làm thế nào để quen với cuộc sống Mỹ và ko nho nhà

Sắp tới thời kỳ cao điểm rồi :)) Một mùa apply mới. G'luck to every1.
 
Ca nha co tu tap gi o MA cho chau tham gia voi a. Thanksgiving hay Christmas gi cung duoc het. Nhung preferably X-mas vi duoc nghi lau hon.
To Tam : o 5-colleges dong vui roi cho nen ko can ban be nua ha:> Hom nao goi dien chat cho vui. Ma phone cua mi la bao nhieu y nhi.
 
Sao ko ai có nhã ý nói chuyện với mình nhỉ? hehe năm nào cũng thế, cứ đến giai đoạn này là nháo nhác hỏi ai học ở đâu để hỏi kinh nghiệm :D
 
mấy em ơi, xuống Costa Rica chơi đi, vừa vui, đẹp hơn, lại còn rẻ hơn nữa! :)
 
hỏi thăm chị Lan và anh Minh, 2 ng đến nơi vui vẻ an toàn chứ hả? hic hic chị Lan ở đấy học hành thế nào rồi mà sao kêu nhớ nhà ghê thế. em ở đây có 2 đứa mà cũng nhớ nhà, tại vì học hành khổ sở quá nên hơi nản :((
 
hehe đến nơi an toàn nên mới ngồi viết thế này chứ. Chị nhớ nhà ko fai vì học hành quá khổ sở mà là ko có việc gì làm nên nhớ nhà. bi giờ mới là tuần thứ 2 đi học mà chị chọn fai toàn lớp không nhiều paper hehe chỉ fai đọc thôi nên vẫn nhàn rỗi ngồi chit chát vớí bố mẹ em ạ. Em học cái gì mà ghê thế? :D
 
Sang nước ngoài thì ko ai ko cảm thấy là buồn, trống trả, nhớ bố mẹ, bạn bè -----> STRESS . Cách tốt nhất là : Có 3 phương pháp
Cách 1: Vùi đầu vào học, học cho đến khi buồn ngủ thì đi ngủ, nếu tỉnh rồi mà thấy buồn thì lại học tiếp. Cách này có hướng tích cực nhiều hơn tiêu cực. Tích cực là không những giỏi tiếng mà còn giỏi chuyên môn. Còn tiêu cực là : sẽ phải tự sắm cho mình 1 cái kính lúp để đeo. Làm cách này phí đời trai trẻ lắm, có được mấy năm phải tung hoành đã.:D
Cách 2: Cặp với 1 anh người bản xứ ---> ngoại ngữ cũng sẽ giỏi ra mà còn là động lực thúc đẩy cho mình học tập. Cách này thấy cũng có nhiều tích cực đấy chứ! Nhưng mà tiêu cực thì có đó: để cặp với mấy anh thì cũng phải làm khổ bốmẹ về mặt money..... Còn trường hợp do không có khả năng cặp với người bản xứ do điều kiện ngoại hình không cho phép thì cắp với anh VN cũng được. Vừa giỏi tiếng VIệt Nam mà có khi về nước lại cưới nhau chứ .....:D :D :D
Cách 3 : Giả bị điên để bố mẹ tống khứ về Việt Nam sớm, mà cẩn thận ko bị điên thật đấy! :D
 
