có YM8 cài offline lấy ko cháu iu
hum nay Li Mọi bị sỉ nhục
sau khi học xog metho de travai uni (ko hiểu học làm j),10h, 2 đứa lôi nhau lên EG 125 chuẩn bị học anglais (bọn t groupe 3) vào lúc 11h15.
10h15, cũng khá nhiều bạn đã vào lớp.
bàn dưới bọn t có 3 bạn giai.
t đag ngồi nghĩ vẩn vơ bỗng thấy bạn đằng sau Hương Ly nhòm lên nhìn ngó cái j đó ở chỗ Hương Ly. Lúc đầu tưởg nó nhìn xem Hương Ly viết j, ngờ đâu nó đag ngó cái quyển vở xì tin đầy hình chó mèo của HMoi, rồi quay xuống kể chuyện + cười cợt vs 2 thằng bạn, bảo con HMoi là đồ trẻ con. -> 1st time bị sỉ nhục.
Tiếp đó bỗng thầy đen bc vào. Điểm danh. Nhìn xug quah trôg toàn các bạn như ko phải Gr mình. Đúng thật. Gr 4. HMoi và Trâu quyết định ra khỏi lớp. Mọi đi trc trình bày vấn đề rất nhỏ nhẹ vs thầy. Nào ngờ thầy gào rống lên "vous êtes Gr 3". Và tiếng cười rầm rầm vag lên, trog đó có 3 bạn bên trên cười to nhất. Trog lúc đó Trâu đã ra đến cửa nên có thể tạm hiểu ng bị sỉ nhục chính ở đây là Hương Mọi. -> 2nd time.
Học anglais, thầy đc cái nói TA ko bị dính giọng pháp. 1 bạn giai lên đọc cái bài j đó vs giọng Pháp đặc sệt. Căg tai mà nghe. Hum nay học pronounciation. Học present simple. Và làm 1 bài điền động từ chia ở present simple nhưg vấn đề lại thuộc về voc. Hương mọi đã ngất.
Học droit, nghe đc "protocole Kyoto". Đỡ hơn hôm đầu tiên rất nhiều.
học xog droit 2 bạn dắt nhau đi carrefour mua đồ.
về đến nhà là ko còn "nghị lực" để đi học tiếp ca environnement juridique j j đó nữa vào lúc 5h30. 3 hôm nay toàn phải đi học ca 8h-8h30. Toàn phải dậy sớm. Hôm nào các bạn cũng đặt chuông từ 6h30. Nhưg cả 2 phòng đều tắt chuôg và tiếp tục ngủ đến 7h30. Và tất nhiên là ko kịp h học. Đã vậy mấy hôm này lại còn vừa mưa vừa rét vl. Bc chân ra khỏi nhà trời vẫn còn tối om.
Chậc. giá như có con auto ở đây.
hết quần áo mặc rồi. đag chờ đồ giặt về.
đi rán trứng ăn đây.
bai bai.