Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

Con Trâu muốn mọi ng đóng góp cho PS của mình thì phải onl để trao đổi chứ,cứ nhắn tin tùm lum cho mọi người,mọi ng cũng ngại nhắn lại lắm vì sợ tốn $ mà :P.

tại tối hôm đấy tao tưởng hôm sau đã phải nộp ps mà tao ko lên mạng được nên đành phải nhắn tin thui. thế mày trả lời câu hỏi của tao đi, để tao còn làm
thay ava rùi :)
 
ava đáng iu :X :D
chia buồn sâu sắc tới em đú nhà mình
thông báo vs các bạn : cô KA đã nói vs mẹ tớ khi đc hỏi về điểm của tớ là "lớp chép bài nhau nhiều lắm, chả biết đâu mà lần. Điểm cũng chả nói đc j " :| thế đấy, phiền bạn nào cho tớ chép bài thì lên tiếng cho tớ hỏi thăm cái nhỉ :)) =))
 
uhm
cả 2
10 ký tự 10 ký tự 10 ký tự 10 ký tự 10 ký tự 10 ký tự 10 ký tự
 
cái con điên ấy X( bực cả mình X( hãm k thể tả nổi X( bảo lớp mình là k có liêm sỉ X( ăn cắp ăn trộm X( lần đầu tiên trg đời gặp phải thể loại gviên ntn X( k coi ai ra j` X( tưởng muốn nói j` thì nói à X( t ù cả tai vì tức X(
 
...ừ, thấy buồn nữa.

:) khổ thân lớp mình.
Hôm cô nói trc khi trả bài kiểm tra học kì, thấy còn kính trọng.
 
thấy còn kính trọng.
Wat @-) @-) Hình như từ kính trọng ở đây dùng sai hoàn cảnh 8-},
@ALL: Bà ý coi thường lớp mình lâu rồi,nghĩ lớp mình ăn cắp ăn trộm lâu rồi,hôm nay lại được dịp cô SINH,cả lớp mình có lẽ ko chú ý,chứ phải nhìn thấy ánh mắt bà ý nhìn lớp mình xong nói vs cô SINH là " vs lớp này thì phải cẩn thận !!!" đúng là tức nổ đom đóm mắt,ức chế,quá là bôi nhọ danh dự người khác,chả hiểu bà ý căn cứ vào đâu để mà có cái suy nghĩ ấy nữa
 
Hix, tại sao lại có cái kiểu chưa biết gì mà đã nói như đúng rồi thế không biết nữa :|. Lớp mình ai nhặt máy tính của cô Sinh vs cả ví cô Địa thì giả đi k có mang tiếng lắm :)) :))
 
:| còn ví cô Địa nào nữa đấy.

:s ôi, cả lớp có nhảy xuống sông Trường Giang cũng ko thể chứng minh sự trong sạch,
 
cái ví nam châm ý....thế hóa ra hôm đấy không bạn nào để ý cô nói gì ah
 
:s ôi, cả lớp có nhảy xuống sông Trường Giang cũng ko thể chứng minh sự trong sạch,
Pó tay vs bạn Lê...Lại phải tốn thêm $ để sang TQ tự tử.Sao ko ra sông Hồng cho nó lành :)) :)) Vì có nhảy ở đâu đi chăng nữa thì cũng bị dính faute rồi tội j,để tiền cho con cháu nó tiêu :))
Còn cái kiều gọi là ko biết mà vẫn cứ nói ý là do cô bị ám ảnh rồi.Khổ quá,cô nghĩ ai cũng như cô ý mà.Nản!!!!!
 
Bắt quả tang các bạn nhá, các bạn nói xấu cô giáo nhá. các bạn hư nhá.
Tớ ko nói xấu đâu, tớ ko hư đâu, tớ ko mún làm hs hư, đã gian lận điểm , còn trộm cắp .... thật đáng xấu hổ :)) =)) =)) =)) =))
AGHAAWIJNGSEUARWNESVJIAWERGKSDMAWKGNseaotwq X-( X-( X-( tức phát điên mất thôi
 
Hôm nay đang làm SN thì thấy các bạn P2 bức xúc chạy sang.:-< Khổ thế ko biết, nói thế thì đúng là ko những ko tôn trọng hs mà cũng ko tôn trọng cả mình nữa rồi.X(
 
Chúc mừng sinh nhật Lộc <:-p , đáng nhẽ thấy các bạn buồn phải mời các bạn ăn sn chứ thế là k đc đâu nhớ >:/ .
Tao đây này \:d/ , gian dối nhớ, thiếu trung thực nhớ, =)) một điểm 0 to thật to tròn thật tròn \:d/, và đc cô tặng 1 cái lắc đầu đầy ngao ngán khi biết tao là bí thư lớp P2 :-< . Lớp này có bí thư như tao \:d/ thì chỉ thế thôi =)). Bí thư 0, lớp trưởng 1, thật là vô đối :)):)):)).
 
=)) SN tớ đâu, ko thì có bóng bay chứ.;))
Hôm nay làm SN bù cho Mai Anh.:-j
Dù sao cũng rất cảm ơn thiện tình của bạn Lùn.;)
 
ve chua kip tho, nge tin kinh thien dong dia, ngay mai ktra toan:((.............disssssssssssssssssssssssss:((:((huhuuhu....ac nhan
 
một ngày trong tuần "đau đớn vs Mrs Kim Anh" :| :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hhi , lâu không vào blog lớp mình... spam chút! Bây giờ chán quá , có ai hiểu nổi sự chán nản của tao ko? chẳng còn gì để nói ....:(
 
Tất cả điều cô KA muốn CM là lớp mình kém và tồi tệ,t nói thật đấy,với cái đà học hành chán nản thể này thì t nghĩ cô sắp thành công rồi :)).Còn riêng về phần t thì t cũng đag phải suy nghĩ lại 1 cak nghiêm túc cái tương lai của mình.Ko thể ko đổ lỗi cho bản thân đc về bài KT sag nay,nhg t cũng ko biết được bản thân t có cái lỗi *** j,vì bái KT sag nay thật là quá KHÓ,t ngồi mãi vs các cak CM điên khùng để rồi thật là mừng khi nó quay trở về cak tak tổng bình phương. NO COMMENT
 
Back
Bên trên