Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

chuyện ^^ chụp trong lúc các bạn đang phải học văn mà :)) sân trg rực rỡ nhá \:d/ :))
 
CA có thấy 2 icon theo đuôi câu khen cụa Bộ đôi 0 ;)) =))

@ Bộ đôi: >:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bộ đôi nhà m ghen vs t ý mà ;)) ghen vì nhiều lý do lắm ;))
 
ôi Lý =(( ko đc 2đ hơi fí =(( chết tôi rồi thế này họp PH tôi lại lên thớt rồi =((
 
Hí hí ko ngờ môn Văn lại cứu đời mình =)) mình đoán đề như thần =)) :x chả biết làm ăn điểm chác như nào nhưng cứ trúng tủ là thấy sướng :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đấy là cái ja' fa?i trạ cho bài Sử cụa t thôi :-j
chuẩn bị tih thần mai ăn chựi dồi #:-s
 
thế mà hóa ra chỉ bị xiểm tí tẹo chứ có chửi mấy đâu :-j số m còn m chán ^^ quý nhân phù trợ
 
nửa năm nay mới post bài lên Hao :)). Hóa ra cmày vẫn chém gió đều đều =)).
 
Từ ngày mai 2/5, BTC Made in 12 sẽ đặt hòm "thông điệp 05-08" ở sảnh.

Hòm thông điệp là gì vậy??? ;;)

Đó là nơi mà bạn có thể tin tưởng gửi gắm tình cảm của mình với những thầy cô – người dìu dắt mình trong suốt 3 năm học,với những người bạn – những người cùng mình trải qua biết bao kỉ niệm vui,buồn của tuổi học trò! <:-p Mùa hè đang tới,những ngày học cuối cùng của đời cấp 3 đang trôi qua,ngày chia tay đã cận kề,chắc hẳn những thành viên 0508 có nhiều điều để nói với nhau những lời yêu thương,để cùng nhau quên đi những khúc mắc,hiểu lầm!8-> Và cũng sẽ nhiều điều khó nói bằng lời,một lá thư có lẽ sẽ dễ dàng để bạn nói cảm xúc của mình hơn,là cách bày tỏ suy nghĩ của mình tốt hơn,hòm thông điệp sẽ giúp bạn mang tình cảm của mình đến với hòm thông điệp để gửi đi cảm xúc của mình những lời nghẹn ngào từ đáy con tim. ;) Có lẽ sẽ chẳng khi nào có lại những giây phút hồn nhiên,vô tư như thời học sinh nữa và có lẽ sẽ chẳng lúc nào hơn lúc này đây để bạn bày tỏ yêu thương của mình! ;)

Hãy ghi rõ họ tên người nhận trên phong bì và chúng tôi sẽ thay bạn gửi đi những lời yêu thương^^

tm BTC Made In 12
Chim
 
Từ ngày mai 2/5, BTC Made in 12 sẽ đặt hòm "thông điệp 05-08" ở sảnh.

Hòm thông điệp là gì vậy???

Đó là nơi mà bạn có thể tin tưởng gửi gắm tình cảm của mình với những thầy cô – người dìu dắt mình trong suốt 3 năm học,với những người bạn – những người cùng mình trải qua biết bao kỉ niệm vui,buồn của tuổi học trò! Mùa hè đang tới,những ngày học cuối cùng của đời cấp 3 đang trôi qua,ngày chia tay đã cận kề,chắc hẳn những thành viên 0508 có nhiều điều để nói với nhau những lời yêu thương,để cùng nhau quên đi những khúc mắc,hiểu lầm! Và cũng sẽ nhiều điều khó nói bằng lời,một lá thư có lẽ sẽ dễ dàng để bạn nói cảm xúc của mình hơn,là cách bày tỏ suy nghĩ của mình tốt hơn,hòm thông điệp sẽ giúp bạn mang tình cảm của mình đến với hòm thông điệp để gửi đi cảm xúc của mình những lời nghẹn ngào từ đáy con tim. Có lẽ sẽ chẳng khi nào có lại những giây phút hồn nhiên,vô tư như thời học sinh nữa và có lẽ sẽ chẳng lúc nào hơn lúc này đây để bạn bày tỏ yêu thương của mình!

Hãy ghi rõ họ tên người nhận trên phong bì và chúng tôi sẽ thay bạn gửi đi những lời yêu thương^^

tm BTC Made In 12
Chim
 
Mai mọi người đi học đầy đủ + mặc đồng phục trg nhé. Sau h chào cờ mình sẽ chụp ảnh kỷ niệm cho 0508 ở sân bóng rổ ;)

(Có gì mọi ng báo vs mấy bạn ít lên Hao hộ tớ nhé ^^)

Chim
 
Back
Bên trên