Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

ồi, ông bô t bản lắm, ko sợ bị lườm như "ai kia" đâu /:) :))
 
Chuyện của tồ thì khỏi nói rồi:-j. chuyện của Mạnh là phải qua tay VA :))
 
hé hé hé
xin chào toàn thể bà con thân yêu lớp chúng mình
TRÂU thân yêu của bà con đang vi vu nơi chân trời góc bể
nơi có biển xanh và gió lộng đượm mùi nước mắm và cá khô
nơi không một bóng hồng lả lướt (đứa nào cũng đen như thùi lùi)
nơi việc học chỉ còn là dĩ vãng
nơi mà t có thể phóng xe máy ầm ầm mà không cần để ý đèn đỏ

***
vừa vào đến nơi
trên đường đi thấy thằng gà lào chết giữa đường từ ban đêm
da vàng khè
trông gớm chết

gần 1 tuần sau, trong lúc đi vi vu
qua cầu
lại tai nạn
máu chảy ê chề
lai láng
tỏng tỏng


vừa vào mà đã mất điện
nóng vcl
nóng chảy cả mỡ


may mà còn có biển giải nóng
biển đẹp
sóng tơ
lượn sướng
cát nóng
but.....
... không có anh đẹp trai lào cả


được cái ăn ngon, ngủ yên
ăn nhiều ,ngủ đã
chả phải học hành
đã
mỗi tội mãi mới được lên net
nhớ net
.... thảm
cả ngày chỉ biết ngồi chơi Burnout vs thằng em
nóng ghê ta


tối thứ 7 tuần sau bạn sẽ dzề

nhớ cái pc ở nhà
nhớ chúng mày
nhớ boom
nhớ L
...

t sắp đc về
ko biết kiếm quà gì cho chúng mày
chỉ có cá khô và nước mắm
chúng mày thông cảm cho t
nhá.... ;;)
 
@Mạnh: bảo ai lug tug cơ.lug tug nào cơ
@Lu: m ơi,nước mắm liệu có đảm bảo ko thế.Liệu có 3-MPCD ko :)) =))..T muốn đc tặng tắc kè vs cá ngựa về để còn ngâm rượu uống chơi :)) Mua hộ t vs
 
con trâu hâm, m bảo vs t là thứ 5 cơ mà/:) sao h lại thành thứ 7 ??? /:)
ôi chao m ra đi làm cuộc sống của t chao đảo, nhớ.............mát đa quá :(( :((
đùa thôi, ku ra sớm sớm còn tiếp tục phi vụ làm ăn của chị em nữa chớ

mà sao quê nhà m máu me chảy ra lắm thế hả ku????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đầu rơi máu chảy thế chả hiểu có ảnh hưởng j lớn đến tính cách con Lu về sau ko nhỉ,nó đag vũ phu là thế,nay chứng kiến mấy phi vụ kia xog chắc đầu gấu cầm chịch lớp quá :-s..T lại là mục tiệu để nó làm thú vui tiêu khiển sao :| :-S. Săm ba đi hiếp mi....
 
CHú pé Tú thik thì đi tập cùng bọn tao sáng mai 6h BK
Còn mấy ông lớn thì là ai đấy
 
ông lớn là ông nào?
lại trưng dụng thành viên lớp tớ mà ko hỏi ý kiến hlv trưởng hả bạn tuấn?
 
À ừ,ko cần trưng dụng ư...:)) =))
Ý t là m lên sân BK thì rủ mấy ông lớn trên BK mà đấu.Đấu nội bộ t sợ ko lên trình :D
 
ặc, các bạn toàn lôi chuyện từ YM rồi mang vào đây nói tiếp thì ai mà hiểu đc /:) nói chuyện riêng thì ra chỗ khác nhá./:)
 
Riêng chung j đâu.T muốn tập cùng tụi nó mà ^^..Lâu ko tập mất hết cảm giác.
Hôm nay mới đi chơi được 1 lúc mà mệt lừ.Ném như fò ..Ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
bạn Tú thân mến ;)) muốn vào tập vs BJ bọn tớ là fải thông qua manager nhớ >:p

kie kie,đùa chứ ấy cứ đến tập cho vui :) Sáng thứ 5 & CN hàng tuần tử 6h-7h ;) (mà tập cùng là fải đóng tiền đấy nhớ ;)) )

còn vụ đấu đá thì bọn tớ tự thu xếp đc,khỏi cần ấy fải gợi ý :-j

Ờ mà hok đc nhân cơ hội thăm dò nội bộ của đội lớp tớ đâu nhớ ;))
 
He he
Sáng nay thằng Tú 6h30 mới mò đến nhá
Chú pé chơi lại còn chả hẳn hoi nữa chứ
 
Sặc,thế nào gọi là ko hẳn hoi [-x..Vẫn mấy ass của t,còn ghi được mấy điểm nữa chứ :P..Đùa chứ ko phải là ko muốn chơi hẳn hoi nhưng mà lâu ko chơi nên sớm mệt quá.Lần sau sẽ ko thế nữa đâu :-j
 
hic đề nghị Tub nói chuyện dễ hiểu :-< o thì lên YM nói nhá T________T
đọc chả hiểu gì cả :-<
 
Back
Bên trên