Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

bạn ý đang chuẩn bị cho Valentine quan trọng nhất trong đời, bối rối là phải mà :)) :-j
 
keke
vì lý do bạn nhà đài đang trong cơn bối rối xúc động, nên HLV quyết định cho bạn ý ngồi ghế dự bị ngày mai để đảm bảo thành tik cả đội đc tốt :)) đồng thời bạn ý cũng có cơ hội đc ngồi cạnh cổ động viên cuồng nhiệt vừa mới đc cách mạng hóa thành công, đảm bảo 1 ngày va link tink hạnh phúc :D :))
 
Này,lại muốn mất công del típ bài nữa hả /:)...
@!(#*(&$()!@$*)($!
 
Cẩm Anh:tao nghĩ cứ để Tú B vào sân cả trận, khéo nó lại phong độ hơn trước đấy!!:D
 
keke, nhg mà thằng này là thik thể hiện, phải cái là thể hiện thì toàn cái kiểu .... liều dại (nếu ko mún nói là ngu :)) :)) ) nên phải suy nghĩ kĩ [-(
cái kiểu của nó là "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là ko có" ý thì làm ăn đc j chứ /:)
 
Br thì tiếc qá tiếc qá... Nhưng ko sao, các bạn đã rất cố gắng. Chúng tôi ghi nhận công sức và tâm huyết của các bạn nhưng tội để mất 200k thì vẫn fai? tính nhá :-w
Ồ ôi hnay đi xem film, hay dã man.... Nhưng mà hơi xí hổ một tí :"> ...
 
con Mọi khen thật đúng ko..:D :D..
Hôm nay,phải nói là đội mình ko có thể lực tốt nhất tại thứ 2 chơi nhiều quá mà lại đấu liên tục trong 3 tuần liền.Thua 1 điểm cũng vì đội họ nhiều quả rùa quá hà.
 
@các bạn bóng rổ đã nỗ lực hết sức :D, còn nhiều trận khác nữa :D, cố lên
@chúng mày: Tết ở nhà vui chứ\:d/
tao thấy người ta bảo năm nay tuổi Ngọ xông nhà tốt :))
 
t thì vẫn thấy sự thật là hôm nay lớp mình đánh chán .....nói j thì nói chứ, ko thể cứ nói cố gắng là đc , đúng ko? :) HLV trưởng hy vọng lần sau các học trò sẽ thực sự nỗ lực và luôn bình tĩnh để xử lý mọi tình huống. Sự nỗ lực phải đc chứng minh bằng thành tích chứ ko phải = lời động viên :D

Hnay xem phim, HLink và Chi thật là vô đối :)) =))
 
đùa chứ mình ngồi jữa cả 2 bạn mà k biết j` :)) =)) :)) mà đấy là còn dựa vào bạn này bạn nọ nhá :)) =)) thế mà k phát hiện ra điều khác thường :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mệt mà T__T Chân ko còn sức mà di chuyển ý,vs cả chả có nhiệt j cả T__T Rất thất vọng vì đánh mà ko nỗ lực hết mình j cả...Nhg cũng phải nói rằng đội bạn chơi nhiều kỹ thuật ảo quá..Đỡ ko nổi
 
đội bạn đánh rất hết mình và khả năng phán đoán tốt, xử lý tình huống rất nhanh...
hôm nay m có nhiều phát chuối quá, ôm bóng mãi rồi để nó giành mất....:(( dù sao t cũng tiếc lắm lắm, lớp mình đáng ra ko thể thua như thế.... :(( khổ thân cái kính của bạn Trố .....:((
 
hix,có chuyền được đâu cơ chứ..Chả có ai ra hỗ trợ cả,ức chế vật ý...rõ ràng là đội mình hôm nay di chuyển ít hơn...Khoảng trống ít,vs cả bản thân t cũng đột vào trong ít hơn nên ko tạo nhiều đột biến.Dù sao vẫn tiếc khi thua,đáng nhẽ phải thắng
 
hix nói chung hôm nay rất rất vui ngoại trừ chuyện br mình k may lắm và bạn VA phải đứng ở bến xe bus suốt nửa tiếng dươiis mưa vs 1 đống các anh, sau đó đi xe ôm về :((
Em Matthew xinh k đỡ dc :x
 
đâu,e Lý Gia Thành chứ :))..Chả hiểu bọn nó làm thế nào ý,mà diễn như đúng rồi ý.Chỉ biết có 1 chi tiết là để e ý bú tí Jakie Chan thì đoàn làm phim phải bôi vào chỗ đấy 1 chất j j đó thôi :))
 
t nghi là kẹo :))
lần sau phải mời cô Kim Anh đi xem phim này mới đc :| :| :)) =))
@ VA: sướng nhờ, còn đc đứng ngắm các anh. tôi là tôi phải đứng 1 mình ở trước mấy con nhợn hồng hồng , gió thổi đến bay cả ng` luôn ý chứ ....:(( :((
 
ak ak đấy là sữa chứ, thế nó mới hợp lý.
@CA: cái thời điểm mà ấy nói đến thì tớ đang bị ăn mắng trên xe ôm, còn cái mà tớ nói ở trên là từ 7h30 đến 8h cơ, cái lúc trời mưa ý nhục k chịu dc. Đến chán.
Kệ cứ gọi là em Matt. Yêu em ý mất.
 
Cái thời điểm mà VA muốn nói đến là cái lúc mà VA đag mân mê nghik ngợm cái vòng mới cáu cạnh của t ý :((.
Sữa đâu mà sữa..Tớ nghĩ là kẹo mút vị me :))
 
Back
Bên trên