Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

Trâu ơi, tình hình là ngân khố t cạn kiệt, ko biết có đủ tiền mua vé đi vs m ko, mà con sổ đú nó đi chơi, ko đưa Mọi đi đc đâu.
 
Wifi Caen chặn Y!Mess 8-}
tiện thể đứa nào có key Office 2007 cho a với :((
Lùn vs Đú giúp bọn t đi, chuyện nhà cửa sống còn đấy :-< a phải lên Pazi làm giấy Caution rồi ném cho ông Patron luôn :-< còn 0 biết dc 0 :-<
ôi chao những tháng ngày vất vả :-<
 
Vừa qua blog Trâu xem hình ở Caen, nhìn thanh tịnh nhờ 8->, mà Trâu bíu sao cứ vl lắm thế cu =))...
a e trên đấy gần nhau thích vật, có gì toussaint Lê với Nga trèo qua đó nhớ... nhà đứa nào rộng rãi cho ké nhờ =))
tuần sau bắt đầu có lịch TD 8-}, vật vã rồi...
 
ngập ngụa trong không khí của n~ học sinh du học trời tây T___T
đừng qên Việt nam qê hg ta =((
anw, ae học tốt nhé >:D<
bạn cũng sắp chảy mửa rồi, đã kết thúc tuần học chính trị :|

:O Li mọi ơi, a cắt tóc à 8-} tóc a... =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế à, chả biết :D tại t toàn tra trên bản đồ đg tàu có station BLR và Sc riêng :D
 
Mọi ơi sao m ép thẳng thế =)) ko hợp lắm m ạ =)) dù sao cũng chúc mừng kiểu tóc mới =))
Nhớ cmày lắm :x
chú thik t là Hà Link :"> =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ vào blog t xem tóc Mọi thoải mái
mie
tự nhiên type đc TV trog IE
Firefox éo dùng đc
ko hiểu sao
đag ở Maison étudiant
hôm nay ấm áp vãi
 
Con Trâu ko ntin cho t h mày đến thì t biét đường nào mà lần để còn chầy mửa con Sổ đú nó ra nó đón. Nếu mà tiện thì t đưa con Mọi vào thành phố, t chỉ đường cho m xuống Sceaux, con Sổ Đú nó đón m ngay tại đấy nhé.
 
thế Lùn e có dẫn đg` đc bọn a hông :-/
bọn a đag bấn loạn lắm các e ạ, e Đú nữa, chịu khó giúp a tí chứ, a về rồi m tha hồ đi vs zai [-(

Lùn tra luôn hộ 2 đg` này cho a với:
- 8 square du pont de sèvres (métro 9), 92100 boulogne billancourt
- 2 villa des pyrénées, 75020 paris

@ Bộ đôi + Lù: A bên này đag vật vã vì nhà cửa đây, các chú đừng làm a buồn thêm :-<
 
Con Cẩm cho địa chỉ chính xac để t còn bắt Sổ đú đến lấy giấy tờ hộ bọn Caen, chứ ko Sceaux nó to bằng cả cái HN :-s.
T chợt nhớ ra có một thứ mà ở Pháp 1 năm nữa sẽ ko bao h t dám đụng đến, chỉ ngắm và thèm, ước j mình ở nhà : đấy là ... "đi taxi". Yêu cầu các bạn sinh viên ở nhà ko đc làm nao lòng ae bên này nhớ. T nhớ nhà lắm .....
 
@Ca: m tìm hiểu cho bọn t cái địa chỉ nhà m ở Sceaux cái
bọn t đến lấy giấy tờ
vì tẹo nữa mẹ t sẽ mag sag nhà m giấy tờ bảo lãnh để bọn t thuê nhà
bọn t phải có ngay ngày mai
ko là ko kịp
thế nhá
hoặc bạn nào ở VN đọc đc cái nè
gọi điện cho CA
bảo nó hộ bọn t vs vs vs
thank you

----------

@Ca: m tìm hiểu cho bọn t cái địa chỉ nhà m ở Sceaux cái
bọn t đến lấy giấy tờ
vì tẹo nữa mẹ t sẽ mag sag nhà m giấy tờ bảo lãnh để bọn t thuê nhà
bọn t phải có ngay ngày mai
ko là ko kịp
thế nhá
hoặc bạn nào ở VN đọc đc cái nè
gọi điện cho CA
bảo nó hộ bọn t vs vs vs
thank you
 
bọn chúng m sướng thế,gặp nhau dễ như ăn bánh ý nhỉ 8-} đã thế còn cứ public trên này đọc nghe ngứa vãi :( nhìn lại mình thì...vừa vật vã vs TD Hóa h đang vật vã vs infor toàn 2 môn như shit đc dạy bởi 2 mụ.....
 
