lại sắp grève rồi. hôm nay chỗ fac t dán đầy giấy kêu gọi hs tham gia reunion. hờ.
chiều đến học micro thì chờ mỏi cổ mới thấy cô ló đầu ra khỏi amphi: các e chờ cô 10ph nhá.
ờ thì chờ. chờ thêm 15ph thì đc vào. ngồi đc 5ph thì 1 thầy ở IUP bak assurance vào. cười cười cợt cợt mấy câu đi ra.
ngồi thêm 10ph, cô kịp nhắc lại ví dụ hôm trc thì chuông báo cháy vag lên ầm ĩ. hs và giáo viên lững thững thoát hiểm. trời thì nắng nóng khủng khiếp.
đc 10ph sau thì lại vào amphi ngồi học tiếp.
ngồi chưa ấm chỗ, 15ph sau chuông báo cháy tiếp tục vag lên. hs và gv đều nản nhưg đều phải làm theo luật. lại lũ lượt kéo nhau ra trời nắng.
5ph sau lại vào. cô bực mình: thêm lần nữa là ra ngoài bến tram ngồi học. ok?
sau đấy thì ko có j xảy ra nữa. côg nhận vào xuân, hoa nở tứ tung, nắng nóng ko chịu đc. các a các chị là kéo nhau ra giếng trời, nằm la liệt tắm nắng, chơi bài, nhìn sướng. trog khi mình muốn tránh nắng còn ko nổi. mới có 13, 14 độ mà ra đường đã cháy cả da vì nóng ko biết khi về VN thế nào đây? H