Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
bạn Tùng khả ái chỉ cho mình cách gợi tình cụ rùa hộ cái :D

chỉ có 1 ông Đồ ngồi viết chữ thôi ah :-?
lấy bao nhiêu k 1 chữ đấy :-/
hay là có 1 bảng thống kê, bên trái là chữ, ở giữa là ý nghĩa, và cột cuối là cái giá phải trả =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thanks Tâm nhiều!

@Trung: vào chỗ các cụ rùa phải trình bày rõ hiểu biết về Văn Miếu cũng như QTG, sao đó phải rủa tay thắp hương, đi chào cả Chu Văn An lẫn Khổng Tử + mấy ông học trò của ổng, sau đó mới ra sờ đầu rùa, mà cũng phải chọn con nào to cao đẹp dai mới sờ... :D

Còn vụ chữ thì xin phải lòng thành, hok phải mua chữ mà là mua giấy để xin chữ :) (50k/tờ)

Lúc đầu bác ý cũng hỏi tao thi DH ah, rồi cũng offer tao chữ Đăng Khoa, mà tao không thích.Dù sao tao cũng thấy chữ Đạt hay hơn chữ Đăng Khoa, vì đạt không những là thi đỗ mà còn là ước gì được nấy, muốn làm gì cũng đạt được thành công.
 
tao 3 năm nay đi văn miếu mỗi lạy lục thôi:))
chả thắp hương hay xin chữ j hết:))
chứ cái vụ xin chữ thì xin từ lớp 9 rồi:)) chữ Nhẫn :-?
 
@Binh: cuộc sống mày thế nào mà phải xin chữ nhẫn
cách đây vài năm hình như có trào lưu chữ nhẫn, trong nhà 1 số đại gia đã thay chữ đức, phúc, với lộc thành chữ nhẫn vs tâm mà
tao thấy chữ đạt cũng hay đấy,
tao thik có chữ j kiểu như là may mắn hay như ý :D như ý cát tường ;))
các cụ có câu hành sự tại nhân mà thành sự tại thiên cho nên ko có 2 em kia thì cũng khó đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Trung hôm qua tao hỏi câu hỏi khoa học éo trả lời tao nhá:|, lại còn chửi tao nữa, liệu đấy:|
Mình vào đấy, chọn chữ viết sẵn luôn thôi, còn đợi xếp hàng thì lâu lắm, mà mình sợ làm nhòe thì công toi.à mua thêm cái dây đeo cổ có chữ đăng khoa nữa, cũng hay:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Namlin: đêm hôm khuya khoắt nhắn tin hỏi nhữg điều đã đc dạy ở trên lớp thì thử hỏi có ai trả lời mày ko, mà cơ bản là tao đang ngủ :D
 
căn bản là quên, sáng hôm sau nhắn lại ko được hả:|
càng ngắn càng cứng chứ gì:-?
 
ờ càng ngắn càng cứng đúng rồi :-?

Hôm nay anh đã nghe lời các chú đi Văn miếu, nghĩ đi nghĩ lại chả biết xin j tao xin tên tao cho máu, quán triệt tinh thần London Tipton "Yay me :>"

À mà tao cũng có cùng câu hỏi với tú :)) bao h đi học lại :">
 
chứ còn j :-s
càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm

T cũng định đi VM, cơ mà nghe thg` Tùng nói có vẻ lắm thủ tục ghê nhỉ :|
 
chả lắm lắm :)) hnay tao đi với con Giang con QDg thg Huy, theo lời con Giang cầm tờ tiền đi xoa đầu từng cụ rùa 1, xong mang về cất vào phong bao nhét vào đâu thì nhét =)) làm cái dây xuyên qua đeo vào cổ thì càng chơi =))
 
mùng 5 đi học đấy:))=))
Tâm xin chữ đấy hả?:-?
Mình chỉ vái lạy vái để, xin được 25 điểm rồi ra sờ bia đá và đầu rùa thôi, phú quý sinh lễ nghĩa :))
 
@Nam: đồng chí sẽ bị bắt và kết tội: Phá hoại tài sản văn hóa vật thể Vn. Cho ở tù hết năm 2009 =))
 
@Tâm: cầm tiền xoa đầu rùa khác j xỉ nhục, bây h để tao cầm tiền xoa đầu mày nhé :))
mà mùg 5 đi học là sao :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhân về VN rủ ae đi chơi\:d/
mai 9h30 ở cổng trg nha\:d/
mặc đồng phục lớp đi:P hay mang đi để chụp pô ảnh rồi mặc lại quần áo rét cũng đc:))
chứ cái áo phông đồng phục lớp mặc lạnh bỏ mẹ:))
 
Oh Đm thằng Nhân bỏ học về Vn ăn Tết àh.
Tao ko đc về. Năm sau mới về
 
mai tao không đi đâu

mà dm Trung mày cầm cái j xoa vào đầu tao là tao đã thấy nhục rồi =; tiền hay tay không chả khác nhau =)) xoa tiền vào cụ rùa với xoa tay không cũng vậy á :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên