Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

đọc báo thấy tràn trề toàn bài về lũ lụt. nghe đâu 1 loạt dịch vụ mới xuất hiện :-ss cả dịch vụ vận chuyển = thùng xuồng này nọ nữa hả :-ss
các bạn sang fr lánh nạn hết đi :(
 
mưa đã tạnh và nắng đã lên \:d/ nước rút chưa thì chả biết =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có ảnh cổng trường mìnhngập nước, các e đc nghỉ 8->. Bên này cũng tạnh mưa, có nắng, mỗi tội lạnh thôi rồi.
 
Zia sang chơi với các anh chỵ đây :x

Đc mấy hôm lụt lội đy học như đy bơi :-j

Đàn em P2 quyết địh hàh nghề sửa xe, sấy đt buôn rau qả kiếm tiền fụ đỡ gia đình mua con vịt về làm thú cưg thả rong, chứ chim cá chó mèo chỉ vì mưa bão mà đứa thì lăn ra chết đứa thì theo dòng nước về với tự nhiên hết :-s

2pic P2 08-11 đã lên trang 200 :-j

Anh chị sang cắt bánh ăn mừg tụi em đi chứ ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Y ngắn h biến hết thành Y dài rồi hả e :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái thằng này, đã biến hết đâu [-x vẫn còn giữ lại đc thế kia là quí lắm [-x cái này là xuất phát từ nhu cầu sms nhanh của các 9x thôi ;;)
 
Chả hiểu HN mưa gió bắn tung tóe thế nào, vọt sang tận Montp.
Đc cái hômnay zời ở đây lại nắng điẹp.
Caen của Mọi và Trâu bíu mãi chả có động tĩnh gì từ ngày nghỉ toussaint. Ko hiểu các em bị zai Tây bắt cóc đi đâu rồi 8-} (hay ngược lại???)
Ở HN hình như tạnh rồi hả?
À hè này ai có kế hoạch về, thì có gì tính toán đặt vé đi ;)), VN Air đang có đợt khuyến mãi giảm giá cho sinh viên đấy.

Capture.JPG
 
mới sang đã tính chuyện đặt vé về :)) có vé nào đặt trc 3 năm ko hả bạn Lê? chắc chỉ còn 100$ quá :x
@ HL: tại sao sms thỳ i ngắn lại thành y dài hả Lynh?
 
phải tính tr'c chứ, ;)) Lê máu lắm rồi. Thời gian trôi mau và ta tìm về nhau. ;))

Bh ngôn ngữ của giới trẻ mô đi fe^ quá, ko theo kịp dc, gọi là xy` tyn à?
Nhớ hồi bọn mình chân ướt chân ráo vào trường nhỉ.
Đêm khuya lại nhớ lớp mình hơn :(((((, rảnh rảnh lại lướt qua blog mọi ng`. ( vừa đọc blog Duy xong)
Sắp Noel rồi, anh em ơii!!! :))
 
anh Tú B đã viết:
Y ngắn h biến hết thành Y dài rồi hả e

1 cách nghịch chữ thôi ạ :|

Lúc cần theo chuẩn chính tả VN vẫn viết đúng thì ko fản đối j chứ? :|

Tiếng mẹ đẻ vẫn in sâu trong tim thì ko vấn đề j chứ? :|

Nắm chắc văn học Việt Nam đủ để mẹ Ánh hài lòng cho qua thì chắc ko đến nỗi tệ nhỉ? :|

chị Cẩm Anh đã viết:
@ HL: tại sao sms thỳ i ngắn lại thành y dài hả Lynh?

Bổ sung thêm còn do chat, game onl nữa ạ :| Internet làm thay đổi nhiều thứ :|

chị Hương Lê đã viết:
Bh ngôn ngữ của giới trẻ mô đi fe^ quá, ko theo kịp dc, gọi là xy` tyn à?

