Thôi mình nói thẳng nhé kô có đêm nay mình kô ngủ dc mất

|
1. Gửi bạn LMinh:
- Rồi, bây h cậu nói thế này thì ai cũng biết rồi. Nhưng cậu nghĩ là cứ phân việc ra là tốt ah ? Nếu phân công dc thì đã chẳng phải như thế này đâu cậu ạ :| Nếu ai cũng có trách nhiệm vs bản thân mình và vs tập thể lớp thì đã kô có những chn như thế này. Mà rất tiếc, số n~ người như thế thì đếm trên đầu ngón tay
- Mình cũng hy vọng là cậu nói dc thì cũng làm dc. Trc khi nói j thì cũng nên suy nghĩ. Có câu "Uốn lưỡi 7 lần trc khi nói". Chúng mình rất lấy làm hoan nghênh tinh thần đóng góp của cậu.
[ Ít ra là hơn 1 số ng` khác ...] Nhưng hy vọng rằng cậu nhận việc j thì cố gắng hoàn thành tốt việc đấy. Nếu kô làm dc thì cậu cũng nên báo với ng` khác 1 tiếng chứ đừng kiểu cái j cũng nhận nhưng kô làm cái j ra hồn ... Đây kô phải lần đầu.
Mình kô muốn nhắc đến cái vụ Giao lưu chuyên Lý năm ngoái. Cái vụ mà chỉ vì kịch bản của cậu bị sửa cho hay hon và ngăn gọn hơn, cậu tự ái và bỏ hết mọi việc và nói là "Ai sửa kịch bản thì tự đi tìm nhạc" ... Làm mọi việc rối tung lên.
Hôm qua, kô biết cậu nói j vs Duy Anh nhưng mà tính đến chiều, kô ai biết là cậu sẽ kô đi dc. Ai cũng nghĩ là cậu sẽ mang bóng và cứ thế là chờ dài cổ. Kể cả việc phân công cậu viết kịch bản clip. Dĩ nhiên, ai tham gia làm cái clip này đều hiểu. Kô nhắc lại cho nó đỡ tốn kalo.
Dĩ nhiên là khi làm cái j thì mỗi ng` 1 ý. Vấn đề kô phải là nhường nhau mà là phải tìm ra giải pháp tốt nhất. Và điều mình muốn nói là "Đã là con trai thì nói được phải làm được. Kô thì thôi." Và sự thực đã chứng tỏ là đa số con trai lớp này đã chẳng làm dc j.
Ah mà mình k muốn cãi nhau đâu nên dù bạn có pozt bài j sau bài này thì mình cũng kô rep đâu nên đừng tốn công thanh minh với mình làm j.
2. Gửi bạn Duy Anh:
Mấy ngày hôm nay, tớ thấy cậu là thg` con trai duy nhất lo toan cho mấy vụ này. Kô kể mấy đứa con gái thì cậu cũng phải chạy đi chạy lại nhiều để quay clip. Và từ trc đến h cũng vậy, có việc j của lớp cậu cũng cố gắng tham gia hết mình. Cám ơn cậu rất nhiều

Nếu kô thì chẳng biết mấy đứa con gái phải loay hoay như thế nào nữa.
3. Gửi các bạn "nam" khác: Thôi, nói chung là các bạn làm con gái thất vọng nhiều rồi. Thêm 1 lần nữa cũng chả sao. Mình cũng chả muốn nói cái j nữa. Nói chung là các bạn vẫn còn "bé" lắm :-j