chuẩn bị kiểm tra trình độ
hôm nay đag học tiếng Anh, Trâu vs Mọi đag giả vờ quay đi để ko phải trả lời bài thì a thầy xì tin gọi:
- Phuong and Ly, can you speak english?
- Yes
- Can u all meet me at my office, at 5pm?
Rồi thầy trình bầy 1 hồi cái j đó bằng TA, giữa lớp, đại loại là thầy mời bọn t tham dự concours débat, oral. Ạch. Lần trc thầy hỏi ai muốn tham dự thì có mỗi bạn zai nhiệt tình trả lời bài và 1 bạn nữ chăm chỉ đăg ký, còn các bạn khác phớt lờ, Trâu và Mọi càng ko biết j.
Có lẽ do buổi conversation hôm trc, 2 con ngồi buôn TA như điên vs thầy, các bạn khác trố mắt lên nhìn, thầy vs trò ngồi buôn nào là, thầy cũng muốn tham gia chính trị lắm, rồi nếu thầy trah cử chức tổng thống Pháp để trở thành tên da đen đầu tiên là president của PHáp thì Lan Trâu sẽ kêu gọi hs toàn uni vote for thầy. Rồi buôn chuyện các cháu từ VN sang, 4 con ở cùng nhau, lih tih... Nói chug là phăng TA như TV.
Li Mọi cuối h hôm nay lên gặp thầy nào là "My english is very bad", gào rú thì thầy vẫn bắt phải meeting. Nhưg đến chiều qua thì ko thấy a zai đâu. Đành đi học Environnement juridique.
Hài. Trời bắt đầu rất lạnh nhá. Sắp xuống 0 độ rồi, ae giữ ấm. Muốn có tuyết lắm.
@Lùn: cho a order 1 chỗ nằm nhà m nhá