Vận dụng hiện tượng đồng âm ạ. :|

Ko chỉ tiếng Việt mà tiếng anh và nhiều thứ tiếng khác cũng đc "mo^ đi fe^" tương tự như thế :|

Cách viết đó thậm chí cũng thể hiện nội dung của bài viết mang nội dung như thế nào : vui vẻ gây cười hay là nghiêm túc :|

chị Hà Linh đã viết:
cái thằng này, đã biến hết đâu vẫn còn giữ lại đc thế kia là quí lắm cái này là xuất phát từ nhu cầu sms nhanh của các 9x thôi

Chị yêu của em cũng hay lắm nhá ;;) ;;)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đại ca ơi em ko hiểu lắm y ngắn vs y dài ("dài" thành "dày" à)
Chẳng phải "Đại ca" thành "Đạy ca" mà đạy=đậy
=> Đại ca = Đậy ca
Ca có .. hay sao mà phải đậy
 
Tùy từng từ mà thay đổi khác nhau chứ.

Đâu fải lúc nào cũng máy móc j cũng đổi đc đâu.

Khánh Linh đã viết:
Vận dụng hiện tượng đồng âm ạ.

Đọc lên mà âm ko đổi thì mới có giá trị sử dụng. :|

 
ôi cái bọn này, chém vừa thôi =)) j mà khiếp thế =))
@ CA: theo như mấy đứa 9x mà tớ hỏi thì bọn nó bảo thế :)) ứ hiểu :)) nhưng thường thì chúng nó dùng "j" thay "i" hơn.
@ Mạnh: t có ủng hộ việc thay "i" = "y" đâu mà chém cả t hả =)) ý t chỉ là bây h bọn nó hay dùng thế thôi :-j chứ t cũng chẳng thik kiểu đấy tí nào :|
@ Khánh Linh: ôi em ơi, bây h chị mới nghĩ ra là em đấy =)) chị tưởng con Linh nào :)) dù sao cũng nên viết cho đúng chính tả nhớ, cảnh cáo đấy b-) :P
 
**
bố chúng m vừa đc nghỉ tút xah 1 ngày, vừa down phim thục mạng xog cái thì nửa đêm mất net
sáng hôm sau thì tự dưg bồn rửa bát tắc cống
trời thì vừa mưa vừa rét
** ko ra nổi ngoài đg
nói chug là rất nhạt nhẽo
thứ 2 tuần trc ra thử science 1 của bạn Huyền học thử
toàn zai zị hợm, đc 1 2 bạn kute
chán quá
chuồn luôn
ko chấp nhận đc
hôm qua a FAbien về
bạn Ly quyết định ra hỏi a về vấn đề cống má
a zai giảng j đó cho bạn Ly về hóa học (dân IUT genie biologique), bạn Ly ko hiểu j hết
a zai quyết định hôm nay ở nhà ra carrefour tìm đồ về thoát cống
mới phát hiện ra dưới nhà t còn có 1 a nữa, râu ria xồm xoàm, cũng học science 1. a này thì hơi bị đần, đi cùng đến 1 địa điểm vs bọn t mà lúc nào bọn t cũng đến trc ôg này khoảng 15ph
xuống làm quen thì ổng vừa nói vừa vuốt râu
hỏi a có dùng đc net ko
thì ổng bảo a ko có computeur, a chỉ xem tivi thôi
bó chiếu
mai bà già mới đi nghỉ về
mới có người đến sửa mạng
bực vãi
lap thì vẫn điên
bực nhắm
nói chug tút xah vô dụng
chuẩn bị đi chơi noel thoi
 
hôm trc vừa đi SuperU về, trời vừa lạnh vừa rét, lại đc 2 e đầu gấu Du Bourg hỏi xin số
"Avez vs le numero de TP"
Li: "Non"
Em bèn quay sag Trâu
"Et vs?"
T:" Non plus"
Rồi e zai nói cái j đó, lải nhải j đấy đại loại như các chàng trai pháp rất gentil, pas tres complique, rồi j j nữa.
Ko thấy 2 bạn nói j, các e đành say goodbye, bonne soiree.
2 bạn đành chào nốt rồi đi tiếp
2 e cũng khá là kute
 
chị Hà Linh đã viết:
@ Khánh Linh: ôi em ơi, bây h chị mới nghĩ ra là em đấy chị tưởng con Linh nào dù sao cũng nên viết cho đúng chính tả nhớ, cảnh cáo đấy

