Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@ em Thu: :)) cái gì mà của chị X( chị đã dặn em thế nào rồi hả... trong vụ chat chit hum nọ ý nhớ ko [-x giận rồi :((:((

Lũ con zai lớp mình chỉ đc cái dọa bọn trẻ con 8-} [-x đừng có tin chúng nó [-x

Đọc 2 bài trên mà thấy em Thu hổ báo kém gì chị :))
 
Hơ với chị em nhà hổ này thì anh em cần cẩn thận hơn ko có bị ăn thịt đấy
@Thu: bạn Kường mà fê bạn Hiền á.Ko đâu!!!![-x Thg` Kường phê bạn T Hằng kia !!/:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chả hiểu mọi người nói gì cả, sáng chủ nhật đi đá ở Vạn Phúc ko? hoặc ra cái sân ở cạnh Deawoo ý.

Chuyện gì liên quan đến bạnThu hay bạn Tâm thế, bạn nào thích bạn nào thế????
 
Lâu lâu ko vào topic lớp lý 1, hóa ra lại nhắc đến chuyện của mình:)):)).Để mọi người ko nghi ngờ, tớ đổi chữ kí rồi, nick của Thu là gì, add nói chuyện tí nhể:D
@Tâm:Mày nói linh tinh ít thôi.Mà nick mày là gì thế, hay add nick tao đi, ở chữ kí ý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Thu thì luôn để avaiable với tớ:D
Dòng màu trắng là dòng tâm sự 1 mình, tao cũng chả mong màu hiểu đâu DA ạ?
 
Lâu lâu mới vào topic nè . Thế mà ko thấy kon Thu post bài ca ngợi thằng Nhân trong này, trong khi đó, chị đã chơi 2 phát đạn về anh Nhân ở 2 topic Toán 1 và Hóa 1 :| . Vậy để tao post bài này thay mày Thu ạ :))
Nào đầu tiên là bài bên Hóa 1 : Thảo ơi anh nhân của mày h ko còn là Nhân ngày xưa nữa :)) :)) anh í h hơi bị pơ fêk vì thế tao khuyên mày nên thay đổi suy nghĩ, quay lại với anh í :D
Bên toán 1 nè :tiện thể thông báo luôn:anh Nhân thay đổi 1 cách chóng mặt, đang hướng tới 1 hình tg perfect man trong khối , con Thảo nên suy nghĩ lại :|
Đây nhé, chết mày Thu ạ, kon Thảo đọc được mày chết :)) tao đặt sẵn quan tài cho mày roài......Mua lun cả dao kéo về cho kon Ú roài :)) Mà tình hình Lý 1 đi tham quan với Văn :)) Sướng nhé, thế mà bạn Thu lại đi kêu ca là sao nhỉ ;;) Lớp tao có người mún đi với Văn còn chả được :)) Đi overnight à???
Thằng Nhân tao thấy vào HAO suốt mà ko góp bài à :-/
 
Chả biết tại sao dạo này Thầy lại biết chuyện Thu với Nhân giận nhau nhỉ ? hay là thầy Thạo lên topic lớp mình xem nhỉ???

Buồn ngủ quá, đạo hàm dùng làm gì mà khó hiểu thế cơ chứ, lại thêm cú sốc tâm lý chiều nay coi như vô ích rồi.


bạn Hương nói gì ko hiểu, bạnNhan đẹp trai nhưng tính tình thì có vấn đề thì phải, bạn ý toàn đá đểu tớ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ nói dễ hiểu mà. Chắc ấy học nhìu qua loạn đầu roài :))
À, bạn Nhân thì vô đối rùi.......Chuyên gia đi đá đểu người khác....Thằng đấy chỉ giỏi võ mồm thoai, ấy cứ nhằm thẳng nó mà tẩn ;;) Nó xứng đáng được thế lắm :))
Mày với ku Nhân giận nhau à, kinh thế :o Cứ như là........ấy :)) Có phải vì chuyện thằng Nhân bô bô cha cha bạn Nam với lớp mình ko ;;)
 
lại thêm 1 Bài khó hiểu.lại thêm 1 bài đọc cần suy ngẫm, thôi có gì nói thẳng đi Hương, mệt quá. Lại nhấn nhầm cào 1 link vớ vẩn virus mày rồi, chắc mất tập trung.


