Lâu lắm rồi..... :D

Nguyễn Thu Trang
()

New Member
Tự nhiên hôm nay tớ đi lang thang vào 1 forum mà lâu lắm rồi tớ không vào và gặp được topic này rất hay :D. Lập ra để mọi người vào nói nhé :D
Bắt đầu nào.


Lâu lắm rồi không biết thế nào là cảm giác giỏi nhất lớp môn toán :)) 10 năm rồi ý chứ:))

Lâu lắm lắm rồi không có cái cảm giác nhận tin nhắn của máy samsung đèn lập lòe xanh đỏ tím vàng thỉnh thoảng làm mình rụng hết cả tim :">
bây h là mua thẻ điện thoại được tặng máy nokia miễn phí đập ko vỡ ném không tan
:))

Lâu lắm rồi chưa ăn tôm rang muối và một số món khác chán chả buồn nhắc.

Lâu lắm rồi chưa ăn chè.

Lâu lắm rồi chưa đỏ mặt <):)

Lâu lắm rồi mới có một bạn có tác động tốt đẹp mạnh mẽ tới mình như thế. chẹp.

Chẹp. Cũng lâu lắm rồi chưa nói chuyện với bạn :(. :(.

Lâu lắm rồi ko buôn điện thoại đêm. :( Máy prepaid buôn bằng niềm tin :(

Lâu lắm rồi chưa gặp Mắn và đi chơi với Mắn. haizzz. Bao giờ cho đến ngày xưa.

Lâu lắm rồi chưa được ngồi xe máy phóng vù vuùuuuuuu

Lâu lắm rồi chưa nói chuyện với các bạn tử tế

Lâu lắm rồi mới có cảm giác này :D hí hí hí
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm rồi ko gặp mọi ng. Nhớ lắm :-<
Lâu lắm rồi ko đc ăn đồ bà và mẹ nấu :x Thèm ghê gớm
Lâu lắm rồi ko đc đi lượn cùng heo xinh :* Yêu lắm
Lâu lẳm rồi ko khóc :))
 
He he.Hôm nay thật là đặc biệt.Lâu lắm rồi mới thấy hứng thú với công việc đấy đến thế 8-> Tất cả chỉ bắt đầu từ việc bàn Thái vương :)) => DB => gợi ý nho nhỏ và... :)) >:)
Cảm ơn ae đã sát cánh bên nhau để tạo cho t hứng thứ này :"> Mặc dù t đg ốm =)) và rất mệt =))
Lâu lắm rồi mới hoạt động mạnh đến thế ;)) Hơn 1 tiếng đồng hồ =)) Nong skinh ng` :-s Nhưng mà vui vì thấy mình vẫn trẻ trung xì tin quá =))
ANW :)) 0n_t0p :))
 
lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng
lâu lắm rồi mới đc đi trên hành lang 1 cách vô tư ko fải cúi đầu
lâu lắm rồi mới đc đứng gần :">
 
Lâu lắm lắm rồi không có cái cảm giác nhận tin nhắn của máy samsung đèn lập lòe xanh đỏ tím vàng thỉnh thoảng làm mình rụng hết cả tim :">

Lâu lắm rồi chưa ăn chè.

Lâu lắm rồi ko buôn điện thoại đêm. :( Máy prepaid buôn bằng niềm tin :(

anh yêu,
điều đầu tiên đã thực hiện
điều thứ 2 anh xuống dưới này em đãi thạp cẩm, 3 màu.
điều thứ ba thì em đang cai. ANh yêu có buồn tình thì em cũng đàm đạo với anh một tẹo.
 
Lâu lắm rồi mới biết mình thik cái j.:))
Lâu lắm rồi lớp lại vui thế.\:d/

Lâu lắm rồi chưa đi họp Made in 12.=((
 
lâu lắm rồi mới có cảm giác nhơ nhớp

lâu lắm rồi mới có cảm giác nhẹ nhõm khi ngồi ở bàn học
 
Lâu lắm rồi mới ăn trứng vịt lộn buổi sáng, mẹ hỏi ăn mấy quả, 2 hay 3 =))

Lâu lắm rồi mới cáu bửn với mẹ :( h` thì hối hận rồi :(

Lâu lắm mới nhân đc. 1 cái mes :( mà toàn mes mượn mõ b-( >:p

Lâu lắm mới nghỉ học ở nhà, ngủ đến 10h =)) sg' kinh :x

------

Lâu lắm chưa dọn nhà :)) lười hơn hủi :-j

Lâu lắm chưa đèo e Gấu đi đg` Bà Triệu 8-> đi uống Trà sữa ở PCTrinh 8-> đi ăn cháo chai và buổi tối thứ tư sau h` học thêm Mr.Chắt :)

Lâu lắm mới thấy nhớ cái thời cấp 2 đến thế

Lâu lắm chưa gặp con e họ :)

Lâu lắm chưa nói chuyện với con Bò :)) há há giận dỗi thật kinh khủng :))

Lâu lắm chưa ăn chè thái :)) dạo này toàn mít dầm
 
Lâu lắm chưa nói chuyện với con Bò :)) há há giận dỗi thật kinh khủng :))

lâu lắm rồi ko thấy Cáo và Bò nói chuyện với nhau :(
thôi chúng mày giảng hòa đi bọn tao còn đc nghe cãi nhau :)) lớp buồn lắm :(
lâu lắm rồi lớp mới vắng thế :))

lâu lẳm rồi mới đc cô khen :x

lâu lắm rồi ko vào thăm ông bà ngoại :( cả thằng em họ dễ thg nữa :( nhớ nó ghê :((

lâu lắm rồi ko đc ăn bún chả :-< thèm quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm rồi ko ăn kem bốn mùa =)
Lâu lắm rồi ko đạp xe lúc vừa mưa xong
Lâu lắm rồi ko ăn bún cá với bánh đa đỏ ở Hải Phòng
Lâu lắm rồi chưa ra biển
 
lâu lắm rồi ko gặp mày

lâu lắm rồi ko có cái cảm giác thấp thỏm chờ đợi
 
Lâu lắm rồi ko gặp em Linh tin :-"
Lâu lắm ko đi xe đạp
Lâu lắm ko ăn mì tôm chanh
Lâu lắm rồi ko đánh nhau
Lâu lắm rồi chưa vào WC nữ =))
 
lâu lắm rồi ko chụp ảnh tóe loé( và hnay đã được thỏa chí)
 
Lâu lắm rồi không viết blog
Lâu lắm rồi không đọc được quyển truyện nào hay
Lâu lắm rồi không đi chơi với bạn hiền:(
 
Back
Bên trên