Lý 1 06-09 đây.

ờ chốt lại nhé, thứ 6, tầm 11h anh em tập trung ở Ams.
 
The Island chán bỏ mẹ :( mà hỏa thiêu clg nó đem đi lấy nội tạng thay thế cho bọn người thật ở ngoài mà :)) Nghĩa đụ sắp nghỉ hè xong à lại sang bên kia?
 
Lìn đâu. Có chỗ nó đem đi hỏa thiêu. Nó cho hết vào 1 cái lò và nướng.
 
vì lúc cuối sắp lộ nên phải tiêu hủy chứng cứ , cho trúng sổ xố hết rồi đem đi hỏa thiêu :-s
phim chán ,tớ chỉ giới thiệu cái bài nhạc hay lúc kết phim thôi mà :)
 
chán rồi :| đi tìm em khác thôi :"> tạm thời cứ để thế :D
 
theo tớ nên để ava em này , ko hề pts :))
9c06c09f1186cba5fa86adebbabc0f03.png
 
Minh con thứ 6 này có đi ko, ** lâu ko gặp chú nhớ vl :x

----------

Mà lâu lâu ko đọc báo, các chú có để ý vụ Air Blade ko :)) Đúng là cái Blade :)) kinh vl. Nhớ ra chú Phúc cũng có cái air blade =)) nên cẩn thận =))

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/01/3BA17FE7/

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Em lên 10, hỏi chị gái đang tuổi 4teen ...

Em: Sao người ta lại thích làm "chuyện ấy" hả chị ?

Chị:Thì cũng như mày thích ngoáy mũi thôi mà

Em: Thế khi ấy con trai sướng hơn hay con gái sướng hơn ?

Chị:Thế khi mày ngoáy mũi thì tay suớng hay lỗ mũi sướng

Em: Sao có những ngày mà con gái không thích làm chuyện ấy ?

Chị: Khi mày bị chảy máu cam thì mày có ngoáy mũi được nữa không hả

Em: Sao người ta bị cưỡng lại không sứớng ?

Chị : Khi mày không muốn mà bị người khác cứ chọc tay vào mũi thì mày có sướng được không hả

Em:Tại sao nguời ta không thích đeo bcs khi làm chuyện ấy ?

Chị: Thế mày có thích đeo găng tay mà ngoáy mũi không .

Em: À! Bây giờ thì em mới hiểu, tại sao mấy chị em con gái bọn chị khi thèm cái gì thì lại ngậm ngón tay!

_______________________________________

Hài đếch đỡ đc :))
 
Đôi vợ chồng nọ rủ nhau đi tắm biển ở bãi tắm tiên nhưng không biết gửi thằng con trai 3 tuổi của mình ở đâu bèn đưa nó đi cùng. Thằng bé bỗng dừng lại trố mắt nhìn 1 cô gái có vòng ngực to như ... Thủy Top.
Bà mẹ hoảng hốt kéo nó đi và dặn:
- Ấy ! Con đừng gần những người như thế, những người như thế là những người đần đấy con ạ.
Đi được một lát thằng bé lại dừng lại trố mắt nhìn 1 anh đang tán gái mà 'chuối' cứ chỉ 12h thẳng tắp. Bà mẹ lại hốt hoảng kéo nó đi và dặn:
- Ấy ! Con đừng gần những người như thế, những người như thế là những người ngu đấy con ạ.
Lát sau, mải tắm biển nên cả nhà lạc nhau. Bà mẹ tìm thấy thằng con liền hỏi:
- Mày có thấy bố mày đâu không?
- Lúc nãy con thấy bố nói chuyện với 1 cô trông rất đần. Mà lạ lắm cơ, bố càng nói lại càng ngu ra, mẹ ạ!
 
Back
Bên trên