Chết chửa. Chị em với nhau :-s

Vâng em biết rồi ạ :x

Trẻ con dỗi hơi cách tân linh tinh 1 tí :P

Các anh chị thi thoảng qua 2pic P2 khóa bọn em chơi :D

Chúng ta cùng học mẹ Ánh với nhau :"> Ko biết chừng có khối "kinh nghiệm" học hỏi và chia sẻ nhở ;;) ;;)

Với cả em sắp thi DELF bằng B2. Xét thấy trình độ của em chưa chắc đã với đc. Bản thân thì rất lo. Ko biết có anh chị nào đã thi có thể truyền cho đàn em tí lời khuyên :-s

Bonne nuit cả nhà :*
 
Lúc cần theo chuẩn chính tả VN vẫn viết đúng thì ko fản đối j chứ?

Tiếng mẹ đẻ vẫn in sâu trong tim thì ko vấn đề j chứ?

Nắm chắc văn học Việt Nam đủ để mẹ Ánh hài lòng cho qua thì chắc ko đến nỗi tệ nhỉ?
e hỏi ai đấy e :-/ để a còn bảo ng ta trả lời cho e :-/ :)
vs cả thực ra nói khí ko phải chứ mẹ Ánh cũng hài lòng về a mà ^^
A ko biết ng khác hay các e thấy tn chứ nói chung a thấy thứ nhất ko thấy thay chữ Y ngắn = chữ Y dài thì có j ngắn hơn và thuận tiện hơn trog chat vs chit,onl và game :| vì đằng nào cũng là 1 ký tự :| 8-} và theo a biết trc đấy có trò đổi chứ i thành chữ j rồi :D và nó cũng chỉ cho đẹp và chất thì phải =)) ko có mục đik tiết kiệm nào trong đấy cả :D,
thứ 2 thấy viết như thế nh lúc còn khiến cho ng đọc cảm thấy phức tạp lên nh,và thấy mỏi mắt dễ dẫn đến ngứa mắt 8-}
Vậy thôi,còn tất nh các e có quyền modife mọi thứ lên theo cak mình thik :D vì trc đây bọn a cũng thế thôi.
@all: hình như Delf B2 là hơn trình độ của t rồi chúng m ơi :| :|
@Trâu: hóa ra cả tút xanh chúng m ko đi đâu cả à =)) vậy mà mọi ng cứ tưởng chúng m đi tận đâu xa xôi lắm chứ :)) mất tik cả tuần
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hnay bọn t học xong 3tiếng 15 phút Droit. Ra ngoài cửa amphi, thấy các bạn dừng lại ngó nghiêng, tiến thêm, thì hoá ra, 1 cái LEXUS bóng lộn đỗ ngoài cổng trường, nhấp nhoáng giữa rừng xe Citroen và Renault cà tàng. Ông thầy dạy sau khi bàn bạc j đấy vs đồng nghiệp, tiến về phía cái xe, mở cửa sau, tài xế ngồi đắng trước cũng vest đen đàng hoàng, xe vút đi. Choáng, quá choáng, cực cực cực kì choáng. Đến bọn Tây cnó cũng phải mắt chữ a, mồm chữ o.
Ly mọi ơi, có nhớ ... kỉ niệm j đấy ko e ;))
 
có vẻ như Li mọi bị bắt cóc mất xác rồi Lùn ạ =)) hiện cảnh sát vẫn chưa có thông tin j =))
còn Trâu do ăn tham ~~~> tốn công nuôi nên bọn bắt cóc đã thả ra =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên