Trần Duy Anh
(i_am_simple)
Active Member
REcap trận đấu:
Ngày hôm nay ở phòng 307, tức VL Arena đã diễn ra trận thư hùng giữa chàng trai nông dân - anh Le Miserables và chàng trai tỉnh lẻ - anh TiTo Tran. Trận đấu có 2 sets, diễn ra một cách rất quyết liệt ngay từ những giây phút đầu tiên của hiệp 1, lợi dụng anh TiTo đang xắn tay áo, anh Le M... đã chộp giật tay anh TiTo xuống, vật tay với tư thế đang bị đau bụng hy vọng sẽ ăn cắp được chiến thắng,
Nhưng vấn đề là anh TiTO dường như đã dự đoán đc bản chất nông dân của anh Le M.., anh đã trở kịp trở tay để không bị hạ gục bằng pha đánh chớp nhoáng. Khi tay anh TiTo chỉ còn cách mặt bàn vài mm, anh ta đã kịp dồn sức và cứu vãn được tình thế, và dần dần đưa lại trận đấu về thế cân bằng. Thất vọng vì ý định xấu xa mình không thành công, Le M.. đành phải tung sức ra để tránh bị thua. 2 chàng trai giằng co nhau suốt gần 5 phút, cùi chỏ của anh Le M dao động điều hòa với tần số f khá cao mới có thể chống cự lại sức mạnh của chàng trai lực điền TiTo - người mà vẫn ngồi yên như tượng.
Trong khi hai anh hào đỏ mặt tranh đấu, đội ngũ cheerleader xung quanh cổ vũ nhiệt tình, nhưng trong lúc cỗ vũ quá hăng hái, họ đã buông ra một số câu comment không hay lắm, đặc biệt là bạn Cẩm
)
5 phút trôi qua, trận đấu đến phàn không phân thằng bại, tay anh LeM vẫn di động điên cuồng, anh Việt vẫn ngồi yên như đang ngồi thiền. Thấy trận đấu có vẻ chẳng đi đến đâu, Đăng, lớp trưởng kiêm tổ trưởng tổ trọng tài kiêm tổ phó tổ kích đểu ra đã ra chỉnh lại thế tay hai đô vật và bắt đầu hiệp hai.
Nhưng do đã tốn quá nhiều sức ở hiệp 1, hiệp 2 có kết cục gần giống hiệp 1. 1 phút, 2 phút, 3-4 phút, chưa có cánh tay nào nằm song song với mặt bàn. Trọng tài quyết định trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, hai tay vật ngậm ngùi, hẹn ngày tái chiến.
Thông Tân Xã L1
Duy Anh is signing out b-)
Ngày hôm nay ở phòng 307, tức VL Arena đã diễn ra trận thư hùng giữa chàng trai nông dân - anh Le Miserables và chàng trai tỉnh lẻ - anh TiTo Tran. Trận đấu có 2 sets, diễn ra một cách rất quyết liệt ngay từ những giây phút đầu tiên của hiệp 1, lợi dụng anh TiTo đang xắn tay áo, anh Le M... đã chộp giật tay anh TiTo xuống, vật tay với tư thế đang bị đau bụng hy vọng sẽ ăn cắp được chiến thắng,
Nhưng vấn đề là anh TiTO dường như đã dự đoán đc bản chất nông dân của anh Le M.., anh đã trở kịp trở tay để không bị hạ gục bằng pha đánh chớp nhoáng. Khi tay anh TiTo chỉ còn cách mặt bàn vài mm, anh ta đã kịp dồn sức và cứu vãn được tình thế, và dần dần đưa lại trận đấu về thế cân bằng. Thất vọng vì ý định xấu xa mình không thành công, Le M.. đành phải tung sức ra để tránh bị thua. 2 chàng trai giằng co nhau suốt gần 5 phút, cùi chỏ của anh Le M dao động điều hòa với tần số f khá cao mới có thể chống cự lại sức mạnh của chàng trai lực điền TiTo - người mà vẫn ngồi yên như tượng.
Trong khi hai anh hào đỏ mặt tranh đấu, đội ngũ cheerleader xung quanh cổ vũ nhiệt tình, nhưng trong lúc cỗ vũ quá hăng hái, họ đã buông ra một số câu comment không hay lắm, đặc biệt là bạn Cẩm
5 phút trôi qua, trận đấu đến phàn không phân thằng bại, tay anh LeM vẫn di động điên cuồng, anh Việt vẫn ngồi yên như đang ngồi thiền. Thấy trận đấu có vẻ chẳng đi đến đâu, Đăng, lớp trưởng kiêm tổ trưởng tổ trọng tài kiêm tổ phó tổ kích đểu ra đã ra chỉnh lại thế tay hai đô vật và bắt đầu hiệp hai.
Nhưng do đã tốn quá nhiều sức ở hiệp 1, hiệp 2 có kết cục gần giống hiệp 1. 1 phút, 2 phút, 3-4 phút, chưa có cánh tay nào nằm song song với mặt bàn. Trọng tài quyết định trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, hai tay vật ngậm ngùi, hẹn ngày tái chiến.
Thông Tân Xã L1
Duy Anh is signing out b-)
Chỉnh sửa lần cuối: