làm từ thiện :) why not ?

Đậu Linh Chi
(ĐẬU LINH CHI)

New Member
Bạn cảm thấy buồn khi bị bố mẹ mắng…


Bạn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt vì những trò chơi chán ngắt trong ngày…


Bạn thấy không bằng bạn bè khi không được mua những bộ váy hay quần áo hợp thời trang…


Bạn thấy mình không có đủ tiền để cùng đám bạn vào những nhà hàng hay những khu giải trí đắt tiền…


Nhưng bạn có thể không biết rằng…


Ở một nơi nào đó có những đứa con thầm mong những tiếng mắng mỏ của những người cha người mẹ, vì bão lũ đã cuốn cha mẹ chúng đi về một nơi xa, mà chúng không bao giờ có thể gặp lại. Những gia đình mất đi những đứa con yêu quý, mới đây thôi, trước khi lũ lụt xảy ra, vẫn thấy chúng cười nói bi bô và chuyện trò về những người bạn ở lớp.


Ở một nơi nào đó có những đứa trẻ thấy mình may mắn, điều này người lớn cũng cảm nhận được, vì may mắn thay, bão lũ đã không cuốn chúng đi, chúng vẫn còn ở đây và có thể ngạt nước mắt mà mỉm cười tuy rằng bây giờ, ngoài việc ngồi một chỗ và lặng nhìn những cơn gió lớn cũng như dòng nước tràn lan thì chẳng còn việc gì khác nữa.


Ở một nơi nào đó, có những đứa trẻ khóc lóc khi sách vở quần áo không còn, lũ lụt đã cuốn đi, những trang sách rách nát vẫn dập dình đâu đó, những trang vở ướt nhoè chữ, những chiếc bút đầy nước và không thể viết nữa,…Còn gì ngoài những bóng dáng ngập ngừng tiếc nuối. Giờ, giá như có cô tiên nào đó, đem cho chúng một bộ quần áo mới xoàng xĩnh thôi, có lẽ chúng cũng sẽ mừng lắm…chứ không ước ao những gì quá xa vời như bộ váy hay quần áo thời trang.


Một thằng bé tập tễnh bước đi với cái chân đau, trong tay cầm 5 trăm đồng ít ỏi, mua gì, mua bánh mỳ cho bữa trưa. Bão lũ đã cuốn hết cuộc sống, gia đình, mọi thứ, giờ trong túi chỉ còn 5 trăm đồng, một bữa trưa mà thôi, ngày mai sẽ ra sao, tương lai ư, mù mịt quá. Giá như có một ông bụt hiện lên, cho thằng bé đó một bữa cơm gia đình giản dị…


Nếu bạn là một người Việt Nam, có trái tim yêu thương mọi người, hãy cùng chúng tôi san sẻ và giúp đỡ những người miền Trung chịu cảnh lũ lụt.


Đó có thể là những đồng tiền ít ỏi bạn dành dụm được, đó có thể là những bộ quần áo cũ mà gia đình bạn không mặc nữa hoặc bỏ đi, đó là những quyển sách vở hay những chiếc bút còn dùng được…Đó, là những gì mà bạn thực sự muốn giúp đỡ. Hãy cùng chúng tôi mang niềm vui đến cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn bất hạnh.

FREE HUGS, Thiên Việt & những người bạn đã đứng lên tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ miền Trung lũ lụt và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn.





đây là 1 phần phát động chiến dịch "vì miền trung thân yêu" :), có lẽ nõ đã nói lên tất cả những lí do chúng ta hãy cùng nhau chung sức để ủng hộ đồng bào miền Trung :)
Rất mong các bạn ủng hộ

+ thời gian : sau khi tập trung ở trường ngày 29/8 ^^
+địa điểm nhận tấm lòng của các bạn là tại lớp 12p2 ,có gì thì có thể liên hệ với tớ theo sđt :0986675190 :)
+ Nếu bạn ủng hộ với số tiền lớn thì có thể gửi qua tài khoản Vietcombank

Tên :Trần Quang Huy

Số tk : 0351 0000 30773

Nếu các bạn chuyển vào tài khoản thì hãy để lại mess số tiền và nhớ ghi lý do chuyển khoản "Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung" khi chuyển tiền.
Ngân hàng ngoại thương VCB
còn nữa nếu au ủng hộ dc vào thứ 4 tới thì nhớ để lại bài viết để tớ còn liệu :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi nghĩ bà nên có j đó để đảm bảo vs bọn nó rằng....tiền chuyển vào ko fải để dùng vs mục đik khác,và nó sẽ chắc chắn đến đc tay ng` cần :D :) Góp ý thế thôi

Bà chăm chỉ fết,ngồi viết dài thoòng
 
Hic ấy ơi ấy làm có xin phép cô Oanh ko thế?
Chả là tớ cũng đang cùng 1 em lớp 11 tổ chức 1 chương trình quyển góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tên là "sau mưa lũ là tình người" quyên góp cho Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Chiều nay đã đến xin phép cô Oanh và được cô cho phép tổ chức và thông báo vào ngày 29/8 rồi
 
Linh ơi cái này k phải bạn tớ tổ chức, chỉ là thông báo với các bạn trường mình muốn tham gia thôi:p, bạn ý thu ở trường để mọi ng đỡ phải đi xa.k biết thế có phải xin k:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh tớ chỉ là thu ở trường để mọi ng` đỡ phải đi xa thôi ( tít trên vườn hao Lý Thái Tổ ) còn tớ ko phải ng` đứng ra tổ chức đâu :-s liêuj có phải xin ko :|
 
thế thì ko cần phải xin nhg cũng sẽ ko đạt kết quả cao đâu :p
Đậu ơi tôi bảo, bà kêu gọi ở đây thì hẻo lắm, làm cái affiche ở trường ý.
mà nói thật là cũng chả biết làm ăn thế nào thì khó tin lắm ^^ nên phải tìm cak đảm bảo là nhg j quyên góp sẽ đến đc đúng nơi cần đến ý :D
 
khổ lắm >"< biết là kq ko cao n0 quá gấp :| ko lam afiche dc với lại tôi làm giúp bạn chứ có đứng ra tổ chức đâu :|
 
Back
Bên trên