Lý 1 06-09 đây.

mà cái chuyên đề bao nhiêu bài thế:-?
hôm t Thạo dặn tao bùng đi nghe nghị quyết đoàn mà:-j

Sử chưa học bài nào=((
cđ chưa làm chữ nào=((
kòn 1 tháng nữa cơ mà:-j


mà đứa có có số di động thg Quá hay thấy nó onl thì nhắn hộ tao chiều nay 3h30 có mặt ở trg để duyệt cái thi hùng biện:|tao ko có số ko có nik luôn:(
bảo nó tao đợi ở cổng trg:|
chiều nay mình chả thi chả thố j mà vẫn phải đến trg:(( vì BCH duyệt:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa nãy poz bài không đc
Nhắn tin cho thằng Quá rồi, thằng Quá chỉ biết dota chứ làm gì có nik :))
 
thg quá ko đi đc rồi=((
thế chiều nay lớp mình ko có ai thi văn nghệ hay hùng biện ah=((
mỗi mình tao đến buồn lắm:((

mà cái chuyên đề bao nhiêu bài là min thế:((
ko ai rep tao ah:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chuyên đề đánh giá chất lượng hơn số lượng, chúng ta chỉ cần làm 1 bài cực khó còn hơn chục bài làng nhàng :))
 
nhà tớ mới có bác giúp việc :x
Hí hí, từ nay thì ko phải rửa bát + phơi quần áo òi :*
yeah \:d/
Những trường hợp nói trên chỉ là đặc biệt, ngoại lệ và “hiếm có khó tìm” còn đại đa số các bậc phụ huynh đều rất tôn trọng chuyện “cảm cúm” lung tung của con cái mình. Họ sẽ hỏi cảm nhận của bạn, rằng bạn thực sự có cảm tình với người bạn kia chứ. Họ khuyến khích bạn phải học hành cho tốt, nếu yêu mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ của mình thì sẽ chẳng ai cấm đoán được.

Bố mẹ là người sinh ra bạn. Do vậy cũng sẽ là người hiểu bạn nhất. Nếu bạn đang hạnh phúc thì tại sao họ lại ngăn cản điều đó nhỉ? Mà họ cũng yêu quý các “ấy ơi” của con mình lắm nhé.

H.Hoàng, mỗi khi đến nhà bạn gái ăn cơm đều được mẹ nàng dành cho những món ngon nhất, còn T.Ngọc ốm yếu có mẹ bạn trai là giám đốc phòng GYM đã được bác ấy nhiệt tình mời đến phòng tập để... cải thiện sức khoẻ .

Bạn thấy đấy, chẳng có ai yêu con bằng cha mẹ. Kế cả những trường hợp ba mẹ bạn quá khắt khe, chỉ cần bạn chứng minh bằng hành động thực tế của mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sướng thế nhể :|
p/s: Bình lại đụng sign :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì :-s
1 ngày đẹp trời :(
có 2 ng` :( đang ...ngồi ... ngồi :-s ... nói chuyện :-ss
có 1 thg` bé "___" tên họ Bùi Duy lảng vảng qua :(( lôi điện thoại ra chụp ảnh =((
Khổ iem rồi :(
 
đang...ngồi... là gì đấy
May là không phải tư thế khác là tốt rồi :p, Trâm nói cụ thể đi
 
thì ngồi nói chuyện bt thôi ta :p
Nói trc thế để mai mấy đứa đừng có hùa vào trêu tui nha :((
ko có j` đâu =((
 
thế thì có gì mà lo, ai chả thấy hàng ngày, chụp ở đâu
Thế mà tớ tửong có cảnh gì đặc biệt :| ;;)
 
nó chụp dc cảnh đặc biệt chắc ko còn sống sót đến bi h :-j
chán =((
...

p/s: > a Sơn: ;)) à thế ạ :-"
chả 21121 thì j` kìa :D :-j
Xl anh, bọn em ko để í :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên