Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

=)) mặt m ngu thì tự trak lòng mình ý, đòi hỏi j ở nó :))
thôi coi như hnay m có cơ hội nhoi ;)) =))

t đề nghị tăg em Lu chức phó nháy ;) mấy cái ảnh đảm bảo sẽ có mắt trong cái gọi là clip của lớp (nếu t còn có nhã hứng và bị bắt phải làm tiếp :)) )

hnay con zai lớp mình thắng nhưng đánh ko hay = trận trước nhá. huấn luyện viên trưởng là ko hài lòng vs các học trò đâu đấy [-( dạy dỗ thế mà đánh đấm rứa ah ? /:) lần sau mà ko khá lên nổi thì t cho cả lũ ra khỏi đội nhá /:) (hơ, mà thế thì t là HLV của ai ? :-? ) :P Thôi, cắt $$ thưởng thôi :P :D vào vòng trong nhá, cố nhá , nhá nhá nhá

(hiz, để đảm bảo ko đi quá đà mà t phải poz 1 bài dài thế này đấy :| bt thì nó đã thành 3-5 bài roài :|
 
Thêm 1 bài nữa để bài thứ 500 của tớ là trong topic lớp mình
Xin lỗi đã spam ( đang điên đấy nên mới đi xin lỗi ngớ ngẩn ) ....
Mệt mỏi rồi
Đầu hàng
.............
 
Giá mà biết đc tại sao
Nản chẳng muốn dính vào mấy chuyện nhức đầu nữa, cũng chả có tương lai
Cứ mãi mệt mỏi
.....
Lại spam rồi, 3 bài nội dung như nhau :|
 
ak ak Hà Linh ơi, tớ đã yêu ấy đến thế rồi mà vẫn điên ah?
mặc dù không phải tớ làm nhưng cái sign vẫn có ý nghĩa thật :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quá đà rồi kìa,m phải gộp câu trên vào bài phía trên chứ /:).Hôm nay ai bảo là đánh ko hay,chả qua do thằng Trố và Duy tay ném lởm thôi,vẫn có người assist cho bọn nó đều đều nhá [-( [-x..Vẫn có người đột lên rổ sòn sọt đều đều nhá [-(
 
Hóa ra là VA yêu Hà Link,làm mình mất cả đêm ngồi tưởng bở..Cứ tưởng 8-|
 
HLink ơi, nghĩ ngợi nhìu làm j
cái j đến thì nó sẽ phải đến ;) ấy bảo là có muốn stop cũng ko đc cơ mà ;) đã ko đc thì cố làm j :) cứ để mọi thứ tự nhiên và chấp nhận nó chứ sao
sao lại là ko có tương lai? sao lại cứ phải nghĩ tới tương lai sớm thế nhỉ ? sống cho hiện tại và ngày hôm nay cơ mah ;) đúng ko? sống hết mình, ... cũng hết mình chứ :) :D
ko phải bạn trêu chọc j đâu :P nhg mà tớ thấy là ko có chút prob nào ở chuyện này để ấy phải ... như thế cả, đúng ko ? rất bt mà :D
Vui lên đê, tận hưởng đê, còn ... đc tức là còn vui vẻ đc
học thơ XD nhiều nên cũng bị ảnh hường =))

@ Tc : sozy , ko muốn nhg vẫn phải poz :P cố đê
 
39 bài thì cố bằng niềm tin,gắng bằng hy vọng,và làm bằng ý chí à
 
chấm chấm là j thế...Spam mạnh đi Hà Link..Bớt buồn đấy (Chả biết có đúng ko :P)
 
ak ak, thú vui của các bạn trẻ thời nay đấy à :)). cứ phải gọi là............
 
chúng mày cứ spam thế này làm tao chả biết phải spam cái rề đây
đang xem "1 l nước mắt" hay vãi
 
1 l nước mắt? :o m làm j mà có đứa nhỏ ra cả 1l vì m thế? lại đánh nhau hử [-(
hiz, hình như đang có fong trào chấm chấm chấm :| .....
@ HLInk: ờ, bớt buồn thật đấy =)) ngồi canh xem có đứa nào poz bài là nhảy vào ... luôn thì làm quái j còn time mà bùn :P
 
Ờ,đúng đấy
Nhg ở đây có 1 đứa phải biết hạn chế,spam bớt đê..Ko là đúng là đuổi bằng niềm tin đấy...[-(
 
ừ ừ,
khốn nạn cái thân t
phone thì đứt cable, hình như còn 2 cái SMS ko đọc đc đây nài :(( :((
net thì ko thể sign in cả YM cả MSN :|
:(( 2 hôm nay chỉ còn biết ngồi buôn đt :((
than thở nốt ....
 
hự, ba bạn một chiến tuyến, mình ù ù cạc cạc, đọc mà hok hiểu j

đời thật là dở, nhưng ta vẫn phải niềm nở:))
 
t cũng chả hiểu chúng nó nói cái rề nữa
@Cảnh: đấy là tên phim chớ ko phải như cái mày nói đâu, xem thấy thương cái bạn trong đấy wá, xinh dã man, dễ thương kinh khủng, chơi bóng rổ vãi soài, mà mắc bệnh nan y
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên