Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
2 năm nữa về. Khi nào xong A-level mới về cơ. :D.
Noel ở lại Uk thôi. Còn phải tự học ôn bài mà.
 
2 năm nữa
lúc í mỗi anh em tá hỏa 1 nơi :-s
Chả bít lúc í mình sẽ đang làm j nhở :-<
 
Lúc đấy ak: Trâm đang đi chơi toán loạn chứ làm gì. Học ĐH ở VN thì chơi suốt ngày.
Không như học Uni bên này. Suốt ngày học vất vả. Điểm Year1 : 10% total
Year2: 15% total
year3: 75% total
Mà bài tập thì nhiều đừng hỏi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tú:đấy chỉ là cái spoiler thôi,lên trường tồn thì bít :D
Trâm:lúc ấy Trâm đang bán phở ngoài phố ;))
 
oh thế chắ LM làm chân dắt xe cho khách ở quán phở của tớ :x
Cơ mà nếu bán cái j thì sẽ ko phải bán phở
Mùa hè nóng chết đi dc =.='
Chắc là bán kem :p Lúc nào thick thì ăn 1 phát :x
Sau này về già chắc t cũng mở hàng kem mới dc 8->

> Tú: Thế học DH ở bên đấy mấy năm :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bán phở là kiếm đc nhiều tiền rồi. Có khi đang quét rác ấy chứ. Đùa thôi.
Học ĐH có 3 năm thôi. NHưng chỉ học chuyên ngành, ko học như VN có 2 năm chuyên ngành và 2 năm Đại Cương.
Mà Tú học A-levl 2 năm = anh của Tú học ĐH 2 năm rồi: CHỉ Economics thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trâm:Nhà tớ còn dư 1 cái xe,làm xe ôm thick hơn là dắt xe :P
Bán kem thì mùa đông làm gì,chả bán phở.Ăn phở mùa đông ngon lắm :))
Thôi bán trà sữa đi,kinh tế nhất :P
 
có mà, thằng Tâm kiểm nghiệm sữa nhà nó có rồi :))

Còn 2 năm nữa, rất có thể Trâm đã lấy chồng :">
 
Tâm nổi tiếng ăn chơi *trụy lạc* mà ;;)
< srr tao dùng từ hơi ghê =)) >
Mà thôi
Lắm con nhiều của :-j
 
Lắm con thêm đau đầu. Mỗi lần đến SN chúng nó đòi quà chắc cũng vỡ đầu.
 
cô Trâm nhá:-<
hômnay mưa gió để tui về 1 mình nhá:-<
ngoảnh đi ngoảnh lại đã ko thấy đâu ùi:(
 
t phải hỏi thế chứ
t đứng ở cổng trg`đóng cái cúc áo mưa
quay ra cậu về xừ rồi :-s
 
Back
Bên trên