Lý 2 đâu rùi?

Nghe biết Ngọc đẹp zai ... :| nhận ra ngay từ quả Huy hâm =.=
ID + pass của Huy hén ;)) ... ra Y! đi Huy send cho òy lúc trc khi thi onl = nik Huy chúc mọi người vs chứ chắc Huy chả onl đc phát nào nữa đâu :-s

@Giáo sư: tao chọn đáp án Lâm Chấn Huy :>
cứ thằng nào tên giống tao đều siu hết... đều là đáp án cho mọi vấn đề \:d/
 
tin nhắn ah, hiểm nhờ :))
bạn quên hết rồi để đi xóa nốt ;))

----------

chuyển chủ đề đi :| cái đấy xưa như cổ tích rồi ( đánh trống lảng tí ;)) )
 
Thằng Cường đúng òi

----------

mấy thằng kia ko hiểu ôn tập thế nào
trang 217 tài liệu giao khoa
 
Giáo sư bảo lên HAO viết Hịch chúc các bạn thi tốt... uh thì viết =))


xưa kia lớp ta là thiên đường Đập phá ... người người đập phá \:d/ nhà nhà vui :))
thời ấy học chỉ là thứ íu [-( .... Học ư? /:) Để sau đi [-x
đập phá số 1, thể thao số 2, iu đương số 3,... học hành... hết số ...
nay thiên đường ấy thay đổi... những thiên sứ thay vì tay cầm tông, cầm cung(Tranh)... tay cầm súng cầm ống(Long ái) thì h đều cầm bút ngồi nhà bật điều hòa đọc sách giáo khoa... còn đâu nhữg buổi ba hoa bốn bể là nhà đi đâu cùng hò la chí tớ ... chẹp... thui thi ai bắt thiên đường phải thay đổi.. ai bắt thiên sứ phải cầm bút :-/ cũng hem biết vì ai nữa lun chắc tại anh Nhân (anh người ý) đòi thi thố này nọ....
Nhưg cũng có sao đâu nhểy... đằng nào các nhóc cũng chót phá mất cái cửa thiên đường òy... chắp vá lại xấu quá... h phải lo mà học... mà có bằg cấp... có tiền để đi xây cái thiên đường khác to hơn... hoành tráng hơn :x

t6 + t7 ... 2 ngày để thể hiện chúng là hơn người... 2 ngày để thể hiện chúng ta làm được mọi việc chứ hem phải chỉ có mỗi đập phá :))

chả nhớ bố cục bài hịch nó phải thể nào nhưng nói cho 1 cách hoành tráng thì chúng mình trượt thế đíu nào được... toàn những đứa thông minh nhất quả đất... ý chí hơn bác Hồ ... sống được giời quý hơn cóc thì chả có lý do j để bọn mìh trượt cả ;)
Wan trọng là khi chúg ta thoải mái chúng ta sẽ đỗ... chúng ta có khả năng trượt nếu chúng ta cóng... chúng ta cóng khi chúng ta trượt ... Vậy xét 1 cách toàn diện là khi chúng là chưa trượt thì sao chúng ta phải cóng và khi chúng ta hem cóng thì đíu thể nào trượt được :))
Hơi lằng nhằng nhưng đọc kỹ mà coi... mọi người sẽ hỉu là cứ xả hơi đi... kiến thức đủ òy... chỉ cần thoải mái tự tin là đỗ hết ...
Hum trc ny anh tớ cũg từng học ams bảo là: "em cứ thoải mái ra... trường ams mà... những đứa nhìu tiền + thông minh thì đi du học hết... những đứa ngốc nghếch thì vào hết ngoại thương... thế em thi Ngoại thương hả? " :|

minh chứng hùng hồn cho khả năng đỗ cao của chúng ta =))
Hết Hịch.



Thui, tóm lại là chúc các tình iu thi tốt ná :x
@Dương: Cơ hội cuối cùng cho mày đấy... Đừng làm tao thất vọng ;)
@Wang: cố gắng ná, khá là tin tưởng mày ku ạ :)
@Xiu: Thầy là thầy có mỗi trò thôi đấy... làm j thì làm... ;;)
@Long ái: chờ đợi 1 sự ổn định của cái đầu hơn người đấy thèng béo
@Hưng: hem còn j để nói... tin tưởng hết sức mày đấy...
@Other:cố gắng nghen mọi người... thi xog sẽ đi chơi xa lun... chắc sẽ vận động các bô lão cho con em đi Tam Đảo :)>-
 
À quên
@All.... mọi người nhớ chúc lại vì tình hình đây là lần onl cuối trc lúc thi... nhớ chúc lại ngay ná... qua off Y! hoặc HAO cũng uki hết
@Vân: tự nhin mún được m chúc cực :x... hem hỉu vì sao :"> ... nhớ chúc t ná... chúc hay vào :D ... vs cả đừng chúc kỉu đi sớm về sớm như t chúc m hum lấy visa vì thi Dh thì thằng làm tốt vs thằng làm ngu cũng ra cùng lúc... còn cái thằng ra sớm chỉ có 1 khả năng thôi ... :-ss
 
"những đứa nhà giàu + thông minh thì đi du học hết" ----> câu nói *&%^ trong ngày. Cái này là stereotype cần được loại trừ khẩn cấp.....
 
t huy viết hịch hay thế , hơi bát nháo chẳng ra cấu trúc câu j cả nhưng đọc kĩ cug đc phết :-j
tam đảo đc đấy :))
thi ko tốt chắc đi luôn ko về :|

----------

tau cug ko hỉu t cường viết j :|
 
12 năm và 2 ngày,Đảng Bác ra nghị quyết rồi,anh em phệt thôi
xông lên diệt giặc dốt,đạp đổ cổng trường đại học,giải phóng cái kiếp lầm than đèn sách
thằng nào có bút thì dùng bút ,có thước dùng thước,có máy tính thì dùng compa
Trận đầu vào ngày 4-7 đồng loạt diễn ra trên toàn địa phận thành Hà Nội,lực lượng anh em chia thành nhiều mũi nhỏ,rải rac khăp nơi,thằng nào hên thì ngồi trường câp 3 câp 4 thằng nào xui thì nhét vào trường câp 1 câp 2,tuy nhiên ko gì có thể cản được lòng quyêt tâm và ý chí chiến đâu của anh em

Lực lượng của địch đợt này cũng như đợt trước
Toán có khảo sát,phương trình,hệ phương trình,lượng giác,tích phân,Newton,hình học,bât đẳng thưc
anh em đợt đầu ra quân chú tâm hạ gục nhanh tiêu diệt gọn mấy thằng tiểu tôt lêu hêu như khảo sát,phương trình,tích phân
đợt 2 bắt đầu phệt mấy con hình học,lượng giác với thằng newton
Cuối cùng mới đánh vào hạ bộ thằng bất đẳng thức
anh em cứ xác định thằng này nó vâm nên đánh được thì đánh ko thì giải tán,giành thời gian mà kiểm tra lại mấy thằng trên xem có phệt thừa hay thiếu thằng nào ko

Trận tiếp theo sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày,trận này có con hàng vật lý quân đông như kiến cỏ ước tính phải đến 5 chục đứa song phải có đên 40 thằng là yêu sinh lý như trận tốt nghiệp vừa qua,10 thằng còn lại thì cứng hơn 1 tẹo,trận này anh em phải đánh nhanh,mấy thằng lèo tèo lý thuyết xuông tìm và diệt trước chỉ độ vài tic tăc 1 thằng,tô nhanh và khéo,ko vì quá sung sướng mà tô lân ra ngoài đường chu vi,bút chì 2 B đi nét theo hình xoắn ốctừ viền vào tâm
làm xong xuôi chẳng may có thằng nào nó quái thai dị hợm ko nuốt được
anh em xin phép giám thị 1&2 cho phép ra nhà vệ sinh rút đồng 5000 ra tung
ra hình chùa 1 cột thì chọn A or B
ra cái hình mẹ gì đấy của bọn cộng sản thì chọn C or D
Lần tung thứ 2
1 cột A or C
cộng sản B or D

Tuy luật chơi hơi lằng nhằng song tỷ lệ ăn thua là rât cao tầm 25%

cách khác,anh em đếm số câu đã tick xem A B C D con nào ít nhât thì tick

Nói chung 1 khi đã tự tin thì anh em có thể ko cần đọc những dòng trên
cái cần bây h là phải ăn no ngủ kỹ lên dây cót tinh thần và cơ bắp

trước khi thi phải lạc quan,yêu đời và sung mãn đừng ai nghĩ là sẽ die cả
vì anh em là những con người bất tử,những thanh niên ưu tú của thời đại HỒ CHÍ MINH
nam thanh
DSC03396-1.jpg
[/IMG]

nữ tú
DSC00196.jpg
[/IMG]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tuyệt vời !! bis bis :-t :-t :-t
đốp đốp đốp =D> =D> =D> :x :x :x
Lí 2 bất tử !

----------

giáo sư cho tao cóp vô blog nhé , có trích dẫn tác giả đàng hoàng :">
 
mới cài lại win#:-s
thật tiếc khi ko thể tham gia vào mấy bài hịch do sự cố của cái máy :-s
thank huy nhá.sẽ cố hết sức để ko phụ lòng thầy,mặc dù thầy cho em mỗi cái bản chất của cái gọi là trong trái ngoài cùng:))
nói chung là ý,anh ra lệnh cho toàn bộ mem L2 phải đỗ.thi xong anh tính thế này,lớp mình làm chuyến đi hồ Tiên sa nhé:X kỉ niệm đẹp nhất của L2:X
@ vân: ava đẹp tiếc là ko rõ mẹt^^
 
Back
Bên trên