Trong chuyện này có thể coi như mình là người ngoài cuộc(DA và Trâm biết lí do), mấy hôm nay tôi học còn không tập trung được nên xin phép ko tham gia với mọi người trong vụ này
T1: anh Tùng ko nên quote lại như thế vì những điều ấy ai cũng được nghe ít nhất 1 lần rồi,ai cũng biết rồi. Nhưng rõ ràng LM ko nên có thái độ kể cả như thế, mình chả có ý gì đâu, nhưng bi h đang như thế này, đừng có buông ra những lời đánh giá người khác, dù là nhẹ nhàng nhất vì lúc này ai cũng có thể hiểu là lời xúc phạm mình.
T2: @Trâm, Bình, DA: tôi khâm phục những việc 2 bà và DA làm cho lớp. Tôi biết 3 người khó chịu nhưng bi h nên nhịn đi 1 tí cũng được.bây h cáu nhau chửi nhau ra cũng ko giải quyết được gì, những việc 3 người đang làm xin cứ hãy làm nốt với sự say mê như ban đầu.
t3

Trâm: chỉ có ''chuẩn cho trẻ 5 tuổi'' chứ ko có ''chuẩn cho đàn ông '' đâu

,bà hơi vơ đũa cả nắm đấy

t4

Tú: chú nói thế là ko được
Hồi chú còn ở đây, ae đùm bọc đoàn kết với chú trong cả học tập chơi bời thế còn gì
Còn nhớ lần chơi rockman thua mình ko?

t5: Nhiều thằng ko làm gì thì nên ngồi yên cho chúng nó làm, như mình chẳng hạn

t6: Em lớp Văn hơi vô duyên rồi đấy:ss
Cuối cùng mình luôn tự hào về cả con trai con gái lớp mình, mỗi người để lại cho mình 1 vài kỷ niệm riêng... Mình sẽ buồn lắm nếu tháng 5 này phải chia tay lớp mình^^