để topic lớp mình có thêm gia vị ,tớ xin cho vài lời nhận xét về mấy bạn lớp mình, yêu cầu các bạn đừng câu bài nữa cho dân lớp Lý đọc cái này:
xét theo một cách toàn diện thì con trai lớp mình ko đến nỗi tồi, đúng như nhận xét của một bạn ở trên ko nhớ tên, chỉ ngoài một số bạn sứt môi lồi rốn trong đó có em ra thôi, cũng chưa biết các bạn học tập thi đua như thế nào nhưng qua một số biểu hiện bên ngoài, lớp mình sau nay chơi rất được(chơi là em thích lắm).
còn sau đây là nhận xét về mấy bạn trên topic:
đầu tiên là bạn Tâm, bạn này lúc đầu mình tưởng thủ khoa , học hành vất vả ko có thời gian chơi, ai ngờ trò gì mình biết nó cũng biết. vd như cm,fm ,war 3. mà tao vẫn bực mình hồi mày học thêm tiếng ANh thầy Nghiêm, trước giờ học mang cả Ipod đến nghe, rồi cười rồi nói rất tự nhiên như ở nhà, mà cả thằng bên cạnh nữa, hình như cũng lớp Ly1 cứ líu lo cả h , sợ thật. Nhưng nói tóm lại sau này sẽ chơi được
Còn đến bạn Lớp phó: bạn này chưa lên nhưng có khối điều hay để kể, ví như học Lý ai cũng biết có tờ VL&tuổi trẻ,(ko biết thì bó tay) nhưng bài khá là hiểm thế mà tằng tằng số nào bạn Nguyễn Ngọc Hải ĐĂng cũng lên báo, khiếp, bạn này thật la nhiệt tình quá, thảo nào nhận chức lớp phó.
Rồi đến bạn Hà Thu: bạn Hà Thu bị các bạn đánh giá là khá giống con trai nhưng thực ra bạn Thu vẫn khá xinh đấy chứ, (có thể nhầm vì mắt em ko được đánh giá tốt lắm) và Thu cũng có cá tính khá hay, cởi mở thân thiện đối với những bạn mới, chat mấy lần mà em thấy Thu khá là sôi nổi, vui vẻ đấy chứ.
đấy là nhận xét của mình\em về các bạn mới. đấy là cảm quan ban đầu, sau này ko biết có thay đổi ko nhưng cứ thế đã, tớ cũng chờ nghe ý kiến của hai bạn mới.
Yêu cầu ko bạn nào post bài cho đến khi các bạn lớp Lý đọc được nhé