Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

Topic rơi kính vs rơi các kiểu ý :))
@$!@*()$!)@(!@*%!% E vừa bị xòe sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ :| :| Nhục hơn được
 
ặc, ăn nói vs ng già cả ốm yếu bệnh tật thế ah?
ôi, lê iêu quý, bà có ốm nặng lắm ko? có thuốc thang j chưa?chưa thì nhớ uống đi nhá. chết, zời nóng thế này là nhiều đứa ấm đầu lắm đấy, ko khéo bà đến trâu quỳ nó cũng đuổi ra thì khổ :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-|.......

ặc, ăn nói vs ng già cả ốm yếu bệnh tật thế ah? (cả 2 đứa).

Con Trâu nó đang bay về HN rồi.

+_+ Ngày mai bão đấy.

Còn tớ thì đang khò khè thở ra khói 8-}
 
Sặc,ko phải chứ,sag mai phải đi mà,sao lại bão.Giở chứng thế ko biết
@LÊ: thở ra khói ^:)^ Pó tay,bệnh bà là bệnh nan y khó đỡ rùi ^:)^
 
mai tập tuyển trường hẻ?

;)) bao h mới thấy các bạn áo xanh thi đấu đây =3, số áo của Tub là gì? có fải số 13 con lạc đà ko?

mai mưa cho nó mát.

bây h thì thổ huyết ở mũi rồi. Đúng là bệnh tợm.
 
khiếp quá chị ơi, bệnh tật j mà ghê thế? :-ss
đêm qua mưa gió bão bùng, cả nhà chị trâu đã dũng cảm chống chọi vượt qua gian nan thử thak để chèo về nhà = mazda, có thể nói con mazda nhà chị dũng mãnh như ford escape, xứng đàng làm ng dẫn đường tiên phong ;)) ;))
khổ, đúng cái lúc sấm đánh uỳnh một phát thì nhận đc SMS của chị ý "xuống máy bay rồi: :)) thật là đúng lúc =)) chúc mừng chúc mừng
 
mày ko cần làm thía đâu cẩm anh ạ
ngại wá

hôm wa trên đường về nhà
trời mưa gió sấm chớp ầm ầm
đang đi cái đường cạnh sông Tô Lịch
thì thấy một anh chàng cởi trần quần đùi chân đất
đang ôm hôn thắm thiết một bà mặc áo mưa ngồi trên xe máy
giữa mưa
mà lúc đầu t tưởng là 2 thằng hôn nhau
trời nóng wé
ngồi máy bay mà sấm chớp giật đùng đùng
máy bay cũng giật đùng đùng (airbus rởm)

lúc trên máy bay
đi tè xong
thấy có mấy tờ giấy lót bệ xí hay hay rút ra cầm về chơi
để trong túi quần
bà già giặt mà mình chưa kịp lấy
đi xong
phởn
ra ngồi luôn ghế VIP
chả ai nói gì cả
hớ

đi về ko có quá
vì lí do
Phan Thiết chỉ có nước mắm và cá khô thì máy bay ko cho mang
Sài Gòn thì nhiều thứ nhưng em mải đi ăn nên ko có thời gian đi ngắm nhiều
với cả trong đấy bọn nó chém đẹp quá
em ko có tiền

hum wa có con đi chung chuyến
mặc hở hang
áo bò bó sát người, hở ngực
quần trắng tua rua dài 10 phân
mie
trông như con điên
lên xe thì gọi điện thoại nói oang oang
cái giọng như nhà quê
phát tởm _-_


Nghe nhạc

From Yesterday - 30 days to mars

Say it right - Nelly Furtado (chị này cao có 1m55 à)

I don't love you - My Chemical Romance

Thnks fr th mmrs - Fall out boy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ụa, con nài vừa về đc dịp làm cả tràng nhức hết cả mắt bạn đọc
mà m định làm j vs cái giấy lót bệ xí thế? :-ss khiếp, tham quá, ko tha cái j cả [-(
 
một số điều tồn đọng cần làm rõ:
Thưa bạn Tú B rằng, thứ 1, nước tương (maggi ấy) chớ ko phải nước mắm có chứa 3-MCPD.
Thứ 2, tớ hiền đi nhiều lắm, chớ ko như ấy tưởng tượng đâu
Thưa bạn Cẩm Anh, tớ về thứ 7 vì tớ thik ở lại tắm biển, mò cua bắt ốc. Đáng lẽ tớ còn định tuần sau mới về cơ để còn đi Đà Lạt.
 
Con kia m sướng ko thể tả nổi
T ko biết đến bao h mới đc biến khỏi Hà Nội vài ngày đây T_T
 
@Lê: tuyển bi h chuyển sang mặc đỏ trắng roài :D.Chả hiểu có vào đc ko đề mà chọn số nữa :))
@Trâu:sao cũng được Magie có 3-MPCD thì nước mắm có chất khác,Cũng vậy thôi.Mà bảo e m bán card cho t..100k nhá
 
Back
Bên trên