Tớ muốn tẩn nó lắm nhưng sợ sau này vợ nó oánh lại cái tội làm hỏng dung nhan Nhân nhà ta.


Chả biết Nhân và Thu có giận nhau thất ko mà thầy Thạo cung biết, thế mới kinh
 
Trời, tớ có ẩn ý gì đâu mà nói thẳng :| Thế ấy mún bít chuyện gì nào??? Chuyện thằng Nhân giới thiệu ấy với lớp 9D của bon tớ với danh nghĩa ấy là người iu Thu nhé :))
Ừ thôi, bạn Nhân hot lắm, ấy tẩn nó xong, ấy đi viện trước cả nó :))
 
Hương ơi, trong 1 câu dùng cho tớ 1-2 dấu , nhé---> cuối cùng cũng hiểu, thằng Nhân láo quá. Bạn Thu thì tốt, thật đấy lắm nhưng Nam thực sự có một người khác cơ(nhưng có lẽ sắp có 1 kết cục bi đát rồi)
Công nhận chiều nay vẫn có bạn đi tìm gặp bạn Nhân, chắc một mình ko thể chống lại nửa khối 10 được , thôi ko đánh nó nữa
 
Hơ mày sợ j` thg` Nhân.Nó trông làm sao hổ báo = bạn Thu đc [-x [-x

Nh mà ku nhân có hơi lắm em hâm mộ .Đụng vào cũng phiền /:)

Viễn cảnh thày Thạo có vào HAO thật kinh hoàng !!! :| :-s :((

P/S: Tao gửi lời chia bùn thương tiếc đến tình yêu đẹp đẽ của mày :x giờ đã đi Phùng Hưng. Nh cứ yên tâm là đời còn dài Mộ Dung à
 
chán Nhân ồi :> thay đổi ghê gớm ;;) làm pfek man khổ lắm :))
bạn Thu là SiÊu nHÂn à ;;) :))
 
xời :)) mọig ng làm 1 loạt bài về mình :)) từ chị P đến bạn Kường :)) rồi lại thằng Nam với con Hg :))
Thứ nhất là với chị P nhá : em xin lỗi :D em có tật ngứa mồm :D
@bạn Kường :)) có ai hiểu lầm tớ với ấy đâu :)) chỉ hiểu lầm cậu với con HIền thôi :)) mà chả biết có phải hiểu lầm ko nữa :D ;;)
@Nam: tớ toàn avai với nam còn Nam toàn invi với tớ thôi nhá :|
@nam + Hương : chúng mày hết chuyện rồi hay sao mà ngồi nói chuyện này /:) câu bài à /:)
Hôm nay thầy đang nói chuyện con trai con gái tính đọ lượng khác nhau, chả qua thấy tao với tahừng nhân đang nói chuyện mang tính chất hơi chí chóe thì thầy bảo luôn là "hình như thanừg nhân đang giận con Thu :)) thế thì chắc tặng cho thằng Nhân cái váy :))" chứ nói giận thì hơi nặng :)) nghe như cái kiểu con hg nói ế :)) Mà nếu giận thì chỉ có Thu thôi, thằng nhân dám à :))Thôi chuyện này chấm dứt ở đây nhá :D CHUYỂN !!!!!!!
 
:)) tahừng dê lại câu bài nhá :))
chấm dứt chuyện này chứ sao :)) chuyển :| mà chuyển sang chuyện j nhờ :))
 
Thu dạo này xinh nhỉ ;;). Hồi lớp 8 định thích Thu nhưng thằng Văn Minh nó thích trước nên mình ko được thích nữa :)).
 
:)) Văn Minh là bạn nào :)) ông dê ko biết chuyển chuyện j nên nói linh tinh j thế :)) cẩn thận em Hg ghen vì chả thấy Dê khen Hg lúc nào ;;) mà chả fải lớp 8 Dê với con Hg a bờ cờ à :)) sao lại lôi Thu vào đây ;;)
 
Back
Bên trên