Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

nghe các bạn nói đi Pháp , thăm quan đủ các nơi sướng quá ta! Hix hix chả bù cho bên này ,ngồi học trật vẩy!
@lùn : con này, hôm kiểm tra toán xong thi kêu giời kêu đất! 9 điểm đấy mẹ ạ>:P.. Về mà không có quà là cứ liệu hồn đó! Mà mày ơi nhớ mang đĩa hôm chúng mày làm dạ hội nhé!À đứng rồi ,lùn ở nhà với mỗi anh of Val thôi à?;)):))
@đậu chi : chả thấy bạn gửi off gì cả:(
Cho mình hỏi thăm tất cả các "du học sinh tạm thời" nhé!;)
 
tao bat dau thay nho chung m roi :((. Hqua di xem phim Hors de prix, bo phim bat dau luc 22h15 va ban lun ve den nha luc 1h15 sang. Bay h dang ngoi cho anh cua Val danh rang rua mat xong day dua di choi. 2 anh e nha no suot ngay hoc cham chi lam minh den la ngai. Hqua di ve no con hoc den tan 2h45. Anh no may hom dau cu lam nha lam nham hoc thuoc bai làm tao tưởng là nói nhỏ để gọi cho người yêu :)). Ca nhà nó lùn :)) điều đấy khiến tao rất sung sướng (trừ nó ra). Mà chúng mày phải nhớ phụ đạo toán cho bọn tao không thì về lại thanh một lũ đầu bò mất :-s. T mang sách vở sang mà không học đc gì cả :((. À quên k kể, hqua tao đi trong cái chỗ train automatique, bất chợt có giọt nc roi xuống và theo như chúng nó bảo tao thì : đấy là nc từ hệ thống cống :((:((:((.kinh k thể tả đc.
 
@ Lũ du học sinh tạm thời: Bọn m sướng vãi hàng ế..Về đây nhanh lên,để KA còn đì bọn m ;)) ;)) Ko ai giúp đâu ;))..>:D<...
@Lùn: ava của m là ảnh của Val vs anh à :-/..Sao val bị cận sớm thế :-s..Khổ.Hỏi thăm Val hộ t nhá ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói luôn đến vấn đề chính của hôm nay nhé.Đầu tiên là việc cô thân nhầm giờ dạy do lỗi của "người ấy'- làm nhỡ mất việc của cô nhưng luk cả lớp xin nghỉ đã bị từ chỗi với lý do giữ trọn lời hứa với "cô bé" =)) =)) =)).hany học bài "thề non nước", bài hai tiết nhg thưk ra chỉ học mỗi 1 tiết, 1 tiết còn lại cô giảng dải tình yêu tình báo, kể chuyện tình yêu:x Công nhận là đề tài hấp dẫn, mà cô nói cũng hay nên cả lớp cười ấm ầm, hết giờ là vỗ tay rào rào, noi chung hiếm khi đc học văn thoải mái như thế:D.Giá mà......À,Theo lời cô thì những cặp gét nhau trg lớp thường sau này sẽ thành...abc tự hiểu( :xTú B - CNhung vô đối:x).Hnay vẫn chưa trả bài ktra toán, vẫn yên tâm đc mấy ngày............Thôi, buồn ngủ lắm rồi, buổi tường thuật kết thúc ở đây, hen gặp các bạn kỳ sau:X


cười mất năm phút cho câu in đậm:-j

Con Thanh tường thuật còn quên chiện con mụ gì quái thai vl vào dạy SINH VẬT nữa>:p
 
@Đậu: đi TBn rồi hả, sướng nhé. sao mày với con Lê chả thấy lên net gì cả. Nhớ
@Lùn: sướng nhớ, trong khi anh em ở nhà .............
Hôm nay, ngày mai trời lạnh, các bạn giữ ấm
 
các bạn A1 quảng cáo khiếp quá :|
hơ, thế là có ng đi TBN rùi ah? tưởng là tuyết rơi nhiều quá nên ko đi đc, ở lại Fr chăm sóc các bạn chứ :)) :))
Đi nhanh về nhanh, mang quà về rồi còn hưởng thụ 2 bài KT tất niên nhá :))
 
KA đì bọn t ghê lắm ý..Chúng m chết,trc tết có 1 bài kiểm tra Hình 1 tiết.Sợ thì cứ ở tạm bên đấy thêm mấy tuần nữa :)) :))
 
ak ak nghe kinh quá không muốn về thật 8-}
bạn Đậu là vẫn đang ở Pháp đâu có đi TBN đâu:))
 
T_______________________T Thôi thế bạn H có khi phải giả vờ làm vụ tai nạn để tránh KA mới được >_______< Hự :|
 
thế đi đến đấy các bạn nổi hứng chơi tiếng Anh thì chúng tớ .... ngất ah ? :P
bọn ở pháp ko đc trốn nha, phải mang quà về rồi muốn ra sao thì ra :)) yên tâm, quà mà to thì chúng tớ sẽ kề vai sát cánh bên các bạn để vượt qua nỗi sầu KA :))
 
@CA: ý m là chết thì phải chết cả nút đó hả :)) :)) :))
Nhg mà nếu ko có quà cho từng người thì các bạn cứ cẩn thận đấy "Mỗi người một nơi" :))
 
kệ, t chỉ cần quà cho t thôi, cần quái j từng người . chúng nó có quà cho t mà ko có quà cho m thì m cứ việc lượn, t vẫn giúp chúng nó :)) (giúp đc đến đâu thì còn tùy ở cô KA :))
 
À,đã thế,t bảo KA đì cho chúng m chết ;)) ;))...Cái bọn du học sinh kia biết điều thì vác quà về (có giá trị càng tốt) Ko thì..Hãy đợi đấy ;)) ;))
 
thằng Tu b giỏi nhờ không giúp bạn bè thì thôi lại còn hqua định mua cho TUB con bò kêu uhmmmm bò nhưng thôi nghỉ hết quà nhá
keke bọn tớ đang trong giờ máy tính onl thoải mái haha
 
Back
Bên trên