Lãnh địa ma quái của P2 05-08 (v2) ^_^

Mẫu của Ánh cũng đẹp nhưng bộ nào cũng thế, khi may ra và nhìn trên giấy là hoàn toàn khác nhau. Bộ của Lê vải VN mà đã khó may rồi. Bộ của Ánh là theo mẫu của 1 trang nc ngoài nào đấy, nên cũng ko thể nói là dễ may đc. Cái gì cũng cần phải tham khảo. Ko biết Ánh đã đi hỏi nhà may nào đấy chưa? Cái đơn giản chưa chắc đã là may dễ đâu. Lùn cũng đã đưa cả 2 mẫu cho 1 chị chuyên làm đồng phục xem qua và chị ý đều nói, 2 mẫu của lớp mình khó may, 1 mẫu khó về chất liệu, 1 mẫu khó về kiểu dáng. Thà chậm còn hơn là làm lên ko tốt. Cóc nó cũng nhất trí việc lùi lại, kể cả nếu nó ko đc mặc cùng lớp mình thì Tết nó về nó diện ở VN.


Làm đồng phục lớp bh đúng là gấp quá, mà mình làm đầu tiên đến lúc bọn lớp khác nó làm sau nhỡ đẹp hơn lại tiếc:D
Chúng mày không thích những bộ nữ tính kiểu như của lớp 12P1 năm ngoái mà NA cứ khen mãi à?
theo tao muốn đồng fục nổi bật nhất thì kiểu dáng khác lạ và chất liệu nên thay đổi, đừng có là cotton mãi, tốn kém một tý có sao đâu
Cố lên làm bộ đẹp đẹp lạ lạ điệu điệu chụp ảnh còn có hứng chứ nếu chỉ có áo phông rồi mặc với jeans thì thà mặc đồ của mình còn hơn:)>-
 
t thấy đã thống nhất may thử rồi thì chờ xem thế nào đi, nói ở đây làm j, cãi nhau mất công type mỏi tay :-j
 
Thống nhất rồi thế may chưa? \:d/
Cùng lắm ý, thì đi thuê ng thiết kế, đỡ cãi nhau <:-p .
Mai các bạn cứ đến lớp học thêm thử mẫu nhé, tớ là tớ dị ứng nằm nhà rồi, đến tranh luận, mặt tớ sưng vù nó khó coi :-< .
 
Đã bảo bộ của Lê đc khuyên là ko nên may thử mà, nếu cứ nhất quyết là may thì tùy, nhưg có thể có nhg~ rủi ro ko đáng có đã đc nhìn thấy trc' nên mới có fương án là tìm mua một cái váy ở ngoài có kiểu dáng mà Lê thấy là jống với kiểu của mình và nhg~ đứa trong lớp mặc cảm thấy đc thì mới tính đến chuyện vải vóc màu sắc. Váy mua ở ngoài thì chắc chắn ko đắt = mình may thử vì mình chỉ qan tâm đến kiểu váy chứ ko cần màu sắc chi tiết đẹp đẽ j`. Muốn ko tốn nh` tiền thì fải bỏ công sức đi tìm thôi.
 
* he he
* cái việc đồng phục ý mà, tao thấy:
_ cứ để sau may cũng chưa muộn, vì có thể bây h mình thấy mẫu này đẹp nhưng chỉ sợ mấy tháng nữa thôi mình lại có quan niệm khác thì sao?
_ còn nếu mà muốn có luôn thì nên may thử hơn là đi tìm. Khó lắm. Nếu may ra tìm đc kiểu ưng ý thì chắc j đã đc màu sắc(chỉ cần 2 màu khác nhau là mặc lên đã khác nhau rồi :) ), chất liệu, kích cỡ....v.v.... Còn nếu mà muốn may thử thì tao cũng biết một chỗ may ở Lò Đúc, họ có khả năng may đc mấy cái mình yêu cầu (của Ánh thì chác hơi khó , còn của Lê thì chắc đc:) ); giá tiền chắc khg 100 đổ lại (hì hì).
* mai tao nghỉ học
 
Sặc
Bây h mà đi tìm có mà móm mồm..
Bao nhiêu hàng váy ở Hà nội
Mà con Lê đã chả nói là mẹ Miu có đưa ra 1 mấu váy khà ổn còn j`.Mai Lê mag đến lớp cho bọn con gái thử xem..
Ý tưởng của Lê nghĩ ra thì liệu có cái nào trên thị trường trùng ko :)

Rõ ràng lớp nào chả muốn có 1 bộ đồng fuc đẹp :D,vậy nên vấn đề ko phải là thời zan mà là hiệu quả và kết quả thu được :D.Tại vì về sau chính mình là những người diện những bộ đó mà.Phải làm thế nào để cho cả lớp đều càm thấy thật sự thoải mái khi diện bộ trang phục đó chứ.

