Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
lol cảm ơn đã giới thiệu =)) go fu ck yourself mb? :))

Trung ảo giác hay mai kt thật đấy :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Khanh: mình dành 1 lời khen tặng cho cậu vì nhạc clip nghe rất tuyệt
Hnay có cảnh quan hệ ở hành lang hả các bạn:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Khanh: mình dành 1 lời khen tặng cho cậu vì nhạc clip nghe rất tuyệt
cảm ơn các bạn, nhưng bài đấy là Đăng giới thiệu cho tớ đấy :">

Tâm hôm nay bật facebook chạy nhanh như gió =))
với 1 đống các thứ impale,hex , frozen , imprison,nova,.. thì bật facebook cũng thế thôi =))
có thể hỏi thêm cả bạn Tùng để biết thêm chi tiết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tên bài hát là ji để tìm cái nào :D
facebook cũng không thể cứu đc anh ấy =))
 
Tôi cho rằng Thủy Top là một người không dễ để nắm bắt, đó có lẽ chỉ là một ý kiến cá nhân, nhưng thực tế rằng những người mà báo chí càng tốn giấy mực thì lại càng không đơn giản để có một cái nhìn chính xác về họ.

ADVERTISEMENT

Thêm nữa, Thủy Top nổi quá, mà cái bề nổi thì bao giờ cũng lấn át hết phần còn lại.

Khi còn học cấp hai thì Top đã nổi lắm rồi, nếu như rất nhiều hot girl sau này mà điển hình là My Vân (cũng học cấp hai Ngô Sĩ Liên) rất nhạt nhòa khi đó, thì Top đã được nhắc đến khá nhiều, cả tích cực và “tiêu cực”.

Điểm tiêu cực ở đây là Top không phải một mẫu học sinh chăm ngoan giỏi giang hiền lành nhu mì, Top khi đó đã bộc lộ cái tôi và những cá tính của riêng mình.



Top khi đó hay bị thầy cô chỉ trích, nhưng ngoài mấy thứ lẻ tẻ mà đứa trẻ nghịch nghịch một chút nào cũng gặp phải như thế, thì thứ làm Top nổi bật chính là hát rất hay, cô được một số giải không đến nỗi làng nhàng. Thường xuyên thấy cô trong những buổi văn nghệ của trường.

Nhìn lại cuộc sống của Top bây giờ, tôi thấy hài hước. Cách đây vài hôm khi có ai đó nhắc đến Top trong một buổi cafe, tôi thẳng thắn: tôi thấy Top giống như là Paris Hilton của Việt Nam, bạn có thể thích cô ấy, bạn có thể ghét cô ấy, nhưng bạn thưởng thức những gì cô ấy tạo ra, theo một cách nào đó. (U can love me, u can hate me, but you always enjoy me in some ways).

Điểm hay nữa của Top, cũng giống như Paris, đó là cô ấy sống bằng tiếng tăm của mình, không phải ca sĩ, không phải người mẫu, không phải diễn viên và tất nhiên cũng chẳng phải doanh nhân trẻ thành đạt gì cả, mà Top cứ đi lên vù vù với tên tuổi của mình để rồi đôi lúc người ta giật mình nhìn lại chẳng hiểu tại sao Top lại nổi lên đến thế.





Top xuất hiện tại khắp các tờ báo, tràn lan trên mạng, tham gia vào nhiều hoạt động của giới giải trí, Top có mặt ở lễ trao giải này, lễ khai mạc kia, cứ chỗ nào có cô, là giới săn ảnh nhao vào chụp! Kể ra thì cũng không phải là đơn giản!

Lê Minh

P/S: Cuối tuần này, một bộ ảnh siêu đẹp về Thủy Top sẽ chính thức lên sóng, hẹn gặp lại bạn tại www.hoahoctro.vn
http://vn.news.yahoo.com/hht/20090330/ten-thuy-top-tu-thanh-phan-ca-biet-den-c-8a71038.html
hí hí:)) xem ai nì:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi giời lại con Top.
Con này trc học AMs, và là ng` duy nhất trượt tốt nghiệp năm đó.
Biết lâu rồi
 
@Minhcon:-tên là dòng thời gian, Đăng thì chuyên dạng này rồi :D
-ko phải chạy nhanh như gió đâu mà là chạy ngu như chó :))
@Bình: 1 thằng cùng tên thôi mà =))
nhưng là hôm qua chứ có phải hôm nay đâu LêMinh nghỉ hôm nay mà, thực ra thì dm rõ ràng bài này có từ lâu rồi bọn H2T chép lại đấy :|

----------------------------------------
chán, lại để con Bình chen bài kia lên trc :( chỉ có Tú mới cần làm Sáng đầu lên thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hự, dã man, con gấu của người ta dễ thương là thế các bố hết hóa ếch lại gông cùm, rồi băng đá làm lạnh, may mà tớ phúc lớn mệnh lớn nên chỉ zẹo vài quả...

Chơi nốt hôm nay, học nốt ngày mai...
 
topic lộn xộn vl

>Nam: dòng thời gian của Nguyễn Hải Phong
hoặc có cả Phan Đinh Tùng hát bàinày đấy, mày thix nghe bản nào cũng đc:-j
 
trang đầu tiên của google là ra Dòng thời gian của Đoàn Phi :">
bài của Phan Đìng Tùng khác hẳn bài này chỉ giống tên thôi
 
mấy ai search nhạc = google đâu, vào zing mà search, bài *** nào cũng có
điều làm cẩm fò hôm nay tâm đắc nhất là: lâu lắm mới ngồi đc cái máy có tai nghe ngon nên anh quyết định ngồi từ lúc tan học đến 3r chiều :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mấy ai search nhạc = google đâu, vào zing mà search, bài *** nào cũng có
điều làm cẩm fò hôm nay tâm đắc nhất là: lâu lắm mới ngồi đc cái máy có tai nghe ngon nên anh quyết định ngồi từ lúc tan học đến 3r chiều :))

đâu phải zing cái ji cũng có,vào google cho có cái nhìn tổng thể ;))
vãi chưởng anh Cẩm =))
 
Back
Bên trên