tình hình là :| t đang hết tiền, hết thật sự. Làm imagineR từ zone 1 đến 5 hết 635E =)) đỡ đc đi, mong là mau tìm nhà gần trường để chuyển zone :x, nthế sẽ tốn bằng 1/3.
Mai mà đưa con Mọi đi đang ko biết lấy tiền đâu mua vé đây :)).
Mua ticket một ngày t mất 8,4E để đến trường.
Ước j có cái cub của Lù hoặc sang hơn là cái wave S của Hlinh để đi :)).
Chủ nhật này rất có thể t đc đi thăm Đậu Chi nếu như t ngoan ngoãn ko cãi nhau vs Laurent- tức là a của Valerie để nó đưa đi (ko tốn tiền) :)). T ở bên này vẫn hay giận dỗi như hồi ở nhà, và như thường lệ, lại phải quay ra làm lành, hối lộ :-s. Có hôm tức đi ra ngoài, nước mắt cứ chảy ra, chỉ ước lúc đây như hồi xưa, có bọn m nhảy ra dỗ, trêu cho t cười, có con Hlinh giật tay lại mặt nghiêm trọng :"bh t cần nói chuyện nghiêm túc vs m" :((. T nhớ lớp mình, Paris 11 cũng có vẻ vui đấy nhưng khác lắm, khác với Ams. Có người Việt đấy nhưng sao t còn thấy thik bọn tây hơn, ng Việt ở đây ko có chất amsers như cmình (nghe kiêu vl). T2 này t bắt đầu làm sinh viên :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngáp...các bạn vật vã vs nhà cửa thế nhờ.mình thì đang sung sướng quá:)).dạo này t bị hưởng chế độ đặc biệt.ăn cá thay ăn thịt.các bạn học tập Công Linh nhé.
chủ nhật, là journée de patrimoine.các thể loại musee cung điện etc mở cửa free.đứa nào thik đi thì đi.t đi ị đây.
chào
 
T ở bên này vẫn hay giận dỗi như hồi ở nhà, và như thường lệ, lại phải quay ra làm lành, hối lộ :-s. Có hôm tức đi ra ngoài, nước mắt cứ chảy ra, chỉ ước lúc đây như hồi xưa, có bọn m nhảy ra dỗ, trêu cho t cười, có con Hlinh giật tay lại mặt nghiêm trọng :"bh t cần nói chuyện nghiêm túc vs m" :((. T nhớ lớp mình, Paris 11 cũng có vẻ vui đấy nhưng khác lắm, khác với Ams. Có người Việt đấy nhưng sao t còn thấy thik bọn tây hơn, ng Việt ở đây ko có chất amsers như cmình (nghe kiêu vl). T2 này t bắt đầu làm sinh viên :).

:(( :(( :((
t đau lòng quá đi :((
chúng m về với t đi :(( t buồn quá :((
 
khổ thân con Lùn,nhg ở chỗ t hiện h mọi ng đoàn kết lắm cũng có đc cái ko khí như ở nhà nhg mà tất nhiên là ko thể = đc rồi,độ bệnh của đám ng Việt bên này cũng khá cao nên t cũng có chút an ủi lại đc tiếp tục qay về chuyên ngành chém gió :)) nhg còn vs bọn tây thì t đek đỡ đc,chúng nó bệnh kiểu đừng hỏi (ví dụ là để nhân dịp khai trường bọn năm 2 đã tổ chức cho bọn năm 1 1 chuyến đi chơi dịp cuối tuần và có 1 tối đc gọi là tối tìm bồ :| ko đỡ đc.T cũng chỉ chơi đc vs 1 số thằng thôi may mà thằng coturne của t khá sympa :D
T vừa ngủ dạy cùng hội gồm 11 đứa trong 1 cái phòng nè,vui phết

H này chắc con CẨM đi về nhà rồi nhỉ :-? sao xuống đến Charles ko post bài thông báo tình hình cái nhỉ :|
 
Back
Bên trên