Lý 1 06-09 đây.

Bình ui :|
tớ xl >____<
lúc nãy là papa lên sửa cái bóng đèn :|
Ko dám chat :p ( vì biết nội dung cậu sắp kể mà :-s )
H cậu có onl ko :(
Onl thì BUZZ tớ nhé ;)
 
DAnh:thi văn kiểu gì,tối tớ cũng thi.Hôm trước thi lý có mỗi 1 lần mà nạp 30k mới phí chớ.Nếu thi văn theo kiểu cảm nhận tối tớ sẽ thi :)
 
Lê Minh quay sang trang trc đọc bài cưới vợ đi
thu văn chắc thi trắc nghiệm thoai
 
@Bình: còn tao thi biết vì sao mà tao buồn đây
Tao không hiểu nữa. Tại sao tao mới bảo hôm nào tiết 5 thứ 7 mà xếp được lịch thì đi chơi với anh(do em ý của tao khác với bọn mình nhiều) thì nó bảo chịu tao. Mà có gì đâu. tao không biết lịch nó. cứ cho là tao ngu đi ,tao không biết chỗ nào để đưa con gái đi chơi đi thế sao nó bảo tao là anh muốn gặp em thì anh phải chủ động. Mà theo ý tao là tao muốn nó thoải mái, nó thích đi đâu cũng được chứ có ý gì ... Chả lẽ nó không muốn gặp tao chắc. Làm gì mà quá đáng như thế
Lại nữa, mà tao bảo nó qua trường mình thì sai trái gì, mà nó bắt tao phải sang trường nó, không thì nơi khác. hoặc ko thì thôi. Lại thế này:''Chả đứa con gái tử tế nào lại đi đứng kiểu ấy cả.Nói kiểu vậy là kiểu gì đấy, hóa ra trường mình là xấu xa bỉ ổi lắm ah? Khó chịu éo chịu được. nó cứ nghĩ tao xấu xa lắm ý. Bựccccccccccccc!
Không thì thôi nhá, lọ chim kia tớ cũng chả cần buộc nơ(không dùng thì cho tặng cho em DA), lọ nước hoa không dùng thì tặng Trâm(bạn bt thôi anh H ah)... Làm gì mà phải khó chịu như thế
Xin lỗi bọn mày vì tao hơi bức xúc. Muốn hiểu rõ thì mai tao đưa tin nhắn cho đọc
Ức chế éo chịu được...
Nó cứ thử đặt vào hoàn cảnh tao xem, từ chối mấy lần rồi... Bây h tao ngu đấy không biết chỗ đi chơi đấy, hỏi nó thì nó nói kiểu đấy:|.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi Nam ơi bình tĩnh :(
Đọc xong mấy cái cậu post tớ thấy có vài điều thế này: ( Nói chân thành thui :p Còn có j` do tớ ko hiểu rõ đầu đuôi hoặc do tớ là con gái suy nghĩ linh tinh thì bỏ qua nha :p)
Thực ra, cũng dễ hiểu thôi, chắc em nó lần đầu đi chơi vs cậu, chưa biết ra sao nên nó ngại :-s, đòi cậu đến trg` nó 8-|
Còn thì nó nói là Chả đứa con gái tử tế nào lại đi đứng kiểu ấy cảthì cũng quá thật :-j Nhưng có thể là nó ko có í đó :p Theo tớ nghĩ là, chắc nó cũng muốn đi nhưng mà là 1 buổi đi chơi thực sự chứ ko phải tạm bợ ( giống kiểu chơi bời linh tinh ế :-j)
Nhưng nếu cậu nghĩ lại thì cũng ko có j` quá nghiêm trọng đâu :p
Về việc đi chơi, nếu em nó ko thix thì đừng bắt ép :| Đấy là cách tốt nhất nhưng ko phải là cách duy nhất lúc này ;)
Mà nếu như bây h thấy khó chịu vì thái độ của nó quá thì thôi đi :-j Sẽ tốt cho cả 2 ^^
À, còn nữa, quà cho em í, tớ vs DAnh ko dám nhận đâu, cám ơn cậu vì đã có lòng :-j Nhưng thế này Nam ạ, tớ hiểu là, cậu đã dồn hết tâm huyết ( và cả rất nh` tiết học) để ngồi gấp 313 con hạc ấy ( vs sự giúp đỡ của Duy Anh ;))), nếu ko dc, cậu cứ giữ lại, rồi sau này có thể gấp thêm ( hoặc giữ nguyên số lượng :p) để tặng cho ng` thực sự có í nghĩa vs cậu :D
Anyway, tớ với DA vẫn ủng hộ cậu thôi :D Có j` ae đi học Hóa/ Toán về lại tính cách khác ;))
Thế nha :p
Tớ dốt Văn nên viết lủng củng quá :p Chịu khó đọc đi nhá ;)
 
