Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
cả lớp có mõi mấy thằng lên HAO câu bài, bây h thử hỏi xem có ai thèm vào đây nữa ko :| chú Tâm vs con Bình toàn kêu ca nhưng chả chịu câu thì làm sao mà lên đc :-?? có 1 mình tôi thì lực bất tòng tâm :)) thôi kệ nó :)) :-j
 
DA đây, thấy chẳng biết nói gì cả nên không nói nữa,

Thôi, bb các bác, em đi ngủ đây
 
mệt quá, vừa đi BR về, topik lớp mình dạo này chán quá, chẳng có chủ đề nào cả
 
Ơ hơ
mấy thằng cứ kêu tick cực lên, topic lớp mình dạo này chán quá mà ko có đữa nào câu kéo gì cả à :))
thế thì kêu làm chi :))
 
đi sau :-j lúc lớp khác đi thì lớp mình ở nhà chơi, còn lúc mình đi thì chúng nó bò ra học :)) :p
 
Có khi mình lại đi vào mấy hôm học Mr Thạo ấy nhở
đỡ đc mấy buổi
he he
cứ nghĩ đến đoạn đó lại thấy sướng 8->
 
đi học là niềm hành phúc của trẻ em nghèo
còn nghỉ học là niềm hạnh phúc của nhưng người đang đi học

trớ trêu thế nhở 8-|
 
Ơ hơ
có mỗi hai chị em mình câu thôi à Thu 8-}
bọn kia đi đâu mất tăm rồi í nhở :))
 
Nhắc nhở các thành viên post bài có chủ đề mục đích nhé, như trang trước câu bài quá rõ rồi mình tạm bỏ qua, nhưng cũng mong là đừng tái diễn. Mình ko muốn warn ai đặc biệt là trong topic các lớp cả.

Okie?? ;)
 
bạn quân làm dề mà kinh thía;)
từ ngày mai em đi học bơi đấy mọi người ạ :))
sợ nước :)
 
Back
Bên trên