thế thôi, từ h mình chả vào topic này làm gì nữa.

Làm j mah tiêu cực ghê thía.Có phải đây là lần đầu bài của ai đó bị bơ đâu, mọi ng vẫn vào post bài tưk là vẫn khoẻ nhăn ra òy,đâu cần thiết cứ vô là phải nói tớ vẫn lên đc HAO,vẫn khoẻ re :D Ấy cứ nghĩ tiêu cực thía thì chả hay tí nèo[-x
 
ko reply nhau mà bị coi là tởm à Leo :-??
lạ ta... chỉ là cái 2pic thôi mà :))
mạnh ai người nấy hò, có ai là ca sĩ chính đâu mà mọi người ai cũng phải nghe =))
 
nhìn sơ sơ đống giáo trình đã vài trăm nghìn VND rồi 8-} 8-} 8-}
thẻ thư viện chưa có nên chả mượn đc giáo trình :-< :-< :-<
quả này lại phải bỏ tiền ra mua sách rồi :| :| :|
 
@ Lih: con à con có tình cờ thấy là ko chỉ có mình con mới bị bơ ko thôi ko. Bản thân u thì chẳng thấy có vấn đề j` cả đơn giản vì wen rồi. Mà con đừng nghĩ tiêu cực như thế , hãy thử lạc quan hơn 1 chút, VD như chẳng lẽ khoảng hơn 10 đứa thường xuyên vào đây post bài đều chỉ nói câu, T khoẻ cảm ơn Kim đã hỏi thăm như con thì có phải rất nhàm chán ko. U ko nói việc mọi ng ko reply bài Kim là đúng nhưng CS có bao h đúng như ý mình đâu con.
@ Phương : dm bố vẫn đang ức chế đây, sách éo j` :(( Toàn $70 Một môn phải mua đến vài quyên. Cứ như sách cho lớp Writing của t :| 3 quyển tổng cộng $107 chưa thuế :(( Có phải là chúng nó giết ng ko :-< Kỳ sau t phải đăng ký lớp sớm để con đặt sách ol sớm chứ tình hình này bán m i e nó nhà đi để mua sách :-<

sao mày ko bảo để mua sau rồi cầm danh sách sách ra hàng second hand mà mua lại, rẻ hơn mà dùng tốt:-?
 
Tởm quá cơ. Mình lâu lắm mới vào HAO, cũng chả định viết bài gì đâu. Nhưng thấy bài Kim hỏi thăm mà mọi người thì cứ bơ đi, thế là vào reply em ý một câu. BÀi mình post xong cũng bị chung số phận. Mọi người như kiểu tập trung vào chuyên môn quá mà quên đi bài của một số thành viên thì phải. Cứ tưởng mình ở đây đã bận rộn rồi, mọi người ở nhà còn bận rộn hơn.
Mà đây không phải lần đầu đâu, millions time rồi. Thế thôi, từ h mình chả vào topic này làm gì nữa.

ko vào thì thôi, cũng chỉ là cái topic thôi mà, lúc tớ đi cũng có đứa nào lên đây nói đc câu nào đâu:-j
 
đi đông nó mới vui chứ nhỉ :D Giống cái hôm giao thừa, chỉ xem pháo hoa qua cái kính cũng thấy vui rồi :D
@ Leo: tớ vẫn khỏe, còn bạn thế nào? ;;)
 
Back
Bên trên