Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

ừ, tớ nghĩ là nội bộ lớp là ko đc căng thẳng, phải chung sức nghĩ kế thuyết phục ng ở bên kia chiến tuyến ế
mà mai là cô nam tiến rồi :| thế nào bi h? :|
 
Đi TAm đảo cũng dc
nhưng theo nguồn tin chính thức thì trên đó giờ sửa siếc lung tung lắm - bể bơi sửa, thác bạc thì bị chặn 8-}. ko hiểu 3 ngày có bị tẻ ko đây.
nhưng nói chung, đi đâu mà chơi với nhau là cũng vui rồi.
Song nếu để vote,thì tớ chọn cát bà - :D (ở đấy chơi với biển có cần bơi đâu)

@Trâu: ảnh bà à, :| ...trông hay hay, quái quái =)).
 
đi đâu cũng đc. Biển núi j đc tất, qđịnh nhanh kẻo k kịp:-s, yêu cầu ko bàn xa bàn xôi, bàn ngc lại vấn đề nữa.
T 1 fiếu Tam Đảo
Duy uỷ quyền cho t cũng 1 fiếu Tam Đảo
Mạnh cũng thể luôn
Còn Lệ, Trung, CLinh chắc cũng theo t luôn, chúng nó bảo vs t thế nào cũng đc^^
thế nhá
Tổng cộng Tồ đem về 6 fiếu cho Tam Đảo:D
 
Đi Tam Đảo 3 ngày cũng đc.

Bảo ai đó đừng có làm căng thẳng lên ý
Vẫn đang thoải mái nhẹ nhàng mà tự nhiên...
 
y' tớ thế nào cũng dc n0 mà nghe nói là đi Tam Đảo ít chỗ chơi lắm :P :-j
nhắc lại lần nữa là tớ thế nào cũng đc nhá :">
tớ thì tớ ko biết bơi thật, nhg cũng máu biển lắm chứ (mát mẻ này, lại có đông ng này, nhỡ có anh nào đẹp zai thì cũng đc ngắm thoải mái này ) nhg mà tớ nghĩ là tất cả vui vẻ là trên hết. Cứ cho là năn nỉ đc cô cho đi biển nhg biết đc sau này sẽ có chuyện j ko, đúng ko?
=)) lol bạn CANH =)) lolzz!!!~=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) Thôi đi đâu cũng được cả nhà ạ. Cứ Tam đảo cho gần, mà cô còn vừa ý nữa. :smoking:
Còn vụ biển bọt, để dành ra trường đi tiếp, =))

Tam Đảo tourisme nhá, :)) tớ post phiếu giá đây:
1 ngày ở Tam Đảo: 250K/phòng ( có 40 người - nếu chịu khó hơi chật tí thì cũng chẳng mất mấy ;;) - ở đông lại còn vui nữa)
Ăn: 20K/người/bữa (chưa kể đồ uống).
Thuê xe: khoảng 2 triệu cả đi lẫn vìa.


Còn đi qua Đại Lải thì mất thêm ~ 10K thăm quan - một cái hồ to bằng 1/2 cái hồ Tây ấy.

Như vậy lớp mình cứ đóng 500K như cũ là ổn.


Tớ thì đi Tam đảo rồi, chẳng có gì đâu, lên đấy vờn núi vờn mây thì vờn, :)). Lên đồi thông ngâm thơ nhảy nhót cũng đc =)), đi vui lần này ko phải ở địa điểm mà quan trọng là ở các hoạt động do lớp tổ chức. :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thuê xe ko tốn $$ Lê ạ :P
thế fix là tam đảo nhá
mai tình hình là đến nhà cô tổng tấn công phát :|
 
Địa điểm cug phải có cái j đáng để nghía qua cái chứ 8-}
Tớ thì vẫn quan điểm như cũ 1 phòng ko chứa quá 4 thag con trai đâu :|
 
:o moá, ko tốn à.
yie yie yie. XD~~~~
Thế thì fải đầu tư vào ăn uống, nghỉ ngơi thôi. :D :D :D!!!