Về ý kiến thuê người thiết kế thì t nghĩ ngược lại,do mem của lớp thiết kế sẽ có cảm giác tự hào hơn nhiều chứ :D

Về việc may thử thì nếu có dân Pro com rồi thì có lẽ nên nghe theo họ đi :)
Nhưng mà...
Bao nhiêu hàng váy ở Hà nội :-s Tìm chắc móm mồm quá
Mà con Lê đã chả nói là mẹ Miu có đưa ra 1 mấu váy khà ổn còn j`.Mai Lê mag đến lớp cho bọn con gái thử xem..
Ý tưởng của Lê nghĩ ra thì liệu có cái nào trên thị trường trùng ko :)
 
@ kiểu dáng váy thì đâu cũng thế thôi, đi khoảng 4 5 hàng là có nhiều thứ để xem xét rồi

@
Về ý kiến thuê người thiết kế thì t nghĩ ngược lại,do mem của lớp thiết kế sẽ có cảm giác tự hào hơn nhiều chứ

cái này thì t ko hoàn toàn đồng ý vs m.
mình nên thử tham khảo một số NTK về kiểu dáng, mẫu mã.
hoặc nhờ người t vẽ hộ mình một số mẫu, rồi từ đấy mình phát triển theo ý mình, dựa trên gợi ý của ng ta.
chúng mình làm gì có chuyên môn đâu mà có thể thiết kế tốt đc.

vs cả cũng nên tham khảo ý kiến cả lớp về kiểu dáng và mẫu mã, màu sắc.


cái này hơi cầu kỳ một tí nhưng mà ít ra thì mọi người cũng thấy hài lòng hơn vì ít ra mình cũng đóng góp chút đỉnh cho cái mà mình và cả lớp sẽ mặc, rồi mọi người cũng đỡ phải argu hơn, rồi chúng m đỡ phải type nhiều hơn.

phát mỗi người một tờ giấy rồi điền ý kiến của mình ( t biết thể nào cũng có đứa bảo thế nào cũng đc cho mà xem)
mai ai có gì liên quan đến cái đồng phục thì mang đi.

@ còn cái bộ của Ánh, thì bây h t thấy nhiều ng mặc cái kiểu đó lắm, có khó may đâu, nhưng mà cũng hơi kén ng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
T cũng nghĩ thế. Vì tao nói thật, cho đến tận bây h, tao chưa thực sự bị thuyết phục bởi bất kì mẫu nào của lớp mình.
Hnay cái chị kia cũng cho ý kiến về cái váy của Lê, chị ý bảo, nếu tìm đc mẫu ưng ý thì tìm nguồn mua luôn cả mấy chục bộ. Như thế sẽ đẹp và tiện hơn là đi may, váy TQ chỉ tầm 160k là chất liệu đẹp rồi. Sau đấy mình đem đi thêu và gắn logo lớp.
Còn mẫu của Ánh thì mai chờ Ánh mang nó đến lớp vậy.
 
Hnay cái chị kia cũng cho ý kiến về cái váy của Lê, chị ý bảo, nếu tìm đc mẫu ưng ý thì tìm nguồn mua luôn cả mấy chục bộ. Như thế sẽ đẹp và tiện hơn là đi may, váy TQ chỉ tầm 160k là chất liệu đẹp rồi. Sau đấy mình đem đi thêu và gắn logo lớp.

m nghĩ giống t đấy
cái dáng váy như của Lê dễ kiếm mà, thậm chí hồi cấp 1, váy mùa đông của bọn t cũng giống thế, nhưng mà kẻ caro , đẹp phết.
 
Oac,thoi the nay cho nhanh
Bon con trai t thay ng` thag nao cug nhu sieu mau het ca roi :)) =)) (tat nhien tru Khoi beo :|) nen cai quyen quyet dinh se uu tien thuoc ve bon con gai chug m` :D Bon t se chi dong gop y kien thoi :D Con lam the nao de bon m thay thoai mai nhat la ok :D Vui het :-j Ko fu` fiem :D Thong nhat the nhe
 
Hoàn toàn thoải mái nhá
Tại t nghỉ bọn t thì cài j mặc vào cũng được,toàn đứa đơn giản cả mà
 
t thì nghĩ tại mặc cái j thì chúng m cũng ko khá lên đc nữa đâu :))

thế mai có j các bạn mang hết đi nhá ^^
 
:-s uhm đúng là lắm việc thật :-s
chọn địa điểm sn lớp đi :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh đúng đấy. Vụ sn lớp gần kề, à chết, chưa xin chủ nhiệm.
 
:)) =)) 1 vấn để lớn bây h mới nhớ ra
To thế mà lại quên à
 
Back
Bên trên