Vu Tuan Hung đã viết:
Sang nước ngoài thì ko ai ko cảm thấy là buồn, trống trả, nhớ bố mẹ, bạn bè -----> STRESS . Cách tốt nhất là : Có 3 phương pháp
Cách 1: Vùi đầu vào học, học cho đến khi buồn ngủ thì đi ngủ, nếu tỉnh rồi mà thấy buồn thì lại học tiếp. Cách này có hướng tích cực nhiều hơn tiêu cực. Tích cực là không những giỏi tiếng mà còn giỏi chuyên môn. Còn tiêu cực là : sẽ phải tự sắm cho mình 1 cái kính lúp để đeo. Làm cách này phí đời trai trẻ lắm, có được mấy năm phải tung hoành đã.:D
Cách 2: Cặp với 1 anh người bản xứ ---> ngoại ngữ cũng sẽ giỏi ra mà còn là động lực thúc đẩy cho mình học tập. Cách này thấy cũng có nhiều tích cực đấy chứ! Nhưng mà tiêu cực thì có đó: để cặp với mấy anh thì cũng phải làm khổ bốmẹ về mặt money..... Còn trường hợp do không có khả năng cặp với người bản xứ do điều kiện ngoại hình không cho phép thì cắp với anh VN cũng được. Vừa giỏi tiếng VIệt Nam mà có khi về nước lại cưới nhau chứ .....:D :D :D
Thế anh ơi, cách nào là không phí đời trai trẻ ạ?
Có vấn đề gì ấy nhỉ? Có ai thấy chuyện gì lạ ở đây không? Theo phong cách của Tây đi em, học hết mình mà chơi cũng tới bến. Khó cái là phải biết lúc nào học ra học, chơi ra chơi. Nhớ nhà thi ai cũng nhớ, nhưng đã cất công ra đi thì phải chấp nhận thôi. G'luck
 
Em thấy cái gì cũng ổn, trừ khoản đồ ăn.
Ăn thì vẫn phải ăn vì tiếc tiền, nhưng thức ăn như c*t, em đã thử đồ Tàu nấu kiểu Mĩ, suýt nôn, đồ Mehico, nhạt nhẽo vô vị.
 
em đồng ý với a Trung. EM chỉ định hỏi là 3 cách rạch ròi như thế thì liệu có một mình cách nào ko fi đời thoi :D
 
Pham Tuan Minh đã viết:
Em thấy cái gì cũng ổn, trừ khoản đồ ăn.
Ăn thì vẫn phải ăn vì tiếc tiền, nhưng thức ăn như c*t, em đã thử đồ Tàu nấu kiểu Mĩ, suýt nôn, đồ Mehico, nhạt nhẽo vô vị.
anh thật chẳng hiểu chú kiểu gì. Đồ ăn Tầu ở đây thì có khác quái gì đồ ăn Việt ở nhà mà chú kêu là suýt nôn? Hay là ở Bucknell nó thế :lol: ở PA ngày xưa có một vụ khá nổi tiếng, một nhà hàng Tầu bị kiện và đóng cửa sau khi bị phát hiện đi lục thùng rác của một cái siêu thị gần đấy về để làm nguyên liệu nấu nướng :mrgreen:
 
Em thấy phê nhất khoản internet tốc độ cao với in truyện miễn phí thôi.
Con ve do an thi, mặc dù có thằng nói với em là truong em thuoc loai nau an ngon nhat roi nhung em van thay nhu $Ẻ&^&(**)(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
zời ơi chán quá đi thôi. mấy hôm đầu sang đây chưa phải đi học, còn sung sướng thì chả thấy nhớ nhung gì cả, hôm nay đến trường rồi mới thấy chán hichic... trời ơi nhớ trường Ams nhà mình quá :(( tuy có củ chuối 1 tí nhưng mà vẫn thích hơn :D
 
Ngày.... là một trong những ngày chó chết hơn ngày hôm qua và kém xa ngày mai. Bọn dormmates đang mở tiệc ngoài cửa, mùi bia rượu thuốc lá nồng nặc, tiếng người la hét ỏm tỏi, nhạc nhẽo, ếch nhái râm ran thật k0 ngôn ngữ nào tả nổi. Ngủ đây, khóa cửa cẩn thận rồi:D

Đồng chí adviser thì mở miệng là cháu có biết dùng máy tính k0, ở VN có mạng k0, có phim Mĩ k0 X(. Bố sư khỉ, chả nhẽ bác k0 biết ở VN nhà cháu còn xem phim trứoc cả bác cơ đấy. Mà cháu cá bác ứ đủ tiền mà xem nhiều phim như cháu đâu. Lắm chiện.

Đi học thì toàn ngáp, ngáp và ngáp, chả hiểu bè lũ đế quốc nó định nhồi sọ mình cái gì nữa. Thế càng tốt, 4 năm về lòng vẫn sắt son với Đảng với nước :>

Nhật kí, gudnite.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên