Lãnh địa ma quái của P2 05-08

  • Bắt đầu Bắt đầu doviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cả nhà ơi !!!!!!! Gấp gấp ! Có đứa nào nhà có máy ghi âm ko ? Cho Yến mượn với

@ anh Hoàng : chữ anh cần luyện hơn :)) , có biết một giờ dạy của cô em từ 800 k đến 1 tr ko . Chê hả ? :))

@ Lùn : mày bị sao mà mổ ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tui tưởng có khái niệm "nhổ răng" thôi chứ sao lại có cái "MỔ răng" nhỉ?:-/
 
mổ răng là mổ răng chứ sao :)) hỏi nhiều bạn Lùn đấm cho một cái cho răng nó vặn vẹo loạn lên , để đi mổ răng cho biết :))
 
Thế ra anh Hoàng biết thế nào là "mổ răng" rồi hả?:))
=>Đã bị.....bốp.@-)
 
Trần Minh Hoàng đã viết:
Lúc anh bật máy post bài này là 11h30 , cũng sắp hết một ngày , nhưng anh vẫn phải cố bật máy lên , post bài thêm như đã hứa :D
Tối hôm qua , anh về nhà lúc 10h40 j` đó , không nhớ nữa , và cảm giác đầu tiên là ... mệt mỏi . Đương nhiên , đó là hệ quả của một chuỗi ngày dài tập luyện và chểnh mảng trọng việc chăm sóc bản thân :D . Thế nhưng , sau thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ lại , anh lại thấy hết sức hụt hẫng :( , từ nay sẽ không còn những ngày mà mọi người hẹn nhau đến trường tập luyện , mà còn phải tính toán thế nào mà mọi người cao su xong vẫn còn có thời gian mà tập :D . Từ nay cũng sẽ không còn cái cảm giác bận bịu , lo lắng , vội vã để lo cho công việc ngày 21 nữa . Và đương nhiên , cả cái cảm giác mệt mỏi cũng sẽ dần biến mất , trả về cho mọi người sự bình lặng vốn có trước đây. Thật sự là , ban đầu anh đã từng rất rất rất rất ghét cái hoạt động này , coi nó là một thứ vớ vẩn mất thời gian , thế nhưng , cho đến ngày hôm qua thì thật sự là mọi việc đã quay lại 180 độ từ lúc nào mà anh không kịp nhận ra . Nó cứ thay đổi một cách từ từ , mỗi ngày anh lại thêm iu nó , iu lun cả các bé tham gia cùng :x . Và đến ngày hôm qua thì anh đã coi nó như một phần trong cuộc sống của anh , việc đi tập trở nên tất yếu như việc đánh răng rửa mặt trong ngày.
Đến tháng 10 này , chúng ta sẽ diễn lại tiết mục này để đón trường La Fontaine , mà theo như lời Thanh là anh không được diễn với Thanh nữa :D , thế nhưng anh không chắc chắn lắm là chúng ta sẽ tìm lại cảm giác mà chúng ta đã trải qua trong những ngày vừa qua , mọi người nhỉ???
@Con gái : Con gái ơi , bố iu con lắm , bố rất vui được "đánh cặp" với con , bố không biết là đánh cặp với người khác bố có được vui và hiệu quả như "đánh cặp" với con đâu , Juliette của bố nhỉ ? Nhưng mà con bảo tháng 10 này không diễn với bố nữa hả :P
@Em Lùn : Cảm ơn em Lùn nhiều nhiều nhé . Em Lùn là người luôn có mặt bên anh những lúc cần và luôn giúp anh giữ bình tĩnh . Với lại , anh thik nhất là đi ăn với em Lùn vì đi ăn cùng em Lùn , chỉ ngồi nhìn Lùn ăn đã thấy ngon rồi :P
@Em Mèo : Cảm ơn em Mèo , là người trên sân khấu đóng vai thiên thần đã đứng cạnh anh trên sân khấu . Nhưng quan trọng hơn , anh muốn cảm ơn em vì đã làm em gái anh , dành cho anh những sự quan tâm và tình cảm chân thành . Mà em mèo viết trên blog là em đã hạnh phúc hả :P . Vậy thì anh cũng rất hạnh phúc , vì đã đem lại cho em sự hạnh phúc đó đấy .
Cám ơn anh Hoàng nhiều lắm. Trên này thì em chỉ nói thế thôi ;;) Nhưng hình như anh Hoàng hơi thiên vị ... 8-| :))
Lâu quá ko lên HAO, lên rồi vẫn thấy chán, hi vọng tìm được ngày bình yên :)
 
đang đứng dáng tự dưng cái ông béo ý đi qua :((. Trông mình như tí hon cạnh khổng lồ.
 
Ủa thế hết ảnh đẹp hay sao mà cố để như thế? Nhớ là hôm đấy chụp nhiều lắm cơ mà?:-/
 
@Lộc: bác ko nên đá đểu Hoàng ca thế đâu nha [-x,toàn hội của anh ý trong này đấy,hà linh nhey [-(
--TUB--
 
E đang bùng Văn :))
Bập bùng bập bùng =D>
Ngọn lửa cao ng :madflame:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Úi chu choa! Em đụng phải tổ kiến lửa rồi hả? Anh Hoàng tha mạng.[-o<
@TuB: Ông cũng trong hội à?:))
 
À ko.tôi suýt trong hội thôi,hội đấy của phái nữ, ko dành cho tụi mình bác Lộc ạ
--TUB--
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên