Lý 1 06-09 đây.

  • Bắt đầu Bắt đầu Dagonet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chán thật,bây h mang tiếng chuyên Lý mà tiết Lý lại là một trong những tiết chán nhất dc học.
Giờ có mỗi cái vòng tuần hoàn giao bài->chữa bài,hết bài để chữa thì KT (:|
Đi học T.Tô Giang và Thiết còn tí hứng thú,học trên lớp h ngán ngẩm quá ~o)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
học lành mạnh VL thế mà còn nhiều lời.
Ông Minh cũng phải nghĩ cho tập thể chứ, suốt ngày băm mấy bài khó thì chả nhạt.Bài giao thì phải chữa chứ. chả lẽ để vở ghi thành tuyển tập các BTVL nâng cao ko có lời giải hả:))=))
Vì cái phòng học mà chửi nhau ủm tỏi kìa:| chả bù cho lớp mình 2 năm ở 203 xong bay mie lên tầng 3 mà éo có ý kiến j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp mình có ai lưu luyến j 203 đâu mà có ý kiến :))
@LM : có mình chú với chú Thành thik học ông Thiết thôi chứ chả ai thik học đâu :-j
 
Lớp mình học chỗ nào mà trong cặp cứ có bộ bài là yên tâm rồi:))
 
học Thiết như shit:|:((
may mà tuần này ko phải học:x
tao thix cái phòng nì:x
mát:x
 
chỉ sợ hay quen tay ném đồ ra cửa sổ là nhục nhã vcl =))

Mai tao đi nghỉ mát đ' đi tập trung đc đâu nhé >:)
 
Mà lớp mình suốt ngày ru rú trong lớp, ở đâu chả đc
PHòng này hay, chỉ tội xa căng tin, nếu mà mở cái canteen ở tầng 3 thì tuyệt :))
 
bó tay Paul Schole :)) xem đoạn đấy, thấy bóng bay là là trên đầu, anh đưa tay đập bóng chuyên nghiệp hệt như chơi bóng chuyền í =))
 
quá cái mẹ j` đá bóng chứ đánh bóng đâu :-<

Wigan West Ham với Portsmouth đá cửng vl :( Nam có bắt đc con nào ngon ko :-/ Tao là tao toàn bắt cầu thủ ở mấy cái đội thua í =))
 
hany điều sáng suốt nhất đời tao là 7h mí đến:x=> ở ngaòi=> ra hồ ngồi hóng gió rồi đi chơi vs ...:x:x:x
mà hôm nay 6 rưỡi đã tập trung thật ah:|
7h tao đến đã thấy nô nức 1 lũ bị nhốt ở cổng:))
 
" Tại sao tôi hô : 'bên phải bên trái, Quay ! ' lại có em quay phải , em thì quay trái là sao ?? "
=)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao cũng đến muộn đứng vs Cẩm Phong Tâm ở ngoài, đã vào trong trường rồi mà ko vào hàng nổi
Trâm hoặc Thu hoặc cả 2 bạn thứ 4 khai giảng mang tớ vở Hóa cô Hồng
 
Trâm viết trong những lá thư xúc động quá0:)
Ước gì có jì đó đẹp như thế đến với mình8->
 
Back
Bên trên