Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

Chúc mừng sinh nhật Lê :P giờ này mới về, hơi bị muộn tí :"> thông cảm nha :">
 
@Đức: thế ngoài MH ra ông đã kết em nào khác có tình khả thi hơi chút chưa ;))
 
:D Cảm ơn các bạn.
Tết nhất sao rồi?
Mai ở chỗ Lê cũng tổ chức, ko khéo còn đốt pháo đùng đoàng dc nữa
nhưng mà ..:( nhớ''''''
 
@ tc: "có tình khả thi hơi chút" là cái gì /:) câu cú viết lách kiểu đấy à /:)

ôi mình cũng nhớ :( Tết ở đây vui phải biết ý.
 
@TúB: Em nào khả thi hơn chút à? :-/ :D Cũng đang tìm, nhưng mà nghe chừng khó quá. :)) Tình hình thế này chẳng biết đằng nào mà lần. :( Còn MH thì chỉ có mơ thôi chứ.... =))

@ Cẩm:"có tình khả thi hơi chút" làm gì mà ghê thế? Nhầm có chữ i thôi mà. Vẫn hiểu được. :))
 
@Đệ tử: :-j Lâu ngày quên tiếng Việt í mà :-j tha cho nó! Mí lị vừa DS xong, nghe có vẻ tinh thần k đc ổn định lắm:-?
Phải là "quái tính khó thân hôi chết" hay sao í ;))
Nhớ Tết ở nhà :-s
 
1 chuyến về Bắc Ninh!
DSC00073.jpg

Kìn kìn chúng ta kéo nhau vào chỗ tắc!
 
Con đường Gốm Sứ cũng đón xuân về cùng hai mẹ con nhà này.
DSC00076.jpg


Lúc đó là 9h, mọi người dậy cả chưa?
DSC00077.jpg


DSC00081.jpg

DSC00092.jpg

Món ăn tinh thần không thể thiếu

DSC00111.jpg

Món ăn vật chất không thể bỏ

DSC00119.jpg

Cam Canh quê mình đấy

DSC00147.jpg

chợ ngày Tết ở Bắc Ninh!

DSC00133.jpg

Không phải dầu hỏa đâu, nước mắm đấy.
DSC00137.jpg

bánh đa, bánh đúc..
DSC00140.jpg


chiến lợi phẩm
DSC00145.jpg


Tết tết tết tết... sướng rồi
DSC00151.jpg


Gà , đúng là gà, tý thì quên
DSC00159.jpg


mong nhung dong nay nhu sợi lạt buoc chung ta lai gan nhau..
DSC00165.jpg
 
@Lệ:t chưa thi m ạ :|
má ơi mình chưa thi mà đã có nhg biểu hiện của sự bất ổn thi xong kỳ này chắc tẩu hỏa nhập ma mà điên mất
Nhg có 1 điều cần phải công nhận là dạo này niveau tiếng V xuống qá haizzzz
@Đức:tìm đi ;)) lớn rồi còn j ;)) đừg để e ấy vượt mặt như nhg lần trc nữa nhé :| nhg đừng tìm ở BK là đc 8-}
Trường dạo này văn vẻ đầy mình nhỉ :|
mà a ơi,a bảo món ăn tinh thần là cái j đấy ạ,cái quầy thuốc ý á,e ko hiểu
mà cái kia e nghi là quất chứ ko phải cam canh :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trời ơi, nhìn mấy cái ảnh trên lại nhớ cái con santa fe nhà mình
h sag đấy chỉ ước ao có 1 cái xe ghẻ để đi thôi cũng đc
đag làm kem, chuẩn bị đồ mai cúng giao thừa
 
cây trên là cam canh /:)
món ăn tinh thần là mấy cây đào chứ /:)
Trường thật là mộng mơ 8-}
 
làm kem ăn chơi thôi
còn phải đồ xôi, luộc canh măng, làm nem
nồi thịt kho hiện tại đã xog
chuẩn bị đón Tết thôi
hú hú hú
 
chúc các bạn ở VN có 1 cái tết vui vẻ bên gia đình và ng thân,đặc biệt là bên các món ăn truyền thống
chúc các bạn ở FR có đc 1 cái tết đầy đủ bánh chưng,gió luạ,canh măng,thịt kho,thịt đông ko cần quá chất lượng nhg vui là chính :x
Năm mới thì chúc cả lớp may mắn và hạnh phúc,đạt đc nhg điều mình muốn
Mong cho tất cả mọi ng đều valider đc năm 1 này bất kể ở FR hay ở VN,mong cho nhg ai có ý định chuyển trường thì chuyển thành công :x
Tự chúc cho dân INSA vượt qa đc kỳ DS này và sẽ ko phải nói câu tạm biệt ai trong năm sau :x
 
Cảm ơn ku^^ Đọc rồi k cảm ơn trả lời thì hóa ra là lại thành vô dụng quá :-j
Có điều là tớ ở tù nên thức ăn thức uống cũng bị hạn chế nên có muốn làm bánh, canh, thịt cũng k đc :-s Bạn nào tốt bụng gửi vài cân bánh sang Toulouse vui Tết vs bạn bè ;))
Chúc lại chú năm mới thành công:p K có việc j khó cả, cố gắng nào cũng có đền đáp của nó cả^^ Khó lúc này thì lúc khác sẽ dễ hơn^^ Học nh h sau ra làm kiếm nh tiền là ngon rồi $_$
 
Back
Bên trên