tao chẳng hiểu thằng Nam định đuổi tao để làm gì :|

----------

Thằng Lê Minh lập lờ quá, mất mấy trăm sáng nay mình đưa mừng đám cưới nó :|, trả lại anh tiền đây :|
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2008/03/3BA004F3/

Mà vợ thằng Lê Minh xinh thế, hum nào mang đến lớp đi ;)

DA: Hài :)) :)) :))
Trước sau gì mà chả mừng,mừng trước rồi sau này tiếp phát nữa cũng dc ;))
Bạn ý ngại ko đến dc :p

Nói linh tinh thế này hiểu lầm chết :p

>Trâm:Em trai Trâm nhắng thật :))

>Nam:Thoải mái đi.Em ý làm thế là bình thường thôi.Chú nên hiểu cho em ý chút.Mọi việc càng tự nhiên vô tư càng hay :D .Nam:chú còn pải chịu đựng nhiều :)) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
DA: Hài :)) :)) :))
Trước sau gì mà chả mừng,mừng trước rồi sau này tiếp phát nữa cũng dc ;))
Bạn ý ngại ko đến dc :p

Tuổi j` mà đòi gọi ng` ta là "bạn í" thế LMinh :))

Mà tình hình ngày mai đến lớp LM phải tập kịch di nhá /:)
Mà nhắn trc vs chú là đóng chồng tôi thì cứ liệu liệu :)) Cầm cái chai phang tôi thật là tôi phang lại đấy >:/ :))

:(
Ông anh họ ở trong quê ( đã gần 30 :|) vừa mới vác cô ng` yêu ở 1 vùng quê khác về :-ss
Vậy là tớ lại sắp có chj dâu :|
Bà chj này = tuổi mình :|
 
tao nghĩ là thằng Nam tôt nhất nên bình tĩnh, còn từ h đến 31-3 cơ mà, mai anh em đến phân tích tình hình
 
>Trâm:42 - 28 bằng mấy :))
Chị dâu = tuổi mình ư,hài thế nhỉ 8-} .Kể đi xem nào
 
là thế này :(
ông anh họ tớ trong quê sau 30 năm sống trên cõi đời lông bông, phiêu bạt này :-s
và cũng sau 1 vài năm đi bộ đội ( với mong muốn và sở nguyện của các cụ là cải tạo thg` con :-ss ) Nhưng vẫn vô ích :(
Tiền án tiền sự là đã từn 1 lần bỏ nhà ra đi ( mang theo 50 tiệu VN đồng :| )
Bây h, tự nhiên vác theo 1 cô ng` yêu chẳng rõ gốc tích :-?? ( thực ra là tại tớ ko hỏi :)) ) Hình như là 1 vùng quê nào đó :-j
Nhìn thì cũng xinh xắn ( mỗi tội ko = mình :-" )
Nhưng ...
Nó ... :((
Bằng tuổi tớ :((
Thế mà mình sắp phải gọi nó = chj đấy =((
Hài 8-}
 
"Nó" ư???
Gọi chị dâu mình = chị thì là bt mà :)
Nhà Trâm có vẻ hay có khách từ quê ra nhỉ
Chiều nay tớ cũng vừa nhận dc giấy thông báo anh LM đã đến tuổi nghĩa vụ quân sự :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên