Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

@VA: chính ấy đã nói điều đấy,thì hãy tự cố gắng đi.Tớ biết ấy nghĩ gì và cảm giác gì nhưng cũng phải hướng đến tương lai của chính mình chứ,ấy đã nói vs tớ những gì,có nhg lúc ấy cần phải biết chấp nhận và vượt qua để khẳng định mình,trong một cuộc thi thì chuyện thất bại là yếu tố ko thể thiếu.Có thể nhờ thất bại ấy mà nhg ng` ấy thấy đáng thương trong thời điểm hiện tại sẽ có động lực để vươn lên thì sao,ko phải cái gì cũng hoàn toàn là xấu,và có thể trong tương lai ko xa họ sẽ đạt được nhg gì xứng đáng thì sao ?? Cho nên bi h
là cơ hội cho ấy chứng tỏ,hiểu ko ? Nên đừng có bỏ lỡ 1 cak lãng nhak
 
Vân Anh ơi cố lên :). Hãy cố cho cả tớ nữa.
Cố mà được giải năm nay đi để năm sau ngồi nhà, đừng thi nữa ;)), cho tớ với Cẩm lùn có cơ hội tung hoàng, Cẩm nhỉ \:d/.
 
Tú B dạo này toàn viết bài chất lượng ghê gớm ;;) :))

VA làm sao đấy :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ nhg~ bài trên của thg` TUB, t rút ra Kluận là nó học phụ đạo văn 1 chọi 1 vs NA, lời lẽ thâm thúy, đi vào lòng người lắm lắm:)):)):))
Thứ 2, vì lớp trg? của chúng ta khỏi bị "đại ca hỏi thăm", mong cả lớp học ôn chăm chỉ "hơn 1 tí" để "ai đấy" đỡ lèm bèm:D
 
hôm nay các bạn làm biểu đồ tình cảm của tớ lên bổng xuống trầm ghê quá. Cuối cùng cũng hiểu vì sao ng ta nói 3 năm cấp 3 là ngắn nhất nhưng cũng là đáng nhớ nhất....
 
:) tự nhiên thấy yêu tất cả lớp
~> mặc dù đã đc cảnh cáo :"còn onl thì sẽ ko bao h đc thấy lại mouse vs key", nhưng tớ vẫn lên để poz cho các bạn những lời vàng ngọc tâm huyết của Mrs NA theo lờ đã hứa vs Thanh :):

"36 "con ngựa vía" nói tiếng tây ơi!
Cô dặn đây nè:
1) tiết SH ngày thứ 2 sẽ liên hoan ăn mừng ...
2) Tiết văn sau đó sẽ kiểm tra. Cần ôn tập kỹ toàn bộ các tác giả, tác phẩm VH trung đại tiêu biểu
3) Cả lớp mang đủ vở ghi, vở soạn để....
Nhớ chưa?
Ký tên (roẹt) "


Đấy đấy, nguyên văn nó là thế đấy, các bạn đã thấy đủ đáng yêu chưa nào?;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cực sh!t :|
Nhắc đến là thấy bực mình X(
Thế kt là Nguyễn Khuyến & Tú Xương hay học hết thế :-/
-------------

Mà chúng mày k ai phúc đáp cho bài tâm huyết của tao trên kia à :(( Nói đi để nhỡ có j` thứ 2 tao còn xin xuống làm dân thường cho bà ý ăn liên hoan vui vẻ lào :-<
 
học tuốt :)
xin xuống làm j hả Link, cố gắng lên, phải chứng minh với :(|) là mình làm dc chứ :) (ấy mà xin xuống thì lớp mình coi như ko ai chịu làm lớp trưởng luôn :(( chẳng lẽ lại là CLinh ? :P ) mọi ng ủng hộ chef của chúng mình cái nào >:D< acha acha :D
:)>- CAN ĐẢM LÊN LINK ;):)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"36 "con ngựa vía" nói tiếng tây ơi!

8-| 8-| bà í nghĩ j` khi viết thế này nhở 8-} 8-} pha trò cười chăng 8-} 8-}
 
/:) sao t mất mát thế này mà chả có đứa nào viết bài chất lg. cho tao thế /:)

anw, chả việc j` fa?i buồn lâu các bạn ạ :-j nhất là vì ... :-&
@ Lùn, Hà Link, Vanh :x

Dù sao sự thật vẫn là sự thật, cuộc sống fa?i trôi qa như nó vẫn thế, mày vẫn luôn là mày thôi, dù có đi 1 mình vẫn fa?i ju*~ cho mình 0 ngã b-)

Cố lên chúng mày ơi :)>-
Vì bọn tao luôn bên chúng mày >:-D<
Và vì đời luôn màu hồng bạn ạ :x


Everybody wants happiness. Nobody wants pain. But U can't hav a rainbow without a little rain... :D :D :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cô iu lớp mình mah, thân thương đấy chứ :))
@ Mọi:sao k iu t nốt đê :(( :((, sắp ko đc chat chit vs chúng m roài :))
onl từng ngày từng h vì bất cứ lúc nào cũng có thể mất keyboard
còn nữa là cái đoạn cuộc đời màu hồng sao m ko để chữ hồng cho nó ....;;) :P
 
sao không có nút ấn để khen bài nào đó nhớ
bài bạn B viết xúc động lắm
mà nè
có phải soạn phần ôn tập không
 
hôm nay xem thời sự, thấy bảo hình như 2008 hay 2009 gì đó là bỏ thi đại học
đọc trên mạng, bực cả mình, sony sắp thu hồi mấy cái cybershot có cả đời của tao vì chúng mắc cái lỗi giống hệt cái lỗi máy tao bị. nó sẽ thay sửa miễn phí, trong khi mình vừa mới mất tiền sửa xong
bực mình
có bạn nào biết chỗ có dịch vụ lắp đặt wifi không
 
Đọc cái blog chửi HN của con ở SG mới biết Wi-fi ở HN lởm thế nào.:-j
Mà 2009 là bỏ thi ĐH thật đấy bọn mày ạ. Cố mà thi cái đỗ ngay, chứ ở lại lớp 13 thì khổ lắm.:-ss
 
mk sao cứ hết khóa mình là lại bỏ thi :|
hết tốt nghiệp lại đến đại học :|
 
16.gif
Bon Anniversaire LÙN!!!!!!!!!!!!!!!!!! <:-p

gateau_birthday.gif


Có ai không yêu bé Lùn không nào >:p , sắp đến sinh nhật bé rồi, sẽ thiếu sót lắm nếu không thấy bé dễ mến thế nào ;;) .

Cùng chúc Lùn ăn mau chóng cao nào!
1.gif

41.gif
 
Back
Bên trên