Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hôm nay mới bít chị ạ
thế nó mới nhục chứ
hix hix
may wa'
cuối cùng hôm nay cũng qua khỏi giây phút xét hạnh kiểm
 
May mà cuối cùng Mr Thạo nhìn bộ mẹt ngây thơ của mình nên mới ko cho HK khá nữa ;)) May thế chứ ;))

Kể ra cũng tội nghiệp con Băng thật :( Nếu mà bít trc' thế fải xin từ hôm chúng mày đi vào điểm ý :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Tâm hôm nay làm sao thế :-s vừa đến lớp đã thấy anh chui xuống bàn cuối rồi mặt đần ra ... thờ thần :| hỏi thì chả nói :| sao cái tuổi này fức tạp thế Tâm nhờ ;;)

uồi hôm nay học Lý rất ức chế nhưng mờ cũng thoải mái hơn rồi :D tưởng con Băng giận mình >:D<
 
đúng là kon Thu hâm
hôm nay học lý ức chế vãi l
tuần sau laij KT lý rùi
những ngày tháng tươi đẹp từ sau thi HK chẳng lẽ ngắn ngủi đến thế
cái phần tĩnh học với momen tao ngu éo chịu được
ko biết thứ 5 ra sao đây :(
 
mày nói nghe hay thế
HK 2 kòn nhân đôi nữa đấy kon ạ
làm bài mà ko ra gì thì bà bô tao sẽ tế sống tao
 
sao nghe phớt đời thế
tao cũng đang tâm trạng sầu thảm đây:(
se7en love..................
 
bt cái l
tao phải lấy nụ cười để che đi sự buồn bã:D
nghe sến wa'
=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...chẹp,thằng Tâm có mỗi thế mà sầu đời nhể,bơ đi thôi,chả nhẽ cứ gặp 3 cái chuyện đấy là lại buồn đời à,thế thì đời còn buồn dài...
 
ủa
thằng tâm làm sao thế???
bít là nó có vấn đề j đó nhưng chả hỉu là làm sao
 
@ em Bình: nghe 7's lOve đi :)):)) bài đấy buồn cười lắm, chị ko dịch đc nghĩa ;;)

@ em Tú: huh em Bình chưa phổ biến ah 8-}8-}
 
Back
Bên trên