@Bê: :-j 11 đứa con zai, chia đôi đi. ;))

p.s: ngoài 36 đứa đi ra, còn có cô NA (kèm thêm 2 con cô ko đấy =_=') và mấy vị phụ huynh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ nghĩ các bạn nên tính chuyện đến nhà cô :(( zời ạ, cô nam tiến rồi thì định fone vào hỏi ý kiến chắc?
rồi lại dập máy cộp phát thì hết vị :|
 
Tam Đảo 3 ngày 12-13-14 quyết định rồi đấy nhớ, Ngan Vịt sẽ tìm cak sau. Mai đến nhà cô là đến lúc nào :-< sau Caribe 3 à ;))
Xin đau bùn thông báo là mẹ hiền NA của chúng ta đã Nam tiến, để lại đàn con bơ vơ tự bàn kế hoạch với 1 lời nhắn gửi khó có thể tin tưởng đc /:) "các con cứ thống nhất rồi bàn với Ban Phụ huynh, BPH đồng í thì cô cũng đồng í" 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
t muốn đi biển là chẳng qua muốn thay đổi phông cảnh đằng sau mấy bức ảnh lớp mình thôi, toàn ảnh chụp ở những nơi lạnh lẽo, quần áo kín bưng
mà đi biển mùa này sợ bão, thôi thì tùy........
 
Thấy bảo năm nay kị nước,tuy ko phải là người hoàn toàn mê tín nhưng nghe nói sóng đánh vào đầu là hết thi TN năm sau 8-} Nên thôi đi Tam Đảo cho nó lành.dính dáng đến chuyện học hành thi cử là e ko dây.
Theo lời của con e họ t vừa đi Tam Đảo vs NHAT thì trên đó có sương mù,có mây,và đặc biệt là có chó rất to :))

P/s : trên Tam Đảo có sân bóng đá và bóng rố rất chất lượng.để nghị ae lên kế hoạch cái nhở.Mang bóng đi nhá
 
Thôi,chắc thống nhất là Tam Đảo rồi,các bạn lo đến vụ văn nghệ văn gừng cái nhey !!! Ko sợ ko kịp
Đi Tam Đảo 3 ngày đóng khoảng 400k là đủ
Còn 1 giải pháp khá hay nữa là đi Tản Đà
Nghe nói trên đó tính bằng $.Đvi tiền tệ dùng hằng ngày ý :))
 
Tình hình là Ngan Vịt ko dc đi bạn nào có khả năng đại diện lớp xin hộ đi :-j cố gắng nhờ dc BPH xin xỏ giùm dc thì tốt quá ý =p~
Còn thôi biển thì ai cũng thik n0 có 1 ng ko thik nên chúng ta đành phải theo thôi :P đi TD vậy .....
 
Tam Đảo tourisme nhá, tớ post phiếu giá đây:
1 ngày ở Tam Đảo: 250K/phòng ( có 40 người - nếu chịu khó hơi chật tí thì cũng chẳng mất mấy - ở đông lại còn vui nữa)
Ăn: 20K/người/bữa (chưa kể đồ uống).
Thuê xe: khoảng 2 triệu cả đi lẫn vìa.
....Le oi 40 ng` mot phong ma ngu 2dem de chat chet ah...CHim thay minh thue phong nho...khoang 2,3 phong cung duioc.....cho do chat....ai di met con co cho nghi chu....
CHim cung thik Tam Dao...bien lam j.....de chet duoi lam....;)):))hehe
 
ý Lê là thuê in ít phòng thôi :)) 40 ng` ở chug 1 phòng có mà chết à :))

tình hình là Tam Đảo có 2 loài vật t rất sợ :| chó và vắt :|

dành ra 1 ngày đi Tản Đà cũg đc đấy :">

bạn nào có cá ngựa mang đi :">

năm nay tuổi Ngọ kị nước :| mẹ t đầu năm đi chùa thì thầy bảo thế :|

PS: A zai t vừa bảo là TĐ có 2 đặc sản là CHÓ và CHUỐI
Chó ko n~ to mà còn dại :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên