Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@Tâm:dek có mà xong cơ
có vấn đề vs cái cổng rùi
để lát tao gọi cho chị P
nếu hôm nay 11 lý chưa đõng xong hàng rào thì mai lớp mình đóng nốt
kòn cổng thì dek bít thế nào cả
hỏi thằng Hoàng ý
nhục wa'
tình hình là 10lý bây h vẫn chưa đâu vào đâu cả
 
Ko lo cũng phải lo
bố cũng đang mệt đây
cái hội trại ức chế vl
 
Chỉ kêu thôi, chị b-( cho mỗi đứa 1 phát bây h X(
Rào thì lớp chị đã lo rồi.. ko cần mấy đứa... nhưng mà mấy đứa lo cái nguyên liệu thế nào làm hôm nay chị với anh Quân cáu điên lên đây X( lại còn ông Phong nữa chi tiền như vứt qua cửa sổ /:)/:)
Rồi lại nghe chuyện mấy đứa đùn đẩy việc mà cáu X(X(X(X( lớp 10 rồi chứ nhỏ nít j nữa mà lôi mấy lý do nhà xa bận học ra mà trốn việc X(.. ai chả thế, đứa nào xa trường bằng nhà chị chưa.... nghe kể mấy đứa hết đứa này đứa nọ đi mua nguyên liệu ko xong, trong khi có cả 1 tuần , rồi đến lúc mua thì mua nguyên liệu đâu đâu, ko chịu tìm hiểu j cả... đầu óc dân lý để bay đâu hết rồi ..

Chị nói thế thôi, năm sau các em còn làm nữa đấy, mà năm sau là chủ chốt, các anh chị còn học thi ĐH nữa /:) nói chung là đừng để chị thất vọng cái cổng nữa... hết X(X(X(X(
 
Tâm ui h tao mới thấm thía 1 câu:
Khóm hồng nào cũng có gai
Bông hồng càn đẹp thì gai càng nhọn
Made in Lucky Luck
Tao làm ô danh 10L roài huuuu :(( :((
Mai ra lớp tao kể
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oài, ae lớp mình làm ăn vớ vỉn nhờ :( có fải thằng Sở, thằng Nam với thằng Fong đi mua ko /:) cái bọn này ngay từ đầu đã trốn tránh thì lấy đâu ra làm việc chất lượng :| thôi chị P kiềm chế :)

chều nghỉ lý đứa nào trong ban trang trí 3 rưỡi đến trg lên lớp 11L2 để bàn việc :| (hình như con TRâm báo rồi, thôi mình báo lại cho khỏi sót 8-})
 
Ko sao đâu
hôm qua tao cũng giải thix vs chị P và anh Quân rùi
nói chung là ko thẻ trách thằng Đăng vs thằng Hoàng được
3 buổi bọn nó học xong phải đi suốt trưa để lo cái hàng rào ấy đấy
bọn mày mày ko bít mệt mỏi thế nào đâu
lầm này thui thì rút kinh nghiệm thui
lần đầu làm dễ có sai sót muh
dù sao cũng cảm ơn các anh chị 11 lý đã làm cái hàng rào:D

chết mẹ tao rùi
tình hình là tao phải mặc cái áo dài quê mùa của má mi rùi
nhục wa'
hôm đấy cấm đứa nào cười tao
hôm nay nghe chị Hoa bảo là t6 này chị ý sẽ đi thuê áo dài vs bạn Hằng lý 2
nghe mà tủi thân wa'
bọn mày góp tiền cho tao đi thuê áo dài đi:D
 
ờ, đúng thật là bọn tao ko đi nên chả biết mệt mỏi thật :( thế bọn thằng Sở, Nam với Phong ko đi mua à /:)

thuê áo dài mấy xiền
 
chịu đek bít
kệ mẹ nó
hôm nay ức chế vcl
thằng Quốc mượn di động của bố trả thì éo nói j
vứt vào cặp tao
làm tao tưởng mất
chạy khắp trường tìm +hỏi số điện thaọi của nó
mệt mọi dek chịu được
hôm nay lúc tan ở trường ức chế wa'=> văng hơi bị nhìu nên bi h khản cổ rùi
hichic:(

ah
cái bọn tham gia đóng cổng hôm nay vì sự cố nên ko có cổng, bọn mày ko phải đóng nữa đâu
(cái từ đóng nghe hơi bị nhạy cảm nhể:D)
thế nên bọn màu chuẩn bị tinh thần t7 hội trại xong thì ở lại dọn dẹp nhá
ko thì dek có ai dọn đâu
đây là bắt buộc
về mà xin phép cha mẹ trước đê
hôm đây 10 h mới kết thúc
thì dọn đông người thế thì khoảng 10h30 xong
tao có danh sách đây rùi
đứa nào trốn về nhà ngủ thì đừng trách tao
 
Back
Bên trên