Lý 1 06-09 đây.

Thói quen của chị rồi :)):))
À 29 mới lại tập trung nữa đúng ko :)) :x hum nào phải chạy ra giao lưu các em :)) lớp chị đứng tít phía cuối 8-}8-} chả nhìn thấy gì hết 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp em cũng chả thấy lớp chị đâu. a mà sao chị ko vào tận lớp giao lưu . lớp em cũng tản mát nhah quá

Lớp em tản mát nhanh quá. một lúc đã chả thấy ai đâu cả rồi.tập nghi thức là cái gì vậy. đi đứng à?

Uh đi đứng, tư thế bộ đội... cố gắng đừng để bắt đi thao diễn nhá, mệt lắm :)) cứ tập kém kém vào :)) lớp chị năm ngoái vô kỷ luật nên mới tránh được thao diễn :))

hay ý kiến này hay.

Tập quân sự lớp 10 là cái thể loại chán nhất trên đời.
Mà em Nam cứ từ từ, vừa vào làm sao đã quen hết đc, ít ra phải hết HKI.

em thích quen biết rộng cơ. lớp em chả ai lên mạng chỉ có 3 bạn thôi

Ôi zời, quen biết rộng thì cũng phải từ từ chớ, còn bây h mà đã có 3 mạng là khá rồi em ạ, dần dần học trong lớp giới thiệu thì mới đông đc.

chắc tại mới vào nên ít người, chờ 1 thời gian nữa em ạ :))

vào câu cái
chúc mừng các em 06-09
lớp các em Thạo CN ah???

Nguyễn Thị Hà Thu đã viết:
:eek: ôm eo nhau :eek: già hay trẻ :eek:, giai hay gái :eek:, có nhìn thấy mặt ko:eek:, họ có nhìn thấy cậu ko:eek:, eo ôi ghê quá :eek: 8-}. Amz, ngày càng xuống dốc rồi :((

Hồi trước thỉnh thoảng chị vẫn thấy :D

Có j` đâu, bị nhìn thấy con ngượng mà buông ra thì chưa xuống dốc mấy đâu em ạ :D

Nhưng cái tên mới của trg` thi xuống dôc thật :)| Thần kinh /:)

Hôm nay cái chữ tưởng thầy viết lên ==) ==)
ôm eo nhau già hay trẻ , giai hay gái , có nhìn thấy mặt ko, họ có nhìn thấy cậu ko, eo ôi ghê quá . Amz, ngày càng xuống dốc rồi
Lên mạnh ý chứ,xuống đâu mà xuống. :D

Nhưng cái tên mới của trg` thi xuống dôc thật Thần kinh
Tên là gì chị? :-/

Thấy bảo đổi thành
trường PTTH Năng Khiếu Hà Nội :))

nghe nói thế, chả biết thế nào :D
nhưng mà thế thật thì hãm quá :))

nănng khiếu là cái giề. em ko có năng khiếu. ôm mnhau thế mà đi lên á?

Chúc mừng các em được thừa kế cái phòng rộng thênh thang, cửa sổ bóng đá vào kô vỡ, đèn bóng đá kô rơi, cửa đạp kô đổ,....:)) Nhưng đấy là năm trước còn năm nay anh kô chắc về độ chắc chắn của mấy cái đấy:)) Bọn nó mới đá bóng trúng mấy cái đấy mấy lần thôi:))
PS:Năm nay được cầm súng rồi:)) Sướng quá:))

Bùi Thanh Tuyền đã viết:
Thấy bảo đổi thành
trường PTTH Năng Khiếu Hà Nội :))
Mie nghe thiểu năng thế :eek: 8-}

Xanh nói cầm súng là cầm cái j` thế
:-?

Nguyễn Thái Dũng đã viết:
Xanh nói cầm súng là cầm cái j` thế
:-?
Tức là cầm súng của nó rồi lên đạn ế :)) :)) :)) o.o
 
Vào làm gì hả em :)) năm ngoái chỉ có lớp chị đi tìm 11 L1 thôi :)) truyền thống là các em nhỏ hay đi lung tung tìm các anh chị mà :)) :x:x
Thấy chỗ các em đứng toàn các em zai chị ngại lắm :)) để bao h tập quân sự khắc gặp nhau :)):))
Năm nay các em tập nghi thức thôi :p bọn chị học tháo lắp súng :-& đau tay :-&
 
Lớp em tản mát nhanh quá. một lúc đã chả thấy ai đâu cả rồi.tập nghi thức là cái gì vậy. đi đứng à?
 
Uh đi đứng, tư thế bộ đội... cố gắng đừng để bắt đi thao diễn nhá, mệt lắm :)) cứ tập kém kém vào :)) lớp chị năm ngoái vô kỷ luật nên mới tránh được thao diễn :))
 
Tập quân sự lớp 10 là cái thể loại chán nhất trên đời.
Mà em Nam cứ từ từ, vừa vào làm sao đã quen hết đc, ít ra phải hết HKI.
 
em thích quen biết rộng cơ. lớp em chả ai lên mạng chỉ có 3 bạn thôi
 
Ôi zời, quen biết rộng thì cũng phải từ từ chớ, còn bây h mà đã có 3 mạng là khá rồi em ạ, dần dần học trong lớp giới thiệu thì mới đông đc.
 
Nguyễn Thị Hà Thu đã viết:
:eek: ôm eo nhau :eek: già hay trẻ :eek:, giai hay gái :eek:, có nhìn thấy mặt ko:eek:, họ có nhìn thấy cậu ko:eek:, eo ôi ghê quá :eek: 8-}. Amz, ngày càng xuống dốc rồi :((

Hồi trước thỉnh thoảng chị vẫn thấy :D

Có j` đâu, bị nhìn thấy con ngượng mà buông ra thì chưa xuống dốc mấy đâu em ạ :D

Nhưng cái tên mới của trg` thi xuống dôc thật :)| Thần kinh /:)
 
Hôm nay cái chữ tưởng thầy viết lên ==) ==)
ôm eo nhau già hay trẻ , giai hay gái , có nhìn thấy mặt ko, họ có nhìn thấy cậu ko, eo ôi ghê quá . Amz, ngày càng xuống dốc rồi
Lên mạnh ý chứ,xuống đâu mà xuống. :D

Nhưng cái tên mới của trg` thi xuống dôc thật Thần kinh
Tên là gì chị? :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thấy bảo đổi thành
trường PTTH Năng Khiếu Hà Nội :))

nghe nói thế, chả biết thế nào :D
nhưng mà thế thật thì hãm quá :))
 
nănng khiếu là cái giề. em ko có năng khiếu. ôm mnhau thế mà đi lên á?
 
Chúc mừng các em được thừa kế cái phòng rộng thênh thang, cửa sổ bóng đá vào kô vỡ, đèn bóng đá kô rơi, cửa đạp kô đổ,....:)) Nhưng đấy là năm trước còn năm nay anh kô chắc về độ chắc chắn của mấy cái đấy:)) Bọn nó mới đá bóng trúng mấy cái đấy mấy lần thôi:))
PS:Năm nay được cầm súng rồi:)) Sướng quá:))
 
Back
Bên trên