Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thằng Trung ăn nói vậy là ko hay à nha, năm mới tao ko thích chửi bới đâu:|
Oh, mai có lí do đi chơi vs ny roài, hay quá:))
 
hôm nay tao đi QTG với Phúc,Phong,Quá,Minhcon,với bạn DaoDuyTừ
4 đứa xin chữ cùng xin chữ như ý cát tường,và đăng khoa lên 1 tờ giấy, ngồi quạt gió ở đầu phố vui vl
Hôm nay các bác trong BTC có câu : hiện nay du khách tham wan VM-QTG rất đông, đề nghị mọi ng cảnh giác đề phòng kẻ gian móc giấy (vì sao ư: chỉ sợ xếp hàng xong lại ko có giấy xin chữ =)) )
nói chúng là đông quá đành phải ra vnthưquán bên ngoài xin chữ thôi:D, hết h hoàng đạo nên lại ko mua được kẹp giấy :D
fò nhất là thằng Cẩm, gọi 2 lần, uh rồi mà vẫn *** đi
đại ca MĐ thì ko co dd nên chịu 8-}
Khanh thì ko bít có vấn đề j :-/

@Namlin:thế là lịch sự rồi đấy :))

bảo Nhân để mùng6 đi rồi ăn chơi luôn, chứ hôm nay mệt wá, mà sao lại có kiểu trốn học kinh điển thế nhỉ :-? hồi trc định dạy nó dota để mình nghỉ chơi mà gà qá :D dù sao thì bây h anh ý cũng ghê lắm rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Nam: mày có nghe câu mung5,14,23- đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn ko :)) mung5 mà ra VM thì ko biết có xin đc cái j ko
nói đùa thôi mà hôm wa bọn tao đi VM tính cả h hoàng đạo, cả ngày có mỗi h Thân tức là từ 3-5h chiều ý là có thể đi đc, nên đúng 3h xuất hành từ Đạt =)) lại còn đc gặp cả tổng thống bungari nữa :D


@Tu: ý tao là ghê về nhiều mặt khác chứ dota thì để làm j, mà buồn cười nhất là hôm câu đầu tiên thằng Nhân nói với tao là :bây h tao dota pro lắm :x

hôm nay chẳng biết có ai ra trươg đón bạn Nhân ko, hi vọng là đầy đủ tô1 :))
cho bạn vui, chứ như tao là ko thể đỡ đc, hôm wa ngồi quạt chữ tê hết cả chân, về nhà hóa vàng uống rượu 70 độ của ĐàiLoan tê hết cả óc, cuối cùng lên khiển vài hero giải trí thì cầm con chuột bé bằng nửa bàn tay nên cũng tê ...
:)) I-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao ra VM hôm nay thấy đôi bạn 12 A1 cũng đội tuyển ở đấy đấy:|
Mà tao khấn vái hôm mùng 2 rồi, hôm nay chỉ ra đấy ngắm nghía tí thôi
Tao chả biết lỗ lãi gì, hôm nay tao đi đạp vịt 2,5h mất 120k, thế mà nó tính cho tao có 70k, lộc đấy chứ:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đạp vịt j mà tận 2.5h:|
tao đi đạp toàn nửa tiếng 40':|
cả đời leo lên cái con vịt đc 2 lần..........
8-|:-<.........
 
thế nó mới tài...=))=))=))
mấy thằng tính tiền ngu quá thể:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
công nhận là hôm nay nắng
Mà đúng là Tết nhất, ăn bát phở mà nó chém mình 20k 1 bát:|
 
20k là giá bình thường rồi ah nha:))
Đăng hôm nay kể đi ăn phở vuông 70k/bát:|
 
20k là cái hàng xập xệ ở trên đường rồi đấy
Phở vuông thì đắt rồi, riêng việc đúc cái bát đã mệt rồi:))
 
tao đang tưởng tượng thằng Nam vs QA làm gì trên con vịt suốt 2h30' :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên