Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

T rút kinh nghiệm ~ jì mày nói, ko bùng Lý Fáp nữa, và cũng sẽ khuyên bọn thằng TúA vs Clinh , nhg mà để học 1 cách thực sự trong jờ LP thì khó lắm, vì vừa mệt vừa chán :(:(. Đi học đầy đủ, ko mất trật tự trong lớp thì chắc là làm đc thôi, sẽ cố.:d
Tóan fáp t tự thấy t ngoan rồi nên có lẽ ko cần sửa đổi jì hết:P:P

M góp ý vs nó trên này làm gì,nó lại thấy tủi thân của 1 đứa bị xa rời nền văn minh :))
T thấy là ý nó ko chỉ riêng j 2 h toán và lý pháp đâu,các h khác cũng nên xem lại...Cũng phải biết điểm dừng,t éo thể hiểu đc những cái đứa mà bị thầy cô cho ăn chửi rồi mà mẹt vẫn còn nhơn nhơn còn đủ sức đùa cợt là thuộc thể loại gì nữa,Is mẹ,đầu óc tối tăm bã đậu thì cũng vừa vừa thôi ko thì sau có mà nhuk.
T nói j wa' đáng mọi ng bỏ qua,tại t cũng ức chế lắm rồi
 
:)) nói ở đây thì có ý nghĩa gì đâu ngoài việc giải tỏa ức chế của bản thân thôi hả bọn ấy??
 
sao giờ con Đú mời đăng ký trên Hao
hôm nay lạnh vãi
hôm qua xem Me xanh thấy có ông Gió Xuân được phỏng vấn về vđề ATGT
 
Lộc ra chỗ khác đi../:)
Biết là chỉ để giải tỏa ức chế của bản thân,nhg vẫn phải nói ra để cho nhg đứa lên đây biết hiện trạng của lớp mình
Còn vấn đề là có đứa nào dám đứng ra nói trc lớp ko..Khi mà nội bộ lớp mình chả ai coi ai ra gì cả..Đứa này khinh đứa khác,Cứ như thế liệu cái bọn....kia nó có chịu nghe ko..Có khi nó còn chửi thầm lại mình ý chứ :-s :-s
 
thế có đứa nào k nhìn thấy cái tình trạng đấy ah?? Khi mà ngày nào các thầy cô cũng mắng xơi xơi.......Vs cả đừng nói là lớp mình k ai coi ai ra gì nhé
tớ nói thế này mọi ng thông cảm, có đưa ra hẳn trc lớp nói đi nữa, thì rồi sau sẽ thế nào??có dc k??
 
có cần thiết phải căng thẳng thế này ko khi mà n~ đữa cần đọc n~ dòng này lại k lên HAO :|
mà thực sự thì n~ đứa ấy chả ai nói đc đâu :|
 
Thôi ngừng chủ đề ấy tại đây, khi nào họp lớp nêu ra rồi jải quyết luôn, chứ nói trên HAO ko ăn thua đâu.:D
Chuyển sang mục tin thể thao: lớp mình vừa thắng 5-0 12A2
Hiệu số hiện tại sau 2 trận đã đấu là +11( ghi đc 11 bàn thắng và thủng lưới 0 bàn):D:D=D>
 
các bạn lớp mình giỏi quá
bravo
sáng mai sẽ được khen trước toàn trường
tớ đề nghị các bạn stop chủ đề trên tại đây, vì lớp mình có mấy ai lên HAO đâu mà các bạn cứ nói mãi, đề nghị không nói nữa mà ACTION, kỷ luật rừng
 
Như đã nói ở trên...Ko thông đc thì ko giải quyết đc đâu :)) :))
Mà như Hà Lù đã nói là ko thể thì mình còn biết nói j hơn đấy...Pó chiều và chấp nhận sống chung vs lũ đi :)) :))....Tự trak số phân thôi
 
tao nghĩ nguyên nhân là thế này:
trong h học:
+1 đứa nói chuyện => 2,3 đứa nói theo
+1 đứa nghỉ => 1 số cũng bùng
+1 vài bạn ngủ do kiệt sức
+và quan trọng là thấy cô cũng không muốn nói nhiều
vì thế tao thấy bọn mình đừng nên có tư tưởng "nó làm được sao mình k làm được"
nếu tao nói có hơi quá lời thì chúng mày bỏ qua, vì hiện tượng nêu trên k phải cả lớp!
 
Is mother con Bắc..
T bảo thôi.Đáng nhẽ t là đứa chốt hạ nhg con Bắc bủm nó phá hỏng nên t viết bài nài để chốt hạ lấn cuối...
Tất cả mọi ng hãy cũng tự trak số phận và típ tục sống chung vs lũ đi các bạn :))....Nhớ mua áo phao :))
 
ơ m ơi k bị cấm đá bóng nữa à hay là cấm mà vẫn đá :-/
 
này, bác Vũ+ bác Hương k dạy may ăn nói cẩn thận hả Tú?????
 
đọc đề xong choáng :| đề thi đại học đấy chúng m ạ :|
 
Con Bắc lên HAO:)):)):))post bài chất lượng vãi=))
Toán pháp đọc đề xong thì biết ngay là mình xác định bỏ câu II, III (lượng giác như cX(). May mà lúc làm xong câu I có phao bài III bay lên để gỡ gạc, ko thì ........
 
Back
Bên trên