Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

hơ hơ, hồi hộp vs quà của cô quá nhể =)) VA nhờ =)) =))
các bạn về làm cho tớ cứ gọi là cảm xúc lẫn lộn (theo 1 cak nói nào đó thì là "thất tình" :)) ) Yêu, mừng, vui :x :x....... căm phẫn, ghét, tức X-( X-(........ thương (thương lớp mình ngày mai lại ko yên bình, sợ (sợ mấy vụ tai tiếng bị mang ra) :(( :((...
 
8-} Thế bây h về k đc làm j rồi đug' k T______________T

Câu chuyện về NA 8-} Vô đối đến đời con cháu 8-} Mai đến lớp xôm tụ 8-}
 
Thế ko bác nào hưởng ứng ý kiến thì e cũng no comment thêm nữa...T__T
@Huyền: về bây h vẫn còn khối việc để làm Huyền ạ..Mà sao m ko về sớm hơn để cho anh yêu của m đì lớp mình rồi mới về làm j hả ( Nói thế thôi chứ anh yêu của m cũng có đì được mấy đâu :-" )
 
Các bạn về sug sg' vui vẻ hú hí nh` qà =P~
Qay sag nhìn thêm ng` nữa nản luôn (:|
Lại bắt đầu 0 muốn đến trg` :|

Tsb gói mít sấy khó bóc thế b-( có vẻ từ khi NA về là mọi thứ lại khó khăn vs tao 8-} =))
 
Tập tài năng thì mệt rồi..:) :) Dù sao thì vẫn phải cố thôi các bạn ạ
p/s : à mà t nghĩ,nếu mai NA hỏi về cái vụ VH ứng xử ý,thì có lẽ mình nên bảo là do bận chuẩn bị cho MWC nên chưa thể hoàn thành đc cái vụ SH kia nhg còn ý tưởng thì có rồi.Bà này ham vui vs cả sĩ diện vs nhà trường lắm nên chắc sẽ cho qua thôi..Chứ chắc chả ai muốn để con CA chịu trận 1 mình đâu đúng ko ? :D

thế nhỡ cô bắt trình bày ý tưởng thì sao, câm họng luôn à
các bạn về rồi, vui 50, buồn 50, kết thúc 2 tuần vui vẻ
chán.............
 
T đã trở về :)) Nhà nhà người người vui mừng hoan hỉ đón chào bạn Lùn.
 
mai đứa nào mang đc máy quay thì mang đi hộ cái nhỉ, đang định quay 1 đoạn "sơ đon nê la manh" để tống vào đoạn cuối cái clip khối pháp đc ko? bọn vừa về chuẩn bị diễn lại nhá :D :D
tình hình là ngày mai t ốm đến hết tiết 3 chúng m ạ :))
@Mọi: "ng ấy" còn ám vào mít khô nhà m nữa cơ à ? ko đc ăn nên ko cho m ăn đây mà [-( :))
 
Trình bày ý tưởng thì ko khó,nhg đã ko ai ủng hộ thì thôi..Tùy bọn m :D..
 
dia nguc hom nay bat dau he mo!!!
chung may nho GDCD vao tiet 1 ngay mai day.
 
Câu bài trong này mà ko lộ liễu thì hơi phí.:))
Các bạn có ý tưởng gì thì mang sang bên này bàn cùng đi, xúc tiến nhanh ko muộn mất.:-<
 
ờ, chiều nay xúc rồi đấy, chả biết tiến đến đâu :))
cả nhảy nhót nữa, chiều nay thấy có lớp cũng làm khiêu vũ, nhg họ làm valse và hình như là nhảy xung quanh 1 ng chơi đàn :| :| hay phát sợ ạ :| :|
 
Valse mà có đánh đàn thì nghe lãng mạn quá.8->
Bảo các bạn nhảy cha cha cha máu lên, phải phát huy sở trường chứ.:D
 
Ối xời,lớp nào thế,đừng bảo A1 vs A2 nhá..8-}..Bọn này định nhảy valse để tập dượt cho hôm Prom chắc 8-}...
Mà các ấy cho tớ hỏi..Trang phục thì chắc của Cha cha cha nó phải... hơn của valse chứ đúng ko 8-|..Cứ nhìn bộ của Hà Link thì chắc ko có đối rồi..
 
Này đây cho chị Chi nhà ta 8-} Yahoo như điên 8-}

Cơ sở di truyền học
- Di truyền: Là hiện tượng con sinh ra có những đặc điểm giống bố và mẹ
- Biến dị: là hiện tg con sinh ra có đặc điểm khác bố mẹ & những cá thể khác cùng lứa
- Di truyền học: Môn KH nghiên cứu các qui luật di truyền & biến dị


Bài 15 ( tên bài trong sách :D )
Axit nucleic: là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử có cấu trúc đa phân bao gồm nhiều đơn fân là các nucleotit, gồm 2 loại: ADN và ARN.

I. Nucleotit: đơn fân của axit nucleic.
khối lượng Nu = 300 dvC

1 nu gồm 3 t/p: - 1 axit photphoric
- 1 đường 5C
- 1 bazo nito : + ađênin (A)
+ timin (T)
+ xitôzin (X)
+ guamin (G)
Bazo lớn: A,G
Bazo bé: G, X
Lưu ý:tên gọi của các axit nucleic đc lấy theo tên gọi của các bazo nito

*) Liên kết hoá trị:
Các nucleotit liên kết vs nhau nhờ mối liên kết hoá trị giữa axit photphoric ở Nu này với đường của Nu kế tiếp tạo thành chuỗi polynucleotit.
Số liên kết hoá trị trong 1 fân tử AND là:
2 x ( N/2 – 1 ) + N = 2 ( N -1)

*) Số lượng, t/phần và trình tự sắp xếp các nucleotit trong chuỗi polynucleotit đặc trưng cho mỗi loại AND
*) Tính đa dạng & đặc thù của axit nucleic là cơ sở cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sv

II/ Cấu trúc & chức năng ADN:
1) Cấu trúc:
ADN là 1 chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch polynucleotit xoắn dài quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên